Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh

Bình An - Ngày 07/07/2020 12:01 PM (GMT+7)

Chị Sang từng phải nằm viện liên tục suốt 3 tháng cuối để giữ cặp song thai.

Mang thaisinh con là niềm hạnh phúc của nhiều phụ nữ, nhưng không phải mẹ nào cũng may mắn có một thai kỳ suôn sẻ và họ phải trải qua biết bao khó khăn, thậm chí cả nguy hiểm tính mạng để sinh con. Chị Bùi Thị Phương Sang, 31 tuổi, hiện đang sống ở thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk cũng có hành trình làm mẹ vất vả vô cùng khi cặp song thai liên tục dọa sinh non ở tháng thứ 6 của thai kỳ.

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 1

Hai em bé Kem và Sóc là cặp song sinh của mẹ Phương Sang. (Ảnh: NVCC)

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 2

Chị Sang chia sẻ, chị sinh con trai đầu lòng vào năm 2009. Hai năm sau, chị bất ngờ biết mình có bầu lần 2 khi thai đã được 3 tháng. Kết quả siêu âm cho thấy 2 túi thai càng khiến người mẹ ngạc nhiên hơn. “Lúc biết mang thai mình rất vui nhưng cũng lo lắng, khóc nhiều vì lúc đó cũng vừa ly hôn, sợ không có điều kiện để nuôi con. Trước đó bản thân không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường, chỉ đến khi làm việc nặng và mình thấy đau bụng, đi khám mới biết thai đã được 3 tháng” – chị nói.

Tuy nhiên, hành trình mang thai đôi của chị Sang chẳng hề dễ dàng khi chị bị dọa sinh non lúc thai được 6 tháng tuổi. Chị tâm sự: “Mang thai đến tháng thứ 4 mình thấy trong người khó ở, một tháng sau các cơn đau mỗi lúc một nhiều. Đến 6 tháng mình thấy đau bụng dữ dội và đi khám thì bác sĩ cho biết có dấu hiệu dọa sinh non nhưng nếu chú ý sức khỏe và dùng thuốc theo chỉ định sẽ ổn. Do mình cứ nghĩ bản thân khỏe thì em bé cũng khỏe, nên vẫn làm việc và hoạt động như bình thường. Không ngờ đến viện bác sĩ nói tình trạng cặp song thai có thể ra ngoài bất cứ lúc nào”.

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 3

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 4

Ngày mang thai 2 cô con gái, chị Sang từng bị dọa sinh non suốt 3 tháng cuối thai kỳ. (Ảnh: NVCC)

Nằm bệnh viện theo dõi sức khỏe chị Sang đương đầu với hàng loạt cơn gò căng cứng bụng, cứ chiều tối là phải bò quanh chân giường vì nằm yên một chỗ thì không thể chịu nổi cơn đau. Mỗi lần đau quá không chịu nổi chị lại phải tiêm thuốc để cắt cơn.

Ròng rã như vậy suốt 3 tháng cuối thai kỳ, chị Sang nằm cố định ở bệnh viện đếm từng ngày chờ đến ngày sinh. “Đó là quãng ngày thực sự rất vất vả, đau đớn, hàng ngày ăn uống, vệ sinh tại chỗ đến tận lúc sinh" – mẹ trẻ nhớ lại.

Ba mẹ con cùng nhau đi qua những ngày khó khăn, cuối cùng chị đã hạ sinh thành công 2 em bé song thai Sóc và Kem, các con chào đời với cân nặng lần lượt là 2,8kg và 2,6kg. Lý giải về những tên gọi rất đỗi thân thương này, mẹ 8X chia sẻ, vì bé Sóc lọt lòng dễ, chỉ cần nằm xuống là con ra luôn nên mẹ đặt cho con tên là Sóc, còn đến khi bé Kem chào đời mẹ mệt quá đã thiếp đi ngay trên bàn sinh.

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 5

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 6

Các con chào đời, những tưởng mọi gian nan đã lùi lại phía sau nhưng sau sinh 1 tháng thì 2 bé lại phải nhập viện vì bị sốt cao, viêm phổi. 3 mẹ con bồng bế nhau vào bệnh viện huyện. Đến nơi thì hai bé đã tím tái, bác sĩ khám rồi bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

Nghe bác sĩ nói, chị Sang sốc nặng, nhưng "còn nước còn tát", gia đình lại cho hai con lên bệnh viện tỉnh. May mắn là lên đến bệnh viện tỉnh thì sức khỏe của hai bé cũng dần ổn định. Bé lớn bị nặng hơn nên phải nằm ở phòng cấp cứu 1 tuần, còn bé sau thì 3 ngày sau là được lên phòng điều trị nằm. Một bé ở tầng 1, một bé ở tầng 3, hàng ngày, chị Sang lại chạy lên chạy xuống liên tục để chăm con, có những lức tưởng chừng như sắp đuối sức không gắng gượng được nữa.

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 7

Các con sở hữu nhiều nét đẹp rất giống nhau. (Ảnh: NVCC)

Sau lần đó Kem và Sóc cũng thường xuyên bị ốm vặt, mãi đến tận năm nay, khi hai bé đã được 9 tuổi thì mới đỡ ốm đau hơn. Tâm sự về hai cô con gái xinh xắn của mình, chị Sang hạnh phúc kể: "Hai đứa thương nhau lắm, tính cách thì cũng chưa bộc lộ rõ lắm, hai chị em vẫn học hỏi nhau, chị thế nào em sẽ thế đó và ngược lại.

Sóc và Kem hay mặc quần áo giống nhau nhưng thỉnh thoảng dỗi là không thèm mặc giống nhau nữa. Lúc ốm đau cũng giống nhau, cứ một đứa bị là hôm sau đứa còn lại sẽ lây. Ngày trước hai chị em giống nhau nhiều lắm nhưng dạo này thì có thể dễ dàng phân biệt được rồi vì Sóc gần đây ăn uống tốt nên tăng cân nhanh hơn Kem. Cả hai cùng cao 1m30 nhưng Sóc nặng 29kg, mặt tròn hơn còn Kem nặng 32kg. Mẹ cũng đang phải kìm ăn cho hai chị em chứ cũng không dám cho ăn nhiều quá".

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 8

Kem và Sóc bên người anh trai của mình. (Ảnh: NVCC)

Từ những em bé liên tục được dọa sinh non khi còn ở trong bụng mẹ, giờ đây các bé Sóc và Kem đã lớn, sống rất tình cảm, các con rất yêu thương nhau, ít khi tị nạnh vì hai bé thương mẹ nên tự hiểu phải đùm bọc, đoàn kết.

Hai chị em cũng giúp mẹ được rất nhiều việc, có hôm mẹ chở hai chị em đi học nhưng cũng có hôm hai chị em tự đèo nhau đi. Đi học về là hai chị em chia nhau đứa quét nhà, đứa phụ mẹ nấu cơm, ăn xong thì phụ mẹ rửa bát. Nhìn các con khôn lớn, mạnh khỏe, ngoan ngoãn, chị Sang có thêm nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 9

Chào đời bác sĩ bảo về lo hậu sự, cặp song sinh Đắk Lắk giờ lớn bổng, như mẫu ảnh - 10

Từ những em bé liên tục được dọa sinh non khi còn ở trong bụng mẹ, giờ đây các bé Sóc và Kem đã lớn, sống rất tình cảm, các con rất yêu thương nhau. (Ảnh: NVCC)

9X sinh con với chồng Hàn hơn 15 tuổi, bé ra đời được toàn trai đẹp U23 Việt Nam bế
Em bé Park Huyn Min lọt lòng mẹ chỉ ăn và ngủ. Thậm chí hàng xóm sát nhà không bao giờ nghe thấy tiếng em bé khóc.
Bình An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh non