Sản phụ khám thai bình thường, khi ra về lễ tân hỏi một câu cứu được 2 mẹ con

Đan San - Ngày 07/10/2020 14:36 PM (GMT+7)

Nếu lúc đó không có sự tận tình của nhân viên trực quầy lễ tân, nếu vị bác sĩ trực cũng trả lời rằng y tá trưởng đã kiểm tra rồi bạn nên về nhà… thì có thể một câu chuyện đau lòng đã xảy ra.

Xiao Huang là một bà mẹ 24 tuổi người Trung Quốc hiện đang mang thai lần đầu và đã bước sang tuần 37. Càng gần đến ngày sinh nên cô càng lo lắng nhiều hơn. Xiao Huang đã đến bệnh viện để khám, kiểm tra tình hình sức khỏe của hai mẹ con. Các bác sĩ kết luận mọi thứ vẫn bình thường, Xiao Huang có thể ra về, nếu có bất cứ vấn đề gì có thể quay lại bệnh viện.

Thế nhưng buổi chiều hôm đó, sau khi từ viện trở về, cô bắt đầu cảm thấy có nhiều dấu hiệu lạ. Bụng không đau, có chuyển động nhiều, cô cảm thấy hụt hơi, khó thở. Chồng đi làm khuya mới về nên cô không chịu được nữa đành phải nhờ chị gái đưa đi bệnh viện.

Sản phụ khám thai bình thường, khi ra về lễ tân hỏi một câu cứu được 2 mẹ con - 1

Đi khám thai ở tuần 37, mẹ bầu may mắn được cứu nguy nhờ sự quan tâm, nhiệt tình của nhân viên bệnh viện (Ảnh minh họa)

Xiao Huang đến viện lúc 7h tối. Khung cảnh bệnh viện lúc đó rất đông, nhiều bác sĩ, các giường cũng chật cứng. Vị y tá trưởng nhìn Xiao Huang sau đó nói rằng cô chưa có dấu hiệu sinh đâu, là do tâm lý lo lắng quá mà thôi. Y tá trưởng khuyên Xiao Huang nên về nhà, nếu đau bụng thì quay lại.

Gia đình Xiao Huang chuẩn bị đi về cùng cô. Bước tới cổng bệnh viện, ngang qua sảnh, có nhân viên y tế ngồi trực tiếp tân ở đó. Nhìn thấy Xiao Huang, cô ấy hỏi vài câu rằng bạn sắp sinh chưa, có cảm thấy đau phần bụng không… Xiao Huang trả lời không. Người lễ tân lại hỏi: “Vậy tại sao chị lại tới bệnh viện?”. Lúc này, Xiao Huang nói vì cô cảm thấy khó thở và rất khó chịu.

Lúc này, một bác sĩ trực đi tới, nhân viên lễ tân đã báo cáo tình hình của Xiao Huang với vị bác sĩ đó. Cô ấy còn quả quyết rằng hãy khám cho Xiao Huang một cách cẩn thận, nếu thực sự không có vấn đề gì thì Xiao Huang có thể đi về.

Sau khi được đưa vào phòng để theo dõi nhịp tim thai, gương mặt bác sĩ bỗng thay đổi, hốt hoảng và sợ hãi: Không có nhịp tim thai! Vị bác sĩ nói không hề nghe thấy tim thai. Xiao Huang đã rất sợ hãi.

Sản phụ khám thai bình thường, khi ra về lễ tân hỏi một câu cứu được 2 mẹ con - 2

Nhờ phát hiện kịp thời, ca mổ thành công, thai nhi đã được an toàn và khỏe mạnh. (ảnh minh họa)

Ngay lập tức, bác sĩ thông báo và yêu cầu mổ gấp. Thai nhi bị thiếu oxy nặng, tình trạng rất nguy kịch. Không có sự chuẩn bị trước, Xiao Huang được đưa vào phòng mổ. Mặt mũi cô tím tái, nước ối thì đục ngầu. Rất may, nhờ phát hiện kịp thời, ca mổ thành công, thai nhi đã được an toàn và khỏe mạnh.

Gia đình Xiao Huang cảm ơn cô ý tá ở quầy lễ tân và cả bác sĩ trực hôm đó rất nhiều. Nếu không có họ, có lẽ tính mạng của hai mẹ con khó có thể bảo toàn. Nếu lúc đó không có sự tận tình của nhân viên trực quầy lễ tân, nếu vị bác sĩ trực cũng trả lời rằng y tá trưởng đã kiểm tra rồi bạn nên về nhà… thì có thể một câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Thật may là họ đã rất nhiệt tình, nhờ thế mà đứa trẻ có thể được chào đời một cách an toàn.

Người đẹp Khánh Hòa sinh xong quá nuột, ly hôn rồi chồng cũ vẫn si mê ngủ chung giường
Trong thời gian mang thai và sinh con, Tiên Moon vẫn luôn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Đan San Dịch từ KKnews
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai biến sản khoa