Lo đám cưới cho em chồng và định mừng 3 chỉ vàng, nghe mẹ anh nói, tôi mừng 1 triệu rồi về

Thảo Nguyên - Ngày 13/03/2024 06:00 AM (GMT+7)

Trước đây tôi cứ nghĩ nếu là dâu hiền, dâu thảo sẽ được nhà chồng thương. Thật không ngờ họ lại chỉ yêu tiền của tôi thôi mọi người ạ, còn chẳng coi cô con dâu này ra gì.

Về nhà chồng đã gần 4 năm nhưng vì vợ chồng tôi sống trên thành phố còn bố mẹ và em trai anh ở quê nên thành ra ít trò chuyện hay gặp gỡ. Bởi thế tôi cũng chưa có bất cứ va chạm nào với bố mẹ chồng mình. Vì bố mẹ chồng chỉ làm ruộng kinh tế cũng không có nên họ không giúp đỡ hay hỗ trợ được các con.

Lấy nhau xong, vợ chồng tôi xác định tự lập cánh sinh là chính. Chồng tôi chỉ làm văn phòng với thu nhập hạn chế. Nhưng may mắn tôi kinh doanh đồ gia dụng, công việc rất phát triển nên cho thu nhập tốt. Chúng tôi cũng mua được nhà, mua được xe và thi thoảng hỗ trợ được nội ngoại 2 bên một chút ít.

Mẹ chồng nói vợ chồng con cả lo liệu đám cưới cho em út, tôi cũng nghĩ đó là điều bình thường. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng nói vợ chồng con cả lo liệu đám cưới cho em út, tôi cũng nghĩ đó là điều bình thường. (Ảnh minh họa)

Có lẽ vì tôi tự chủ, kiếm được ra tiền nhiều hơn hẳn chồng nên bố mẹ anh cũng tôn trọng hơn. Vợ chồng tôi gặp trục trặc trong sinh nở do tôi bị buồng trứng đa nang nên 4 năm qua chưa có em bé nhưng bố mẹ chồng cũng không giục hay gây áp lực gì cho con dâu.

Chỉ một vài lần chắc quá sốt ruột họ mới hỏi việc chữa trị đến đâu thì tôi cũng nói rõ, bác sĩ nói bảo khi bị buồng trứng đa nang sẽ thường bị rối loạn về nội tiết tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, rối loạn về chuyển hóa hay các vấn đề về trao đổi chất nên không thể điều trị ngày 1 ngày 2  được. Cả 2 chúng tôi đang cố gắng và sẽ cố gắng có con trước 6 năm ngày cưới của mình.

Tới gần 2 tháng trước, mẹ chồng gọi điện thông báo em trai chồng sắp đám cưới. Tuy nhiên vì họ đã già, kinh tế không có nên họ giao trách nhiệm cho con trai và dâu phải lo đám cưới cho các em.

Thấy đây cũng là điều đương nhiên, hơn nữa tôi cũng có thể lo liệu nên nhận nhiệm vụ mà không phàn nàn. Tôi lo liệu từ lễ ăn hỏi, đặt cỗ, thuê địa điểm tổ chức, phông bạt, bàn ghế. Dự tính chi phí đám cưới của em chồng tốn khoảng 200 triệu.

Khi vừa đặt xong mọi thứ cho ngày cưới, bố mẹ chồng cũng gọi bảo trong ngày cưới họ sẽ lên trao cho các em 5 chỉ vàng. Họ muốn vợ chồng tôi cho các em 3 chỉ nữa để đẹp mặt trước nhà gái.

Ban đầu tôi băn khoăn vì thực sự lo xong đám cưới cho 2 em đã gần hết tiền, sẽ phạm cả vào khoản chúng tôi mua thuốc hiếm muộn. Nhưng qua hỏi ý kiến, chồng tôi cũng muốn đẹp mặt 2 bên nên tôi lại cố lo liệu.

Cuối cùng ngày cưới của 2 em sắp đến. Để chuẩn bị chu đáo vợ chồng tôi về trước vài ngày. Dù chạy đi chạy lại rất mệt nhưng tôi cứ cố vì em chồng chỉ cưới 1 lần trong đời. Lúc mệt quá lên tầng định nằm nghỉ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng nói với em trai:

“Đấy, mai này con phải huấn luyện vợ kiếm ra tiền và biết nghe lời chồng hệt như chị dâu ấy. Nhìn anh trai con mà học tập. Nó trình cao rèn được vợ hiền như cục đất, bảo gì là răm rắp nghe lời ngay”.

Càng điếng người hơn khi chồng tôi ở đó cũng cười cợt vào hùa, anh bảo để có vợ nghe lời như vậy là cả 1 nghệ thuật sống của anh. Anh còn nói có lẽ do tôi đang bị hiếm muộn nên muốn bù đắp, bảo gì nghe đó vì thấy có lỗi quá.

Nhưng tôi chẳng ngờ chồng và nhà anh lại chỉ biết đến tiền của tôi mà không chút tôn trọng con dâu. (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi chẳng ngờ chồng và nhà anh lại chỉ biết đến tiền của tôi mà không chút tôn trọng con dâu. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời của mấy người họ nói mà tôi bị tổn thương vô cùng. Thật sự tôi tôn trọng vì yêu thương chồng chứ chẳng phải vì sợ anh ấy hay vì nghĩ bản thân hiếm muộn mới phải làm vậy. Đã vậy tôi sẽ chẳng mừng 3 chỉ vàng nữa mà thay vào đó chỉ bỏ phong bì 1 triệu đồng rồi lên thành phố viết đơn ly hôn ngay.

Một nhà chồng và người chồng chỉ lợi dụng tiền của tôi như vậy thì tôi còn thiết gì nữa. Kể cả độc thân, tôi muốn làm mẹ cũng sẽ tích cực chữa bệnh để có con. Mà không rõ tại sao phụ nữ bị đa nang buồng trứng lại khó có con thế mọi người nhỉ?

Vì sao phụ nữ bị đa nang buồng trứng (PCOS) khó có con?

Điều gì khiến phụ nữ bị buồng trứng đa nang khó có con? Cơ thể phụ nữ có hai buồng trứng và nằm ở hai bên tử cung. Mỗi buồng trứng có kích thước khoảng 3x2x1,5 cm lớn hơn một đồng tiền một chút. Buồng trứng có hai chứng năng chính là nội tiết, ngoại tiết hay nói một các dễ hiểu là chức năng lưu trữ trứng và tạo ra hormone sinh dục nữ. Các hormone chính được tạo ra từ buồng trứng là estrogen và progesterone.

Những hormone này giúp phát triển các đặc điểm sinh dục phụ của phụ nữ như vú, mông, lông sinh dục… và tạo ra chu kỳ kinh nguyệt đều đặn. Ngoài ra buồng trứng còn tiết ra một lượng nhỏ nội tiết tố nam như: androgen, testosterone. Sự rụng trứng thường xảy ra mỗi tháng một lần khi trứng (noãn) được phóng thích vào ổ bụng và được các ống dẫn trứng đón nhận.

Trứng phát triển trong nang của buồng trứng trước khi được phóng thích khi rụng trứng. Mỗi tháng, ban đầu có hàng trăm nang bắt đầu phát triển nhưng sau quá trình chọn lọc thông thường chỉ có một nang phát triển đầy đủ và giải phóng noãn. Sau khi phóng noãn, noãn sẽ đi vào vòi tử cung và có thể được thụ tinh ở ⅓ ngoài vòi trứng với tinh trùng nếu người nam và người nữ có phát sinh quan hệ tình dục.

Nguyên nhân dẫn đến phụ nữ bị PCOS đến nay vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy PCOS có thể là sự kết hợp của các yếu tố di truyền và môi trường sống (thai nhi bị phơi nhiễm với các nội tiết androgen trong tử cung, chế độ ăn phụ nữ giàu chất béo, phụ nữ thừa cân béo phì.

Từ đó khiến cơ thể phụ nữ bị rối loạn điều hoà nội tiết dẫn tới hội chứng cường androgen, tăng LH, kháng với insulin… dẫn tới rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rối loạn quá trình phóng noãn và tăng nguy cơ mắc các bệnh về chuyển hoá khác. Đặc biệt quá trình phóng noãn có thể dừng hoàn toàn hoặc có thể xảy ra bất thường dẫn đến việc khó khăn trong mang thai của người phụ nữ.

Không ít chị em không phát hiện ra mình mắc PCOS, phần lớn trường hợp phát hiện bệnh khi họ cố gắng thụ thai, đặc biệt là nếu họ đang sử dụng biện pháp tránh thai sử dụng hormone.

Lo đám cưới cho em chồng và định mừng 3 chỉ vàng, nghe mẹ anh nói, tôi mừng 1 triệu rồi về - 3

Đang đêm tôi lục túi chồng lấy 2 triệu gửi về cho chị dâu đi đẻ, hành động của anh khiến tôi đứng hình
Biết chị dâu ở quê mới sinh mà lòng tôi rối bời vì không có tiền nên lén lục túi của chồng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu