Biết tôi chữa hiếm muộn tốn kém, vợ mới của chồng cũ trả lương hậu hĩnh, cuối tháng còn đưa thêm phong bì

Hà Linh - Ngày 13/07/2024 09:00 AM (GMT+7)

Nhận lương tháng đầu tiên ở công ty mới, tôi còn được đưa kèm chiếc phong bì là một sấp tiền mặt từ vợ mới của chồng cũ.

Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, là con của một gia đình giàu có. Vì không môn đăng hộ đối nên chuyện yêu đương của tôi và Hùng bị phản đối dữ lắm. Chỉ đến khi biết tôi đã mang thai, bố mẹ chồng mới xuôi lòng. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, một việc đau lòng đã xảy đến.

Hôm đó, Hùng đưa tôi đi khám thai, bác sĩ trầm ngâm một hồi không nói gì nhiều. Rồi kết luận tôi mang thai ngoài tử cung và yêu cầu đến bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương để khám lại. Chúng tôi luống cuống bắt xe lên thành phố, thế nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Chút hi vọng mong manh cuối cùng cũng không còn. Tôi nằm lên bàn phẫu thuật và kể từ đó, chúng tôi mất đi đứa con đầu lòng.

Khi biết tôi đã chẳng thể giữ được đứa bé, một bên vòi trứng lại bị cắt, bố mẹ chồng cũng chẳng đoái hoài đến chuyện cưới xin. Tôi cứ thế về ở nhà chồng mà chẳng có danh phận nào ngoài lễ dạm ngõ.

Hơn 1 năm sau, dù nỗ lực rất nhiều tôi vẫn chưa cấn bầu. Vợ chồng tôi sốt ruột lên thành phố kiểm tra lại thì được biết, vòi trứng còn lại đang bị tắc, cần điều trị hiếm muộn để có thai. Bác sĩ cũng động viên chúng tôi đây là trường hợp nhiều người gặp phải và đã có kết quả tốt sau, không nên quá lo lắng.

Biết chuyện, nhà chồng vốn đã không ưa nay càng khó chịu với tôi ra mặt. Mẹ chồng luôn tìm mọi cách đay nghiến, bố chồng suốt ngày quát tháo khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là đằng sau, mẹ chồng tôi đã âm thầm giới thiệu cho chồng tôi một người phụ nữ khác.

Khi biết tôi đã chẳng thể giữ được đứa bé, một bên vòi trứng lại bị cắt, bố mẹ anh cũng chẳng đoái hoài đến chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Khi biết tôi đã chẳng thể giữ được đứa bé, một bên vòi trứng lại bị cắt, bố mẹ anh cũng chẳng đoái hoài đến chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Tôi chủ động chia tay sau khi biết tin này. Đến thế nào, thì ra đi nhẹ nhàng như vậy, kết thúc gần 2 năm sống trong địa ngục, tôi bỗng thấy mình nhẹ nhõm.

Tôi rời tỉnh, lên Hà Nội làm việc vừa để có thu nhập tốt hơn, vừa để tiện cho việc chữa hiếm muộn. Hành trình tìm lại thiên chức thiêng liêng của phụ nữ rất gian nan, nhận lương tháng ngoài việc chi trả tiền thuê trọ, tiền ăn, tôi vẫn phải vay mượn thêm vì thuốc thang đều rất đắt đỏ, mỗi lần thăm khám là đi ngay vài triệu.

Một hôm, khi đang trong giờ làm việc, có số điện thoại lạ gọi tới. Người phụ nữ này xưng là Huyền, là vợ mới cưới của chồng cũ. Cô ấy hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện và đề nghị tôi về làm cho công ty của cô ấy với mức lương cao hơn. Tôi khá ngạc nhiên nhưng thấy sự tử tế, chân thành của Huyền nên suy nghĩ mông lung, vừa muốn làm công việc lương cao hơn, vừa sợ sự phức tạp vì không muốn có mối liên hệ nào với gia đình chồng cũ.

Thỉnh thoảng, Huyền lại nhắn tin động viên tôi sang công ty cô ấy. Cuối cùng tôi cũng đồng ý. Mức lương cô ấy trả cho kế toán như tôi là 15 triệu đồng. Nếu tôi có thể bán hàng, sẽ được ăn thêm doanh số. Làm được tròn 1 tháng, tôi nhận tháng lương đầu tiên. Thế nhưng bất ngờ hơn, khi tan làm Huyền yêu cầu gặp tôi tại phòng của giám đốc. Tôi vừa ngồi xuống, Huyền đã quan tâm thăm hỏi về môi trường làm việc mới, đồng thời, cô ấy rút trong ngăn kéo ra một chiếc phong bì. Huyền bảo: “Em có nghe chuyện từ anh Hùng, mọi việc cũng qua rồi, đây là một chút tình cảm của em, mong chị nhận và sớm có được hạnh phúc riêng của mình”.

Từ chối mãi không được, tôi cầm phong bì về đến nhà mới mở ra, trong đó có 20 triệu tiền mặt. Huyền nhắn tin nếu tôi ngại, cứ coi như cô ấy cho mượn, cùng là chị em, cô ấy rất hiểu hoàn cảnh của tôi bây giờ. Thậm chí cô ấy còn giới thiệu cho tôi một bác sĩ chữa vô sinh, hiếm muộn giỏi mà cô ấy quen. Chứng kiến hành động tử tế của Huyền, tôi nghẹn ngào bật khóc.

Biết tôi chữa hiếm muộn tốn kém, vợ mới của chồng cũ trả lương hậu hĩnh, cuối tháng còn đưa thêm phong bì - 2

Thai ngoài tử cung là gì?

Thai ngoài tử cung (hay chửa ngoài dạ con) xảy ra khi trứng đã thụ tinh làm tổ trong vòi trứng (ống dẫn trứng), sừng tử cung, cổ tử cung, buồng trứng hoặc khoang bụng hoặc vùng chậu thay vì làm tổ tại lớp nội mạc tử cung của buồng tử cung. Điều này có nghĩa là phôi sẽ không thể phát triển thành thai nhi vì ống dẫn trứng không đủ lớn và đủ điều kiện để hỗ trợ phôi đang phát triển.

Trong một vài trường hợp, việc mang thai ngoài tử cung không gây ra các triệu chứng đáng chú ý và chỉ được phát hiện trong khi khám thai hoặc khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, ở một số người có thể gặp phải các dấu hiệu ban đầu như đau vùng chậu, chảy máu âm đạo và căng đau cổ tử cung khi vận động. Trường hợp túi thai ngoài tử cung bị vỡ, thai phụ có thể bị ngất xỉu hoặc sốc mất máu.

Dấu hiệu thai ngoài tử cung

Như trên đã đề cập, viêc mang thai ngoài tử cung đôi khi không có triệu chứng nào đặc biệt cho đến khi túi thai bị vỡ. Thế nhưng trong một số trường hợp, người mang thai ngoài tử cung có thể gặp phải một trong các triệu chứng sau:

- Đau bụng ở một bên bụng.

- Chảy máu âm đạo hoặc ra dịch âm đạo bất thường.

- Khó chịu/đau khi đi vệ sinh…

Mấy tuần thì biết thai ngoài tử cung?

Nhiều chị em thường thắc mắc mấy tuần thì biết thai ngoài tử cung để có thể được can thiệp đúng cách và kịp thời? Theo các chuyên gia sản khoa, tình trạng mang thai ngoài tử cung có thể được phát hiện từ sớm vào khoảng tuần thứ 4 cho đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Nếu thai làm tổ tại vòi trứng, hầu hết triệu chứng đau bụng sẽ xuất hiện khi thai làm tổ tại đây do sự căng giãn ống dẫn trứng.

Tình trạng chửa ngoài dạ con khó có thể chẩn đoán bằng việc khám thông thường. Do đó, các bác sĩ thường đề nghị bạn làm xét nghiệm máu, xét nghiệm kiểm tra nồng độ hCG để xác định bạn có mang thai hay không và siêu âm (thường là siêu âm qua ngả âm đạo có thể kết hợp siêu âm bụng để xem có chảy máu trong ổ bụng hay không) để xác định vị trí của khối thai.

Việc túi thai phát triển ngoài tử cung, đặc biệt là tại ống dẫn trứng có nguy cơ khiến ống dẫn trứng bị vỡ gây chảy máu trong, làm tăng nguy cơ đe dọa tính mạng.

Biết tôi chữa hiếm muộn tốn kém, vợ mới của chồng cũ trả lương hậu hĩnh, cuối tháng còn đưa thêm phong bì - 3

Biết tôi túng thiếu, mẹ đẻ dúi cho 30 triệu đi sinh, lúc giở tập tiền tôi bật khóc
Khi cầm tập tiền trên tay, tôi bất giác ôm mặt khóc nức nở. Con gái gần 30 tuổi đầu chẳng báo hiếu được ngày nào, trái lại đến lúc sinh con lại cầm...

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu