Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp

Ngày 17/05/2020 05:43 AM (GMT+7)

4h sáng Nhung bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để về nhà kịp đám hỏi lúc 8h. 13h chiều nhà trai xuống rước dâu, đến 17h cùng ngày, sau khi tháo chiếc váy cưới cô lại tiếp tục ra sân bay.

Đến với bóng đá từ khá sớm, con đường sự nghiệp tuy không trải đầy hoa hồng nhưng danh hiệu lớn bé cựu tiền vệ mang áo số 6 - Vũ Thị Nhung có đủ cả, từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia, thành công chưa khi nào bỏ rơi cô. Thể hình được xếp vào dạng nhỏ bé ở đội với chiều cao khiêm tốn chỉ 1m54, nhưng bù lại, trời phú cho cô gái nhỏ nhắn này tốc độ và thể lực khá bền bỉ.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 1

Đến với bóng đá từ khá sớm, con đường sự nghiệp tuy không trải đầy hoa hồng nhưng danh hiệu lớn bé cựu tiền vệ mang áo số 6 - Vũ Thị Nhung có đủ cả.

Nhờ có đôi chân trái khéo léo và những đường chuyền chính xác nên Nhung đã nhanh chóng giành được khá nhiều thành công ở giải đấu quốc và và trên khu vực. Gần đây nhất cô đã có đóng góp rất lớn vào chức vô địch của bóng đá nữ SEA Games 30 tại Philippines.

Thế nhưng, ít ai biết được rằng để có được những thành công vang dội đó Nhung đã phải hy sinh rất nhiều, ngay cả hạnh phúc cá nhân. Cô sẵn sàng hoãn đêm tân hôn, bỏ tuần trăng mật, mọi thủ tục ăn hỏi, rước dâu và làm lễ cưới gói gọn trong một ngày để lên đường kịp lịch thi đấu.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 2

Gây ấn tượng ở đội trẻ, Vũ Thị Nhung được đôn lên đội 1 của CLB nữ Hà Nội khi mới 17 tuổi. Cô dần dần khẳng định được vai trò của mình dọc hành lang cánh trái. Trước đó Nhung đã chuyển lên một trường cấp 3 gần khu tập luyện để thuận tiện cho việc vừa học văn hóa song vẫn có thời gian rèn thể thao. Tại đây, cô quen với một chàng trai cùng lớp và đó cũng chính là người bạn đời bây giờ của Nhung.

Nói về mối tình từ thủa học sinh nhiều kỷ niệm, Nhung cho biết: “Hồi đó mình mải tập luyện và đi thi đấu nên lịch học văn hóa có phần bị chậm hơn so với các bạn cùng lớp, năm đó nghỉ quá số tiết nên mình ngậm ngùi học lại với khóa sau. Trong lớp lúc có bạn Ngọc Anh khá nghịch ngợm, kém Nhung 1 tuổi, thấy hai đứa có nhiều sở thích và tích cách giống nhau nên mình đã bắt chuyện và một ngày bỗng trở nên thân thiết. Lâu dần tình cảm lớn dần cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay”.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 3

Nhung có mối tình vô cùng ngọt ngào với cậu bạn cùng lớp cấp 3 của mình.

Tâm sự về quyết định chọn một người con trai kèm tuổi để tìm hiểu và tiến tới tương lai xa, cựu tiền vệ 9X không ngần ngại tiết lộ những đức tính của bạn đời: “Điểm đặc biệt yêu thích của mình ở người đàn ông đó là anh luôn cảm thông, ủng hộ đam mê bóng đá của mình. Sau những giờ tập luyện mệt mỏi, anh luôn ở bên cạnh, dù một chút ít thời gian được ở bên nhau nhưng mình thực sự cảm thấy được chia sẻ”.

Ngọc Anh là người quan tâm chân thành nên Nhung cảm nhận được những cử chỉ mà anh dành cho cô. Quãng ngày yêu nhau và ngay cả khi đã là vợ chồng, hễ cứ rảnh rỗi là anh lại tới sân để theo dõi và cổ vũ Nhung đá bóng, biết thời gian được ở bên nhau, chăm sóc cho nhau là rất quý nên cả hai đều trân quý từng phút giây.

Về phía Nhung, cô cũng quan tâm anh xã mình không kém, những khi ban huấn luyện cho cầu thủ về nhà nghỉ là cô lại cùng bạn trai rong ruổi những quán ăn vỉa hè, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, nấu những bữa cơm đơn giản mà cả hai cùng yêu thích.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 4

Cô cùng bạn trai rong ruổi những quán ăn vỉa hè, cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, nấu những bữa cơm đơn giản mà cả hai cùng yêu thích.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 5

Đằng sau ánh sáng lấp lánh của tấm huy chương "vàng mười" từ các kỳ SEA Games luôn có những thiệt thòi, hy sinh, cống hiến thầm lặng mà Nhung theo đuổi nghiệp. Với cựu nữ tiền vệ bóng đá Việt Nam, có lẽ đó là câu chuyện về ngày tổ chức hôn lễ “thần tốc”.

Vũ Thị Nhung tâm sự: “Đám cưới của mình diễn ra "thần tốc". Đúng ngày cưới, 4h sáng mình bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để về nhà kịp đám hỏi lúc 8h. Đúng 13h chiều nhà trai xuống rước dâu, đến 17h cùng ngày, sau khi tháo chiếc váy trắng cô dâu và ăn vội bữa cơm cưới mình lại tiếp tục ra sân bay vào lại Sài Gòn để kịp trận vào hôm sau”.

Nhung cho biết, sở dĩ có một đám cưới được tổ chức “chớp nhoáng”, thậm chí còn sai ngày là vì một số chuyện riêng trong gia đình. Đó là năm bố chồng của cô ốm nặng, biết khó có thể qua khỏi nên gia đình đã tổ chức một lễ cưới nhỏ gọn cũng là để thực hiện tâm nguyện của người cha được nhìn thấy các con nên vợ thành chồng. Trong buổi lễ đó đơn giản không có khách mời chỉ là những người họ hàng thân mật với vỏn vẹn 8 mâm cơm, từ MC đến thợ chụp ảnh đều người nhà đứng ra tự biên tự diễn. “Đám cưới vội tới mức lên làm thủ tục còn không nhớ trao nhẫn, người thân lên chúc phúc cũng vội vàng gấp gáp” – Nhung nói.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 6

Năm 2015 Nhung chính thức về chung một nhà với mối tình thủa học sinh.

Cựu nữ cầu thủ kể rằng, nếu như ngày cưới là ngày cô dâu phải xinh nhất, khoác trên mình chiếc váy cưới tự tay lựa chọn thì cô hoàn toàn ngược lại, vì mải miết đi thi đấu xa nên chị gái của chồng là người đi thử váy cưới giúp cô. Lễ thành hôn diễn ra gấp gáp tới mức cả hai vợ chồng không kịp làm thủ tục đăng ký kết hôn, chỉ tới khi có bầu và sinh con cô mới có thời gian đăng ký và chuyển khẩu để làm giấy khai sinh cho em bé.

Đến giờ sau 5 năm về chung một nhà, nghĩ về hôn lễ của mình, cô nghẹn ngào tâm sự: “Đó là một hôn lễ không có đêm tân hôn và cũng chưa kịp hưởng tuần trăng mật. Chồng mình đùa rằng khi nào giải nghệ sẽ bù. Người con gái một lần xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất là ngày cưới nhưng mình chưa kịp cảm nhận hết những cảm xúc ấy. Bản thân cảm thấy một chút hụt hẫng, thế nhưng đã chọn theo đam mê với trái bóng thì phải chấp nhận. Ngay cả trong ngày cưới của mình”.

Tiền vệ 9X quen chồng năm 17 tuổi, cưới gói gọn trong ngày, hoãn tân hôn ra sân bay gấp - 7

Hai vợ chồng cô sớm đón đứa con trai đầu lòng sau kỳ SEA Games 2018.

Hiện tại, sau 5 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của Nhung đã có thêm 1 thành viên nhí là bé Moon vô cùng đáng yêu. Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, nữ tiền vệ cho biết, cô và anh xã đều không thay đổi nhiều. Anh vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho cô như thủa mới yêu. Anh ở bên cạnh và dõi theo từng bước đi trong sự nghiệp thể thao của Nhung, những lúc gặp chấn thương anh cũng chính là người song hành chăm sóc cô hết lòng.

Đặc biệt, có vợ theo đuổi đam mê bóng đá chắc chắn người chồng phải là người rất rộng lượng, sẵn sàng cảm thông và ủng hộ, và Ngọc Anh chính là một mẫu người như vậy.

Tình yêu của hai người dành cho nhau thậm chí còn đong đầy hơn theo thời gian. Sau mỗi ngày làm việc, anh vẫn thường hay phụ giúp vợ làm việc nhà. Quãng thời gian sau sinh Nhung trở lại sân cỏ, Ngọc Anh một tay chăm con, cho con bú bình, thay tã, làm mọi việc để vợ yên tâm cống hiến. Anh thầm lặng làm những việc mà chỉ có phụ nữ đảm đương mà không hề áp đặt bất cứ điều gì.

Không chỉ có người chồng hết mực yêu thương, Nhung còn có gia đình nhà chồng trên cả tuyệt vời. Đặc biệt là mẹ chồng hiền lành, nhân hậu. Bà đối xử với con dâu như con ruột nên sau 5 năm lấy chồng Nhung không hề biết cảnh “mẹ chồng nàng dâu” như nhiều người phụ nữ khác. Không những thế, bà luôn động viên con dâu: “Chừng nào con còn thích thể thao thì hãy cứ theo đuổi”. Lắng nghe những lời mẹ chồng dặn và chứng kiến bao năm tháng bà nội chăm sóc bé Moon chu đáo, Nhung hoàn toàn có thể yên tâm đi làm công tác huấn luyện cho các thế hệ thể thao trẻ.

Nhung tâm sự, giờ đây vẫn có duyên trên sân cỏ nhưng ở cương vị khác, cô cảm thấy bản thân đã thành công sau những nỗ lực mà mình cố gắng và cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại, một tổ ấm nhỏ, có chồng con luôn khỏe mạnh và các thành viên trong gia đình hết mực yêu thương quan tâm nhau.

Bố đơn thân phải lòng mẹ trẻ kém 14 tuổi, biết thân phận quyết cưới về làm vợ
Thời gian đầu mới quen nhau, anh Việt và chị Ngọc thức trắng nhiều đêm để nhắn tin trò chuyện.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu