Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam "nuôi cá, trồng rau"

Ngày 07/10/2019 13:42 PM (GMT+7)

Vào 1 buổi tối nhân ngày kỷ niệm yêu nhau, chị Hiền được anh Rob rủ đi dạo ngoài bãi biển gần nhà, hôm đó trăng tròn rất sáng, bãi biển rất bình yên, anh nói chị nhắm mắt sau đó anh quỳ xuống một bên rồi bảo chị mở mắt và hỏi “Em sẽ cưới anh nhé!”.

Chị Nguyễn Thu Hiền, 32 tuổi sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội nhưng hiện tại đang sống tại Đà Nẵng. Chị từng có thời gian du học Malaysia trước khi về nhà phụ mẹ quản lý công ty xe du lịch của gia đình. Sau này chị tiếp tục bước chân vào làm công việc của một họa sĩ, thiết kế thời trang và xăm hình.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 1

Tổ ấm nhỏ của gia đình chị Hiền.

Cũng chính niềm đam mê nghệ thuật này đã giúp chị tìm được “chân ái” của cuộc đời mình, anh tên là Rob 35 tuổi mang quốc tịch Anh và cũng là một nghệ sĩ vẽ tranh tường và xăm hình, sống ở Việt Nam từ năm 2011. Mùa hè năm 2015 anh chị rời xa thành phố Hà Nội đi đến địa danh mới là khu vực gần núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng để tìm đất dựng nhà, sinh và nuôi dạy con cái, sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Mang bầu được 3 tháng mới được chồng cầu hôn

Theo lời chị Thu Hiền, chị và anh xã gặp nhau lần đầu tại cửa hàng xăm trên phố cổ Hà Nội, khi đó chị làm kinh doanh và xăm tự do, chỉ xăm cho bạn bè người quen. Khi đến cửa hàng xăm hình chị cũng chỉ là khách hàng bình thường tới để bàn bạc về ý tưởng đang muốn thực hiện thì vô tình gặp anh Rob đang vẽ thiết kế hình xăm tại đó, nấn ná làm quen và hai người đã nói về những câu chuyện trong nghề.

Khoảng 3 tháng sau thì chủ cửa hàng xăm có ý muốn mời chị về tham gia cùng đội nghệ sĩ tattoo làm tại cửa hàng. Bản thân nghĩ đó cũng là 1 cơ hội tốt được học hỏi nhiều hơn tích lũy kinh nghiệm nên không chần chừ chị đã nhận lời, chị bắt đầu làm việc tại studio từ 1/1/2015 và là đồng nghiệp với anh Rob, tuy nhiên phải đến tháng 4/2015 hai người mới chính thức hẹn hò.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 2

Chị Hiền quen ông xã ở một cửa hàng xăm hình tại Hà Nội.

Nói về những kỷ niệm trong suốt thời gian yêu đương, cô gái Hà Nội thú nhận suốt 4 năm chung sống cùng nhau cả hai đều đi qua rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm không thể quên là lễ hội Quest Bí Ẩn năm 2015 hai người được cùng nhau tham gia được tổ chức tại khu thung lũng của nghệ sĩ Đào Anh Khánh ở Hòa Bình. Đó là lần chị Hiền và anh Rob lần đầu cùng lội bùn, leo đồi, cắm trại... rất nhiều trải nghiệm hay ho trong lễ hội. Sau lễ hội cũng là lúc anh có ý hỏi chị có thể làm bạn gái anh được không.

Ngỏ lời yêu sau chuyến tham dự lễ hội nhưng phải đến tận khi cả hai đã chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống, khi đó chị Hiền đang mang bầu được 3 tháng thì chị mới chính thức nhận được lời cầu hôn từ chàng trai mang quốc tịch Anh. “Mình không đòi hỏi nhưng chắc anh sợ mình tủi thân không được cầu hôn nên 1 buổi tối ngày kỷ niệm yêu nhau mỗi tháng, anh rủ mình đi dạo ngoài bãi biển gần nhà, hôm đó trăng tròn rất sáng, bãi biển rất bình yên, anh ấy nói mình nhắm mắt và quỳ xuống 1 bên rồi bảo mình mở mắt và hỏi em sẽ cưới anh nhé. Anh đeo cho mình 1 cái nhẫn xinh xinh và bây giờ sau khi đăng ký kết hôn thì hai đứa đeo nhẫn đôi tự thiết kế và đặt làm.

Tính đến thời điểm hiện tại khi con trai đã hơn 3 tuổi, bọn mình vẫn nợ nhau 1 hôn lễ có đầy đủ gia đình và bạn bè, khi thời gian thích hợp bọn mình sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ đơn giản nhưng sắp xếp thời gian cho gia đình anh có thể bay sang Việt Nam dự đám cưới” – 8X cho hay.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 3

Em bé Teddy chính là kết tinh tình yêu của chị và chàng trai người Anh.

Chia sẻ về lý do khiến chị quyết định yêu một người ngoại quốc, chị Hiền không giấu giếm, cả hai đến với nhau rất tự nhiên. Anh Rob là một người thẳng tính, mọi thứ yêu ghét rõ ràng, chăm chỉ và năng động, hoạt bát. Có lẽ chính những đức tính đó đã thôi thúc con tim của một cô gái gốc Hà thành sẵn sàng bỏ tất cả để yêu một chàng trai xa lạ.

Hôn tạm biệt nhau mỗi khi đi ra ngoài, có mẫu thuẫn cũng phải xử lý xong trong 1 ngày

Những tưởng yêu xa, lại là người nước ngoài với vô vàn sự khác nhau từ văn hóa đến sinh hoạt sẽ là rào càn lớn với cặp đôi. Thế nhưng, ngay khi biết tin con gái yêu một anh chàng người nước Anh hơn 2 tuổi, mẹ chị vô cùng ủng hộ. Về phía gia đình chồng hết mực thương yêu chị như ruột thịt, họ rất quan tâm và tình cảm, từ bà nội, bố mẹ chồng hay các em chồng, họ đều rất tuyệt, chị cảm thấy thật sự quá may mắn khi trở thành một thành viên trong một gia đình như vậy.

Là người sống tình cảm và nói ít làm nhiều, từ khi quen nhau cho đến khi đã là vợ chồng anh Rob dành sự quan tâm âm thầm chứ ít khi thổ lộ ra bằng lời. Dù chỉ là những hành động đơn giản nhưng cũng khiến chị đủ xa xuyến nhau như nắm tay, những nụ hôn tạm biệt mỗi khi cả hai đi ra ngoài có việc, anh đi lướt sóng buổi sáng cũng hôn tạm biệt, chị đi chợ cũng hôn tạm biệt rồi mới đi. Thỉnh thoảng làm sẵn đồ tráng miệng để tủ lạnh cho anh ăn.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 4

Họ thường xuyên tham gia nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 5

Chị Hiền cho rằng cuộc sống hôn nhân cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn do sự khác biệt về văn hóa, suy nghĩ, lối sống, thói quen, nhịp sinh hoạt... gây ra rất nhiều xích mích trong cuộc sống vợ chồng suốt 4 năm qua. Nhưng mỗi khi có vấn đề, anh chị sẽ cùng nhau xử lý xong trong vòng 1 ngày, lâu nhất cũng không để quá 3 ngày mà còn giận nhau. Sau mỗi chuyện xảy ra hai người cùng nhau trưởng thành hơn một chút, hiểu nhau hơn và điều chỉnh bản thân để mọi thành viên trong gia đình đều thoải mái.

Bầu 3 tháng mới được cầu hôn, 8X dụ chồng Tây bỏ xứ về Việt Nam amp;#34;nuôi cá, trồng rauamp;#34; - 6

Hiện tại cả gia đình đang sống cuộc sống vô cùng bình yên gần núi Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình chị Hiền đã sống ở Đà Nẵng 4 năm, cũng là lúc em bé Teddy lên 3 tuổi. Tại đây, chị Hiền thừa nhận gia đình chị thích nghi khá nhanh với môi trường mới, nhờ không quá cách xa trung tâm thành phố nên mọi thứ gia đình cần sắm sửa đều có thể tự tìm mua hoặc đặt hàng qua mạng. “

Xê dịch” vào vùng đất lạ lẫm khác xa với một Hà Nội đầy đủ tiện nghi. Chị Hiền cũng tập cho mình lối sống nhẹ nhàng. Có điều do chọn ở rìa thành phố giáp ranh với địa phận tỉnh Quảng Nam, có sự thay đổi về giọng nói miền Trung nên gia đình chị thời gian đầu gặp khó khăn trong việc nghe người dân khu vực quanh nhà nhà nói chuyện. Vì vậy việc giao tiếp với hàng xóm có phần bị hạn chế.

Mẹ 8X nói: “Sau khi rời Hà Nội, cuộc sống của mình chậm lại, có thêm thời gian để học hỏi, nghiên cứu, bắt tay vào làm nhiều việc mình thích, hay chỉ đơn giản là có thêm thời gian tận hưởng thiên nhiên tại thành phố biển”.

Hôn nhân là một hành trình có rất nhiều điều để khám phá, nhiều thử thách để vượt qua, hãy tôn trọng hôn nhân mà bạn đã lựa chọn, dành tình cảm và thời gian cho hôn nhân của bạn, sống tử tế với nhau, mọi thử thách rồi cũng sẽ qua, đích đến là hạnh phúc.

Đám cưới gây sốc của cô gái 9X và ông trùm dầu khí, riêng váy cưới đã ngót 10 tỷ
Ngoài ra, hồi môn của cô dâu 22 tuổi là 32 túi, vali hàng hiệu, dự tính bên trong trị giá 7 tỷ đồng.
Bình An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu