9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa

Ngày 05/02/2020 06:19 AM (GMT+7)

Ốm nghén quá nặng nên chị Ngọc Nhàng bị viêm họng cấp tính sốt hơn 39 độ suốt một tuần. Khi nhập viện cũng là lúc thai mới được 7 tuần tuổi, bác sĩ đã nói vợ chồng chị có khả năng mất bé.

Đầu năm 2019, chị Ngọc Nhàng (29 tuổi, Nha Trang) và anh Korobkin Daniil (29 tuổi, Nga) đã có một đám cưới vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào sau câu chuyện tình đầy biến cố. Giữa năm 2019, anh chị hạnh phúc khi chào đón công chúa nhỏ đầu lòng Jasmin – trái ngọt hạnh phúc của cả 2. Đến bây giờ, bé Jasmin đã được 7 tháng tuổi đáng yêu, kháu khỉnh nhưng chị vẫn không thể nào quên được câu chuyện mang bầu và đi sinh đặc biệt của mình.  

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 1

Vợ chồng chị Ngọc Nhàng và anh Daniil.

Mang thai 7 tuần, bác sĩ nói có khả năng mất con

Chị Ngọc Nhàng cho biết, sau 2 năm làm bạn và yêu nhau, anh Daniil đã cầu hôn chị trong chuyến du lịch ở Phuket (Thái Lan) và con gái Jasmin là kết quả tình yêu trong chuyến du lịch ấy.

Vì muốn có con nên từ lúc đi du lịch về chị mua liền mấy chục que thử thai để thử mỗi ngày. Và cuối cùng, chiếc que thử thai với vạch thứ 2 màu đỏ cũng đã hiện lên trước mắt chị. Dù rất mờ nhưng nó cũng đủ khiến chị khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Trong khi đó, chồng chị lại cười rạng rỡ với tín hiệu đầu tiên biết mình chuẩn bị lên chức.

“Chồng mình lúc đó cười quá trời kêu “vợ đừng khóc con nghe thấy đó”. Mình nghe mà đang khóc lại không nhịn được cười. Lúc đó Jasmin được gần 3 tuần tuổi thôi”, chị Nhàng chia sẻ.

Mang thai lần đầu tiên nên chị Nhàng gặp khá nhiều bỡ ngỡ. Đặc biệt với bản tính con nít của 2 vợ chồng nên việc có thêm một em bé trong gia đình nhỏ khiến cả 2 cảm thấy vừa lạ vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đó là kết quả tình yêu của cả 2 nhưng lại lo vì không biết có chăm sóc con thật tốt hay không.

3 tháng đầu mang thai có lẽ là khoảng thời gian chị Nhàng không bao giờ quên được bởi cơn ốm nghén hành hạ khiến chị không ăn uống được gì và sút hẳn 10kg, . Hễ ăn gì chị cũng nôn, thậm chí mùi thức ăn thoáng qua thôi cũng khiến chị nôn. Ngày nào chị cũng như người say rượu đầu đau không dứt. Chính vì ốm nghén nặng quá mà khi thai được 7 tuần, chị phải nhập viện gấp và được bác sĩ thông báo có khả năng mất bé vì sốt quá cao.

“Nhiều khi đau quá không chịu được mình muốn đập đầu vô tường luôn. Vì ốm ngén quá nặng nên mình bị viêm họng cấp tính sốt 39 độ hơn trong suốt 1 tuần. Lúc đó mình nhập viện, thai mới 7 tuần tuổi, bác sĩ nói có khả năng bé mất vì mình sốt quá cao mà không dám dùng thuốc nặng. Nhưng rồi thật may mắn Jasmin khỏe mạnh đã cùng mình vượt qua”, chị Nhàng nhớ lại.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 2

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 3

Chị Nhàng bị nghén nặng khi mang thai 3 tháng đầu. 

Không chỉ vậy, cả thai kỳ chị còn bị đau người nặng nề, chân bị phù lên nhiều. Đến bây giờ nhớ lại chị vẫn chưa hết ám ảnh. Tuy nhiên nhờ có gia đình, bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ và đặc biệt ông xã ở bên quan tâm mà chị vượt qua khoảng thời gian bầu bí kinh khủng đó.

Suốt thai kỳ, chế độ dinh dưỡng của chị đều do chồng, mẹ chồng và mẹ đẻ thay nhau chăm sóc. Buổi sáng chồng chị phụ trách cho chị ăn nhiều trái cây, buổi trưa mẹ chị phụ trách nấu các món ăn tẩm bổ theo cách của người Việt Nam còn buổi tối mẹ chồng chị nấu các món ăn của người Nga. Mỗi tuần vợ chồng chị lại đi khám bác sĩ một lần để theo dõi sự phát triển của con cũng như nhờ bác sĩ tư vấn những vấn đề khúc mắc.

Sau 3 tháng đầu ốm nghén, sức khỏe tốt hơn nên chị chăm chỉ tập gym, đi bơi, phơi nắng kết hợp với chế độ dinh dưỡng nhiều vitamin, cung cấp đủ chất đạm, bổ xung thêm canxi, chất sắt.

“Chồng với mẹ chồng mình chăm sóc kĩ lắm. Công việc chính của mình chỉ là ăn, ngủ, đi bơi, tập gym, nghỉ ngơi, còn lại tất cả mọi việc đã có chồng rửa chén, giặt đồ, lau nhà, ..

Anh ngày nào cũng mát xa giúp mình, nói thật nhiều lời yêu thương, hôn bụng mình và nói chuyện để Jasmin biết ba mẹ mong chờ ngày được gặp em ấy thế nào vì suốt 9 tháng siêu âm em ấy đều che chân che tay không thấy được mặt.

Còn mẹ chồng mình nấu mỗi ngày 1 món mới để giúp mình cảm thấy ngon miệng, có thể ăn nhiều hơn. Bà còn chuẩn bị tất cả đồ sơ sinh cho Jasmin từ quần áo, khăn bông, sữa tắm... để mình không phải vất vả đi chọn lựa”, chị Nhàng chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ của mình.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 4

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 5

Cả thai kỳ chị tăng 15kg.

Sinh thường con so 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch nhìn vợ trong phòng sinh

Chị Nhàng kể, chị sinh bé Jasmin khá bất ngờ ở tuần thứ 38. Hôm trước ngày sinh, chị có cẩn thận đi khám bác sĩ nhưng chưa có dấu hiệu sinh nên chị được hẹn lại tuần sau. Yên tâm với lịch hẹn, chị chẳng bận tâm gì cho đến sáng hôm sau ngủ dậy bất ngờ bị vỡ ối.

“Sáng ngủ dậy mình thấy chỗ nằm ướt nước, chồng mình trêu tè dầm rồi đỡ vô phòng vệ sinh cá nhân thay đồ. Xong xuôi mình lên giường ngủ tiếp ai ngờ 1 tiếng sau mình bắt đầu đau dữ dội, chồng mình sợ quá gọi cả nhà tới. Mẹ bảo mình đã vỡ ối, có dịch hồng rồi nên mình lật đật đi tới bệnh viện sinh em bé mà chưa kịp trang điểm gì hết”, chị Nhàng cười.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 6

Bị vỡ ối bất ngờ nên chị chưa kịp trang điểm để đi sinh. 

Ngày chị Nhàng sinh cũng có 7 ca chuyển dạ khác nhưng chị là người đau la nhiều nhất. Nhiều bác sĩ lo ngại chị la mất sức, đau quá sẽ không sinh thường được nhưng cuối cùng là 1 trong 2 người sinh thường được và là người sinh con có cân nặng nhất buổi sáng ngày hôm ấy. Bé Jasmin chào đời nặng tận 4kg khiến bác sĩ nào cũng trầm trồ, khen ngợi cả 2 mẹ con chị.

“Đau quá mình la nát cái bệnh viện luôn. Sau 5 tiếng ngập tràn tiếng hét của mình, Jasmin ra đời gần 4kg sinh thường. Về sau chồng mình nghe y tá nói mấy chị khác không la hét nhưng lúc sinh không rặn được nên phải mổ 5 người. Sinh xong bác sĩ, y tá ai cũng khen Jasmin con so mà gần 4kg và khen mình giỏi vì sinh thường được.

Thế nhưng mình vẫn mắc cười nhất là chồng vô phòng sinh, chứng kiến vợ sinh con, mặt chồng mình trắng bệch, nếu không có y tá đỡ là xỉu tại chỗ rồi. Tận mắt nhìn vợ chịu đau đớn và sinh con, anh nói rằng anh vừa trải qua một bộ phim kinh dị nhất trong đời nên thương mình lắm. Ngày xưa yêu 100 thì bây giờ yêu gấp ngàn lần”, chị Nhàng chia sẻ.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 7

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 8

Bé Jasmin chào đời nặng 4kg bằng phương pháp sinh thường. 

Sau sinh, mẹ chồng phải về Nga chăm bà ngoại ốm, còn mẹ đẻ chăm bé 1 tháng đổ bệnh vì thức đêm nhiều nên chồng chị vừa phải trông con vừa phải trông vợ. Cả 2 cứ chia nhau chăm con trong khoảng thời gian chị ở cữ.

Lần đầu làm bố mẹ nên 2 vợ chồng chị đều gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn trong cách bế ẵm con, đặc biệt Jasmin 2 tháng đầu không chịu nằm giường, phải đặt nằm trên người ba mẹ mới chịu ngủ nên 2 vợ chồng chị không có thời gian để ngủ, 2 mắt cứ thâm quầng và quay cuồng với con khóc, con khát sữa, con đòi đi vệ sinh. Dẫu vất vả nhưng anh chị lại cảm thấy yêu nhau hơn.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 9

Ông xã người Nga luôn đỡ đần chị chăm sóc con gái.

Hiện tại, bé Jasmin đã được 7 tháng tuổi, bố mẹ 2 bên vẫn mong muốn anh chị có một bé trai sau 3-4 năm nữa nhưng chồng chị đã nói một câu khiến chị thực sự cảm động “có em và Jasmin là anh hạnh phúc lắm rồi. Anh không quan trọng chuyện con gái hay con trai. Anh không muốn em phải chịu nỗi đau như vậy 1 lần nào nữa!”. Đó là câu nói hơn tất thảy những lời ngôn tình chị đã từng xem trong phim và chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 10

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 11

9X Việt sinh thường con 4kg, chồng Nga mặt trắng bệch vì sợ, can vợ đừng đẻ nữa - 12

Hình ảnh đáng yêu của bé Jasmin. 

Chồng Hàn Quốc nói vợ: Ai đẻ chẳng đau, đến khi vào phòng sinh mới hối hận xin lỗi
Sinh con đầu lòng ở Việt Nam, ông xã Hàn Quốc của chị Dịu không hề hay biết những khó khăn vợ đã trải qua nên đã nói một câu khiến chị tủi thân.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai