Ám ảnh vì đêm nào vợ cũng dựng dậy bắt săn bằng được "rồng vàng"

Hà Linh - Ngày 17/02/2024 18:00 PM (GMT+7)

Tâm lý phải có con năm rồng khiến cô ấy chẳng cho tôi nghỉ ngơi hôm nào, dù là ngày Tết.

“Dậy, dậy đi”, “anh ngủ gì lắm thế”, “nhanh lên”… là những câu quen thuộc của vợ mỗi đêm khi thấy tôi có dấu hiệu lười chuyện chăn gối. Vậy nên đến công ty khai xuân, tôi luôn trong trạng thái uể oải khiến đồng nghiệp đều nghĩ “chắc Tết phải nhậu nhiều!”.

Lấy nhau đã 7 năm và có một bé gái xinh xắn, vợ chồng tôi chưa khi nào nghĩ sẽ sinh thêm con vì còn mải lo kinh tế. Thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây, vợ tham gia nhiều diễn đàn săn "rồng vàng", rồi nằng nặc đề nghị chúng tôi phải có thêm con sinh vào năm rồng vì hợp tuổi.

Vợ tham gia nhiều diễn đàn săn rồng vàng, rồi nằng nặc đề nghị chúng tôi phải có thêm con sinh vào năm rồng vì hợp tuổi. (Ảnh minh họa)

Vợ tham gia nhiều diễn đàn săn "rồng vàng", rồi nằng nặc đề nghị chúng tôi phải có thêm con sinh vào năm rồng vì hợp tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi tuổi Tý, vợ nói nên sinh con năm này thì sự nghiệp mới hanh thông. Ban đầu nghe cô ấy nói, tôi cũng mắt tròn mắt dẹt vì người đề nghị không sinh thêm con cho đỡ vất vả cũng là vợ, giờ lại đòi sinh thêm con năm rồng cũng là cô ấy.

Thâm tâm tôi xưa nay đều muốn vợ chồng có thêm con, không cứ năm nào hợp, năm nào không hợp. Nên khi nghe vợ nói, tôi đồng ý cả hai tay. Điều mà tôi không ngờ được lại diễn ra sau đó. Kể từ hôm “chốt kèo”, đêm nào cô ấy cũng bắt tôi phải “trả bài” đầy đủ mới được ngủ tiếp. Cũng vì không còn ở độ tuổi vàng trong giai đoạn mang thai, nên vài ngày kiểm tra mà “không lên vạch”, cô ấy lại nôn nóng, suốt ruột.

Tâm lý phải có con năm rồng khiến cô ấy chẳng cho tôi nghỉ ngơi hôm nào, dù là ngày Tết. Chắc chỉ trừ đêm giao thừa đến mùng 3, còn lại đêm nào vợ cũng dựng tôi dậy. Dù là tôi đang say rượu, hay mới chở vợ con đi xa về. Thậm chí, cô ấy còn đặt báo thức, cứ đúng đến giờ chuông kêu, vợ bật dậy chuẩn bị, rồi hối tôi nhanh nhanh lên. Thấy tôi buồn ngủ lề mề, cô ấy cũng gắt gỏng. Khổ nỗi tôi cận thị, có lần dậy chậm chạp vì mải tìm kính, vợ bực tức ra mặt: “anh làm cái gì cũng lâu la, nhanh lên xem nào? Có muốn đẻ không hay định đẻ với người khác mà lâu thế?”.

Chưa kể, vợ còn kỹ tính đến mức mỗi ngày cho tôi ăn gì, xem tôi uống bao nhiêu. Năm mới về quê chúc Tết, nhà nào chẳng tránh vài ba chén rượu. Thế là mỗi lần nâng chén lên, liếc sang mặt vợ đã thấy ánh mắt “sắc như dao cau”, tôi lại lấy lý do “phải lái xe” để chối bớt vài chén rượu. Thế nhưng chưa đủ, vợ còn ép tôi Tết vẫn phải “ăn nhiều đồ bồi bổ” một chút để “khỏe hơn”. Mấy thứ như thịt bò, trứng tôi ăn đến phát ngán nhưng mỗi ngày cô ấy vẫn xào lên một đĩa đầy ụ.

Mấy ngày Tết vừa đi lại nhiều ban ngày, đến đêm lại phải làm việc quá sức chẳng được giấc ngủ ngon, tôi sụt cân nhanh chóng, mắt thì thâm quầng, còn tinh thần lại cực kỳ uể oải. Đến mức hôm rồi đến công ty khai xuân, ai cũng tưởng tôi Tết này “chén chú chén anh” nhiều quá, nên phong độ xuống dốc không phanh. Tôi cũng chỉ cười cười cho qua chứ ai lại hé răng về cái chuyện tế nhị trong nhà.

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng “mỗi nhà mỗi cảnh”, người thì thiếu, người thì dư thừa. (Ảnh minh họa)

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng “mỗi nhà mỗi cảnh”, người thì thiếu, người thì dư thừa. (Ảnh minh họa)

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại lại nổi lên tin nhắn của vợ dò hỏi: “Nay khai xuân anh làm mấy chén? Lúc nào thì về?”. Cô ấy biết công ty tôi năm nào cũng có lệ đến tụ tập đông đủ một lúc rồi cho ai nấy về nghỉ ngơi chứ không làm việc cả ngày. Chắc lại bắt tôi về sớm tiếp tục săn rồng vàng với cô ấy đây mà. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng “mỗi nhà mỗi cảnh”, người thì thiếu, người thì dư thừa. Tôi đây đi cày cả năm cũng thấy không vất vả bằng việc “cày trả bài” cho vợ để săn được "con rồng".

Thời điểm dễ thụ thai nhất trong tháng

Nhiều người thường hiểu lầm rằng quan hệ tình dục vào bất kỳ ngày nào trong tháng thì cũng có thể mang thai. Thế nhưng, sự thật là phụ nữ chỉ có thể mang thai khi quan hệ vào một số ngày nhất định trong chu kỳ kinh nguyệt. Đó chính là ngày trứng được giải phóng từ buồng trứng (rụng trứng) và 5 ngày trước đó. Khoảng thời gian này được xem là thời điểm dễ mang thai đối với phụ nữ và còn được gọi là “cửa sổ màu mỡ” của chu kỳ kinh nguyệt.

Cách tính độ dài kinh nguyệt trung bình

Một chu kỳ kinh nguyệt sẽ bắt đầu từ ngày ra máu đầu tiên (ngày 1) và kết thúc vào ngày trước khi kỳ kinh tiếp theo diễn ra. Như vậy, độ dài của một chu kỳ thường kéo dài khoảng 21 – 35 ngày.

Thông thường, chu kỳ kinh có thể khác nhau ở mỗi phụ nữ hoặc có thể thay đổi theo từng tháng và không đều đặn. Do đó mà hầu hết phụ nữ đều cần tính độ dài chu kỳ kinh nguyệt trung bình dựa trên 3 chu kỳ gần nhất. Cách tính đơn giản như sau:

Bạn cộng số ngày của 3 chu kỳ lại và lấy tổng chia 3 sẽ cho ra kết quả. Ví dụ bạn có chu kỳ 1 là 28 ngày, chu kỳ 2 là 32 ngày và chu kỳ 3 là 27 ngày sẽ được tính là 28 + 32 + 27 = 87.

Lấy 87: 3 = 29 nên độ dài chu kỳ kinh nguyệt trung bình của bạn sẽ là 29 ngày.

Cách tính ngày rụng trứng

Khi đã tính được độ dài trung bình của chu kỳ kinh nguyệt, bạn có thể xác định được ngày rụng trứng. Trong đó, quá trình rụng trứng sẽ diễn ra cách ngày hành kinh đầu tiên của chu kỳ tiếp theo thường là 14 ngày. Ví dụ:

Nếu chu kỳ kinh nguyệt trung bình của bạn là 28 ngày: Bạn sẽ rụng trứng vào ngày thứ 14. Theo đó, những ngày dễ mang thai nhất là ngày thứ 12, 13 và 14.

Nếu chu kỳ kinh nguyệt trung bình của bạn là 35 ngày: Bạn sẽ rụng trứng vào khoảng ngày thứ 21. Theo đó, những ngày dễ thụ thai nhất là ngày thứ 19, 20 và 21.

Nếu chu kỳ kinh của bạn ngắn hơn, chẳng hạn như 21 ngày:  Bạn sẽ rụng trứng vào khoảng ngày thứ 7. Theo đó, những ngày dễ mang thai nhất là ngày 5, 6 và 7.

Ám ảnh vì đêm nào vợ cũng dựng dậy bắt săn bằng được amp;#34;rồng vàngamp;#34; - 3

10 năm trước vợ chồng nghèo chia nhau ổ bánh mỳ, giờ giàu có chồng cặp với bồ trẻ
Nghĩ mà cay đắng quá mọi người ạ, vợ chồng bao năm đầu ấp tay gối thật sự chẳng bằng cô bồ trẻ mới cặp 1 năm nay của anh.

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé Rồng tới đây