Vụ cô gái nghe bác trai nói đạo lý: Chỉ là yêu đơn phương mà đến nhà crush làm ồn, suýt bị “bế” lên phường

Thảo Anh - Ngày 08/05/2024 11:21 AM (GMT+7)

Cô gái trẻ đến nhà người thầm thương đợi cả tiếng đồng hồ rồi đập cửa đòi gặp anh và cái kết ồn ào khắp mạng xã hội.

Xuất hiện trên mạng xã hội mới đây là đoạn clip dài hơn 4 phút, ghi lại cuộc nói chuyện giữa một cô gái trẻ và người đàn ông trung niên với vô vàn triết lý về tình yêu thu hút nhiều người quan tâm, bình luận. Video này được chia sẻ bởi chị Nguyễn Vân, ở Ba Vì (Hà Nội), chị Vân cũng không ngờ đoạn clip lại được quan tâm đến vậy.

Khác hoàn toàn với suy đoán của cư dân mạng, nữ chính trong clip và chàng trai không hề có quan hệ yêu đương. Cô nàng chỉ đang thầm thương trộm nhớ anh và tới tận nhà để đòi gặp gỡ. Sau khi đợi cả tiếng đồng hồ nhưng không được crush đáp lại, cô nàng đã dùng chiếc khóa chữ U đập lõm cánh cửa nhà chàng trai.

Theo chia sẻ của những người chứng kiến, tiếng ồn lúc trưa vắng đã khiến cả xóm chạy ra xem. Họ cho biết, chưa từng thấy anh chàng và cô gái này đón đưa nhau bao giờ. Khi nam chính xuất hiện, cô gái tiếp tục đòi anh phải nói lý lẽ với mình vì bắt đợi lâu mới được gặp. Bố của chàng trai đang nghỉ trưa cũng phải chạy xuống can ngăn.

Người đàn ông trung niên tận tình khuyên bảo cô gái.

Người đàn ông trung niên tận tình khuyên bảo cô gái. 

Trái ngược với thái độ gay gắt và có phần mất bình tĩnh của cô gái, người đàn ông lại tỏ ra rất điềm đạm, tận tình khuyên bảo cô gái một cách nhẹ nhàng: "Cháu là con gái, là phụ nữ thì phải có danh dự của mình. Người đàn ông yêu mình thì sẽ tự tìm đến mình, khi người ta không yêu mình nữa thì mình đi tìm người khác. Mình việc gì phải đeo đuổi làm gì cho khổ ra. Thiếu gì đàn ông ở ngoài đường mà phải khổ thế.

Tất cả người ta nhìn vào cháu và đánh giá cháu là người con gái mất giá trị. Bố mẹ không dạy, không có giáo dục nên mới xử sự như thế... Bạn không muốn gặp cháu bây giờ thì cháu chờ gặp bạn lúc khác. Cháu có thể nhắn tin gọi điện cơ mà, sao cháu lại đến đây làm mất trật tự. Mình phải bình tĩnh, tự cháu đang làm khổ cháu".

Dù đã khuyên giải nhưng cô gái này vẫn tỏ ra rất khó chịu và liên tục đổ lỗi cho chàng trai vì tránh mặt, không muốn gặp. Tuy nhiên, bác trai vẫn kiên nhẫn, hết lời khuyên bảo tiếp: "Cháu nên đi tìm một người đàn ông yêu thương, bao bọc cho cháu. Tình yêu không thể bắt ép nhau được. Có thể trong một lúc nào đó bạn ấy bồng bột bạn ấy có tình cảm với cháu nhưng mà không thể cả đời đều thích cháu được, bạn không muốn gặp cháu nữa. Bây giờ phải xử sự làm sao để hai người giãn ra từ từ. Cháu phải vì người đàn ông người ta trân trọng mình mới là điều đáng quý. Chứ còn đeo đuổi người không yêu mình làm gì. Cháu nên đi về đi". 

Tuy nhiên, dù bác trai và những người xung quanh nói "hết nước hết cái" thì cô gái này vẫn không có động thái nhượng bộ mà tiếp tục đòi chàng trai phải “nói chuyện cho ra nhẽ”. Còn nam chính tỏ thái độ chán ngán, sau đó đi vào nhà mặc cô gái gào thét đòi anh giải thích.

Khi biết sự thật cô gái không phải là người yêu của chàng trai, đa số cư dân mạng đều cho rằng, hành động của cô gái là sai và đang tự hạ thấp bản thân mình.

Những người quanh đó cho biết, dù được bác trai khuyên bảo nhưng cô gái vẫn một mực đòi xông lên nhà gọi chàng trai xuống. Nhiều người chứng kiến đã bảo bác trai nên “gọi công an đến, bế lên phương luôn xem còn dám làm ồn nữa không”. Đến cuối cùng, bác trai cùng mọi người phải nói sẽ mời chính quyền địa phương đến giải quyết thì cô gái mới chịu về.

Qua tình huống trên, nhiều người dành lời khen cho pha xử lý thấu tình đạt lý của bác trai. Bên cạnh đó, những câu nói của bác cũng giúp người trẻ rút ra bài học trong chuyện tình cảm để tránh gây họa và không hạ thấp bản thân mình. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sớm muộn gì bạn cũng sẽ hiểu: Người đàn ông yêu mình thì sẽ tự tìm đến mình

Trong những câu bác trai nói với cô gái, có lẽ câu “người đàn ông yêu mình thì sẽ tự tìm đến mình” khiến nhiều người thấm thía nhất. Quả thật như vậy, là đàn ông, nếu có một người phụ nữ mình thích, anh ta sẽ chủ động theo đuổi cô ấy. Ngay cả người đàn ông nhút nhát đến mấy họ cũng sẽ mở lòng với người phụ nữ mình yêu.

Nếu trong lòng anh ta thực sự yêu bạn, dù có bận rộn đến đâu anh ta cũng sẽ dành thời gian cho bạn, muốn quấn quýt bên bạn và không muốn lãng phí một phút hay một giây nào.

Những cái gọi là lời bào chữa như “anh quên trả lời tin nhắn”, “anh rất bận”, “gần đây anh không có thời gian”,… thực chất chỉ là sự lừa dối mà thôi.

Người đàn ông yêu mình thì sẽ tự tìm đến mình. Cho dù hai người có xảy ra cãi vã, xung đột thì anh cũng sẽ cúi đầu trước. Không phải vì anh sai mà là vì anh sợ sẽ làm bạn buồn, sợ bạn sẽ thất vọng về mình. Điều đó chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ mình yêu.

Ngược lại, nếu anh ta không chủ động liên lạc với bạn, quan tâm đến bạn hay thậm chí chỉ chào hỏi bạn một câu đơn giản thì người đàn ông này không có tình cảm với bạn đâu. Với những người đàn ông thế này, tốt nhất đừng lãng phí thời gian, tâm tư cho họ làm gì. Ngoài kia thiếu gì đàn ông, tại sao cứ phải cố chấp với một người không yêu mình để rồi đánh mất phẩm giá?

Các bạn thanh niên thường rất thích sự si tình, vì coi đó là biểu hiện cần thiết của tình yêu chân thành. Nhưng thực ra, dấu hiệu của sự trưởng thành được biểu hiện rõ nhất qua khả năng làm chủ cảm xúc và tình cảm của bản thân. Đến một trình độ nào đấy, bạn thậm chí có thể yêu một người mà không cần tới họ.

Vì vậy, thay vì theo đuổi, cố chấp với một người không yêu mình, tốt nhất hãy tự yêu lấy bản thân mình trước. Hãy học cách làm chủ cảm xúc của mình trước. Hãy nâng cao giá trị của bản thân, từ nội hàm bên trong lẫn bên ngoài, tin rằng khi đó tình yêu ắt sẽ tự tìm tới bạn thôi.

Mẹ chồng muốn tái hôn cả nhà đều ủng hộ nhưng vừa thấy chú rể, vợ chồng tôi tái mặt
Sau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu