Vợ bầu bị ngã ướt hết người, về tới nhà chồng cuống lên dắt xe rồi có hành động khiến tôi ấm lòng

Thảo Nguyên - Ngày 17/03/2024 13:30 PM (GMT+7)

Cứ nghĩ ngày thường chồng khô khan là vậy mà nhiều lúc lại khiến tôi cảm động khi dành bao nhiêu hành động yêu thương.

Ngay từ ngày yêu, chồng tôi đã chẳng lãng mạn hay ga lăng như nhiều người bạn trai khác. Các ngày lễ hay kỷ niệm trong năm, anh chẳng bao giờ tặng quà hay hoa như người ta, chỉ tới đưa người yêu đi ăn uống xong rồi về.

Thậm chí, thấy người ta mua quà bánh, hoa tươi, chồng tôi còn bảo lãng phí, nên dùng vào các việc thiết thực hơn. Dù khô khan vậy nhưng bạn gái cần mua gì, đi đâu anh không bao giờ tiếc. Anh cũng thường bảo tôi, cần anh làm gì phải nói thẳng ra, đừng bắt đoán vì anh sẽ chẳng bao giờ đoán nổi.

Vợ bầu bị mất ngủ, mỏi chân tay là anh lại dậy xoa bóp, pha sữa ấm cho uống. (Ảnh minh họa)

Vợ bầu bị mất ngủ, mỏi chân tay là anh lại dậy xoa bóp, pha sữa ấm cho uống. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn chẳng khác ngày yêu là bao. Bởi chồng luôn sống có trách nhiệm, hay chia sẻ việc nhà với vợ, đồ trong nhà hỏng anh tự tay sửa chữa. Nhưng anh rất ít khi đi ăn, đi chơi hay đi ra ngoài. Đi làm về chỉ thích về nhà, vợ chồng cùng nhau nấu cơm, ăn uống.

Khi tôi có bầu, chồng dù chẳng nói những lời có cánh nhưng lúc nào cũng giúp làm hết việc nhà. Tôi ốm nghén thích ăn gì là chồng chiều mua cho luôn. Anh cũng đưa vợ đi khám thai đầy đủ. Đêm đêm tôi bị mất ngủ, mỏi chân tay là anh lại dậy xoa bóp, pha sữa ấm cho uống.

Sống với chồng tốt nhưng khô khan như vậy nhiều lúc cũng thấy buồn. Nhưng tôi lại tặc lưỡi vì dù sao chồng kiếm được bao tiền đưa hết cho vợ. Anh lại chẳng cờ bạc rượu chè gì.

Đặc biệt từ khi vợ bầu bí, biết tôi rất hay ốm mỗi khi đi làm gặp trời mưa nên chồng thường chuẩn bị để sẵn áo mưa trong xe. Hay có những hôm mưa gió, anh bắt vợ đi grap hoặc taxi vì bảo:

“Giờ vợ đang bầu bí, không nên đi xe máy đi làm trời mưa, bắt grap hay taxi đi, tốn một chút nhưng an toàn cho cả 2 mẹ con. Như vậy anh mới yên tâm”.

Hoặc có những hôm chở vợ bầu đi đâu đó, chồng đi rất cẩn thận, tránh các chỗ ổ gà, chỗ đoạn đường sóc. Anh chỉ dẫn cho vợ đi làm một mình phải đi cẩn thận, đi chậm để an toàn, không gây khó chịu.

Tới hôm vừa rồi lúc sắp tan làm thì trời đổ mưa to. Sợ trời tối tôi vẫn phải phóng xe máy về. Về gần nhà thì bất ngờ lao vào ổ gà khiến bị ngã xe ướt hết. Thấy vợ bầu về tới cổng, người ướt hết vì bị ngã xe, chồng tôi chạy vội ra dắt vào nhà rồi hỏi vợ có bị sao không. Khi biết vợ không sao thì anh bảo:

“Vào nhà tắm luôn đi, anh đã bật nóng lạnh, pha sẵn cho vợ nước gừng ấm rồi. Tắm mau đi không ngấm nước mưa lại ốm bây giờ”.

Rồi chồng thoăn thoắt đi lấy khăn tắm, quần áo mang vào phòng cho khiến tôi thấy ấm lòng quá. Tắm xong tôi chỉ việc ra ăn cơm nóng hổi chồng nấu. Anh cứ bảo lần sau trời mưa đừng đi xe máy về kẻo ngã nhiều rủi ro nguy hiểm, cứ để xe ở công ty.

Cứ khô khan mà được chồng quan tâm chăm sóc vậy cũng hạnh phúc rồi. (Ảnh minh họa)

Cứ khô khan mà được chồng quan tâm chăm sóc vậy cũng hạnh phúc rồi. (Ảnh minh họa)

Anh còn bảo mai cứ cẩn thận đưa vợ đi khám xem có sao không mới yên tâm. Nhưng tôi nói không có dấu hiệu gì bất thường cả nên chưa cần đi.

Nhìn những cử chỉ của chồng mà tôi lại thấy ấm lòng. Thôi cứ khô khan mà được chồng quan tâm chăm sóc vậy cũng hạnh phúc rồi các chị nhỉ?

Sau khi mẹ bầu bị ngã, trường hợp nào cần đi thăm khám bác sĩ?

Nhìn chung những trường hợp mẹ bầu bị ngã nhẹ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới cả thai phụ và thai nhi, tuy nhiên để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, hãy đi thăm khám bác sĩ.

Trong trường hợp bị ngã khi ở cuối giai đoạn 3 tháng giữa thai kì, hoặc ngã ở bất kỳ thời điểm nào trong 3 tháng cuối thai kì, hãy đi khám ngay lập tức.

Bên cạnh đó, hãy tìm sự trợ giúp cấp cứu nếu:

- Thấy xuất hiện dấu hiệu của vỡ ối, và/hoặc xuất huyết âm đạo.

- Thấy đau bụng.

- Có các cơn co bóp tử cung.

- Không thể cảm nhận được chuyển động của thai nhi.

Vợ bầu bị ngã ướt hết người, về tới nhà chồng cuống lên dắt xe rồi có hành động khiến tôi ấm lòng - 3

Vợ bầu bị ngã ướt hết người, về tới nhà chồng cuống lên dắt xe rồi có hành động khiến tôi ấm lòng - 4

Vợ chồng tôi đã có 3 con mà mẹ chồng cứ bắt nhận nuôi đứa bé bỏ rơi, hôm đi mua đào mới ngã ngửa
Đợt trước khi em chồng sang Hàn vừa du học vừa làm, mẹ chồng bất chợt kể bạn thân của em ấy mang bầu và sinh con.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu