Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời

Ngày 13/03/2020 06:41 AM (GMT+7)

Trái ngược với hoàn toàn lần sinh thường bé đầu, lần sinh thứ 2 ở dưới nước của chị Hà Trang diễn ra thuận lợi, dễ dàng, không đau nhiều, thậm chí chồng và mẹ chị cũng phải thốt lên “đẻ cũng như không đẻ”.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 1

Sinh sống ở Úc đã 7 năm nay, chị Hà Trang (32 tuổi) vẫn luôn hài lòng về mọi dịch vụ ở xứ sở chuột túi Kangaroo này. Đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sản phụ khi sinh 2 bé Subi và Subo giúp chị được trải qua 2 phương pháp sinh thường lẫn sinh dưới nước.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 2

Tổ ấm nhỏ của chị Hà Trang.

Lần đầu sinh thường mất 2 tuần để đi lại bình thường

Chị Hà Trang hiện đang là giáo viên mầm non ở Sydney, Úc và có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với ông xã cùng 2 chàng nhóc Subi (6 tuổi), Subo (2 tuổi).

Chia sẻ về nước Úc, chị Hà Trang cho biết, chị khá hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở đây, đặc biệt chăm sóc sản phụ.

Trang bộc bạch, lần mang bầu bé Subi chị khá lo vì ở nơi xứ lạ. Tuy nhiên, Úc là một đất nước có hệ thống y tế tuyệt vời nên chị không gặp phải bỡ ngỡ gì. Các bác sĩ, y tá đều rất tận tình mỗi lần chị đến khám. Thậm chí, bác sĩ còn chủ động hẹn lịch lần khám sau cho chị, cũng như giải thích cặn kẽ các chỉ số, giải đáp tỉ mỉ những thắc mắc và thông báo, dặn dò cẩn thận cho chị những bước cần làm trong từng giai đoạn thai kỳ.

May mắn chị mang bầu khá thuận lợi. Sau 3 tháng đầu chỉ gặp chút khó khăn về việc sợ mùi thức ăn và buồn ngủ, chị sinh hoạt bình thường, vận động và làm việc nhà đến tận ngày đi sinh. Không những vậy, chị còn một mình sang Trung Quốc hoàn thành nốt chương trình học thạc sĩ mà không có chồng ở bên chăm sóc giai đoạn bầu bí.

“Ông xã ở Úc, còn mình ở Trung Quốc. Nên người lo lắng nhiều nhất lại là bố Subi, vì không được ở bên chăm sóc vợ”, chị Trang cười.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 3

Chị Trang tăng 10kg khi mang bầu Subi. 

Chị Trang cho biết, vì tìm hiểu chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe từ sớm nên cả thai kỳ chị chỉ tăng lên 10kg. Chị ăn theo nhu cầu, không ăn theo các cụ ngày xưa vẫn nói “Ăn cho hai người, phải ăn gấp đôi, gấp ba”. Đồng thời, chị tăng cường rau xanh, hoa quả, nước ép củ quả và các loại hạt cũng như tránh ăn đường, các loại sản phẩm được tạo ngọt hóa học.

“Vốn là người không thích ăn cơm, nên mình ăn ít cơm lắm. Mình cũng gần như thay tinh bột xấu (cơm gạo trắng, bánh mỳ trắng,…) bằng tinh bột tốt (cơm gạo lứt, bánh mỳ đen,…). Hai lần bầu mình đều lên 10kg”, chị Trang chia sẻ chế độ dinh dưỡng của mình.

Chị Trang sinh Subi ở tuần thứ 38 bằng phương pháp sinh thường. Mặc dù trước đó đã có ý định sinh con dưới nước nhưng do chia sẻ mong muốn được sinh con dưới nước với bác sĩ hơi muộn trong khi cơn gò đã xuất hiện với tần số liên tiếp nên chị phải sinh thường. Bé Subi chào đời nặng 3,185kg.

“Subi chào đời khóc rất to và lâu. Mình bị tổn thương nhiều nên sau sinh phải mất khoảng 1 tuần đầu dùng thuốc giảm đau và 2 tuần sau sinh mới đi lại bình thường”, chị Trang chia sẻ cảm giác sinh thường của mình.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 4

Hình ảnh chị khi sinh thường bé Subi. 

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 5

Subi chào đời nặng 3,185kg

Lần 2 quyết đi sinh dưới nước, ai cũng kêu đẻ như không

Sau khi sinh Subi, 4 năm sau tổ ấm nhỏ của chị Trang mới chào đón thành viên nhí thứ 2 Subo vào năm 2017. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc vô bờ bến của 2 vợ chồng khi nhận tín hiệu có con. Dẫu hơi bất ngờ chút nhưng chị luôn sẵn sàng để được làm mẹ lần 2.

Lần này, có kinh nghiệm lần đầu nên chị khá thoải mái và tự tin. Chị áp dụng chăm sóc thai kỳ của Subi vào Subo nên không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, cả thai kỳ chị vẫn tăng 10kg đúng chuẩn cân nặng. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ lần mang thai Subi, lần này chị quyết tâm để được trải nghiệm cảm giác sinh con dưới nước.

Được biết, chị Trang sinh bé Subo ở tuần thứ 40 bằng phương pháp sinh con dưới nước. Bé chào đời nặng 3,29kg.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 6

Chị Trang lựa chọn sinh con dưới nước lần 2. 

Chị Trang tâm sự, đến bây giờ sinh con dưới nước là sự lựa chọn sáng suốt chị đã được trải nghiệm. Phương pháp sinh này không chỉ giúp quá trình chuyển dạ, sinh con bớt đau đớn hơn nhiều mà sau sinh còn giúp chị có thể đi lại bình thường ngay lập tức. Bản thân chị, ông xã và mẹ cũng rất ngạc nhiên vì "đẻ mà như không đẻ".

“Phòng sinh dưới nước thực tế giống như một phòng tắm lớn, trong đó có bồn tắm. Y tá đã chuẩn bị sẵn nước ấm trong bồn để sẵn sàng cho các ca sinh nở dưới nước. Mình chọn phương pháp giảm đau bằng hít khí gas nên bác sĩ sẽ nối dây dẫn khí từ phòng ra đến bồn tắm. Nhưng hít đôi lần mình không dùng nữa, sinh tự nhiên hoàn toàn.

Trong lúc ngâm mình trong bồn thì khoảng 5-10 phút y tá đỡ đẻ sẽ vào kiểm tra một lần. Cho đến khi thấy dấu hiệu là lúc gần sinh rồi, y tá sẽ túc trực bên mình và hướng dẫn cách thở để em bé ra dễ dàng nhất”, chị Trang nhớ lại.

Lý giải về điều mình cảm thấy sáng suốt khi lựa chọn sinh con dưới nước, chị Trang cho biết, ở dưới nước cho chị cảm giác nổi khiến cơ thể cảm thấy rất nhẹ nhàng và giúp chị rặn đẻ nhanh hơn nhờ vào lực nâng của nước.

Hơn nữa, môi trường nước là lỏng, cùng với độ ấm của nước giúp chị xoa dịu những cơn đau, làm giảm bớt sự đau đớn của những cơn co thắt dạ con. Đồng thời, trong môi trường này, cơ thể sẽ tiết ra endorphin – một loại hormone giảm đau hiệu quả. Điều này khiến những tổn thương cho cơ thể giảm xuống tối đa. Chính vì thế, chị chỉ dùng phương pháp giảm đau nhẹ nhất - hít gas 2 lần, sau đó không cần dùng nữa và sinh hoàn toàn tự nhiên.

Chưa kể, môi trường nước giúp chị giảm rủi ro rách cổ tử cung, âm đạo hơn nhiều lần so với sinh thường. Khi sinh xong bé Subo, chị chỉ phải khâu 4 mũi. Vì là tổn thương ít, nên gần như chị không trải qua giai đoạn đau đớn phục hồi sau sinh. Khác hoàn toàn sau sinh Subi mất 2 tuần mới đi lại bình thường được, ngay sau sinh Subo, chị đã đi lại bình thường được, việc tiểu tiện và đại tiện cũng bình thường như trước khi đi sinh.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 7

Việc sinh con dưới nước của chị luôn có bác sĩ theo dõi sát sao. 

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 8

Subo chào đời không khóc to mà nằm im trên bụng mẹ. 

Không những vậy, chị thấy việc sinh con dưới nước rất tốt cho em bé bởi chào đời trong nước giúp con có cảm giác tương đồng với dịch ối, giúp thích nghi tốt hơn. Vì vậy Subo chào đời không khóc to, chỉ í lên một tiếng rồi khoan khoái nằm im trên ngực mẹ. Ngoài ra, môi trường trong nước cũng giúp trẻ không chịu áp lực của âm thanh, ánh sáng - những thứ không có trong môi trường bụng mẹ ngay khi vừa sinh ra.

“Mỗi người dân ở đây đều có bảo hiểm y tế cộng đồng. Mình sinh ở bệnh viện công hoàn toàn miễn phí. Bác sĩ và y tá nhiệt tình, chu đáo, thân thiện, trách nhiệm lắm. Họ ra vào đo chỉ số liên tục trong lúc mình chờ đến thời điểm lên bàn sinh. Họ thủ thỉ động viên khi mình muốn lả đi với từng cơn gò. Hai lần đi sinh, là hai trải nghiệm khác nhau với hai kiểu sinh khác nhau, nhưng ấn tượng về sự tận tình của y bác sĩ trong mình thì y hệt nhau”, chị Trang thổ lộ.

Mẹ Việt ở Úc đi đẻ 0 đồng, cảm động với câu nói của bác sĩ khi bé chào đời - 9

Chế độ ăn khi đi sinh của chị. 

Dẫu trải qua 2 lần sinh khác nhau và có những cảm nhận, trải nghiệm khác nhau nhưng chị Trang vẫn luôn hài lòng về dịch vụ ở Úc. Cả 2 lần trong lúc đang sinh, bác sĩ đã không ngừng động viên “Trang, chị đang làm rất tốt rồi. Cố gắng thở đều một chút, em bé sắp ra rồi” giúp chị vượt qua đau đớn. Khi đón con chào đời, câu đầu tiên của bác sĩ nói  “Ôi, xinh xắn quá. Chị đã làm rất tốt Trang à!” cũng khiến chị cảm động.

Rồi khi những ngày đầu chị chưa có sữa, y tá còn kỳ cạch giữa đêm lấy xi lanh nặn sữa, hút từng giọt sữa nhỏ để chị cho con ăn, vừa nặn, vừa nói: “Tôi biết chị đau lắm, nhưng mình cùng cố gắng nhé!”.

Không những vậy, một tuần đầu sau khi rời viện về nhà, ngày nào cũng có y tá đến nhà kiểm tra tình hình chị và bé, hướng dẫn chị cách cho bú, tư vấn những thắc mắc, khó khăn chị đang gặp phải và rất quan tâm đến tinh thần của chị sau sinh. Chỉ những lời động viên, việc làm đơn giản vậy thôi nhưng đối với chị đó là món quà vô giá sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Lấy chồng Việt, 9X Nghệ An lặng người khi đẻ con tóc vàng như em bé Tây
Mặc dù 2 vợ chồng đều là người Việt nhưng con gái đầu lòng của chị Lê Ngọc chào đời sở hữu màu tóc như những em bé Tây khiến ai cũng bất ngờ.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài