Con gái hay cúp học với bạn nam cùng lớp, mẹ hoang mang khi mỗi ngày về nhà mặc 1 quần lót ren mới, kết quả bất ngờ

Chi Chi - Ngày 08/04/2023 14:33 PM (GMT+7)

Đến trường tìm con gái, chị Mễ bàng hoàng nghe bạn con nói con nghỉ học.

Con gái bước vào lứa tuổi dậy thì thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý nhưng bé không biết chia sẻ cùng ai nếu bố mẹ không gần gũi. Chính vì thế bố mẹ cần phải là người biết được những biểu hiện bất thường của con, những tâm tư muốn thổ lộ để tháo gỡ cho con.

Chị Mễ (Trung Quốc) là một bà mẹ đơn thân đã 10 năm nay, chị có một cô con gái vừa bước vào lứa tuổi 15, ngoan ngoãn và rất chăm học. Nghĩ con gái đã dần lớn, có thể không cần phải quan tâm nhiều nên khoảng thời gian gần đây, chị đồng ý cho một người đàn ông họ Từ đến ở cùng chị. Người đàn ông này đã tán chị từ rất lâu rồi nhưng chị đều từ chối vì con gái.

Chị Mễ không ngờ mình cõng rắn vào nhà. Ảnh minh họa

Chị Mễ không ngờ mình "cõng rắn" vào nhà. Ảnh minh họa

Nhưng lần này, được sự đồng ý của con gái, ông Từ sẽ thường xuyên qua nhà chơi, thậm chí là ngủ lại qua đêm một vài ngày trong tuần để hai người làm bạn và tìm hiểu nhau kĩ hơn. Cũng kể từ ngày ông Từ thường xuyên qua lại gia đình, chị Mễ cảm thấy con gái chị có nhiều biểu hiện khác thường hơn. Ví dụ như con gái chị thường xuyên xin mẹ tiền tiêu vặt, lúc thì bảo để mua quần áo, lúc thì bảo đóng tiền học thêm, lúc thì lại nói mua dụng cụ học.

Sau khi để ý kĩ hơn, chị Mễ còn phát hiện con gái hầu như mỗi ngày đều mặc một chiếc quần lót ren mới khác nhau, tức là hiếm khi thấy cô bé giặt cùng một bộ đồ lót 2 lần. Tuy nhiên chị Mễ cũng quan sát kĩ thì mối quan hệ giữa con gái chị và ông Từ cũng rất bình thường, họ chỉ thỉnh thoảng giao tiếp với nhau và vô cùng lễ phép, chừng mực, không đi quá giới hạn.

Do đó, chị Mễ bắt đầu chuyển đối tượng sang các bạn học nam khác của con và những mối quan hệ khác của bé ở trường học. Chính vì thế vào một buổi chiều, chị Mễ quyết định bắt chuyến xe buýt đến tận trường đón con gái. Chị hồi hộp chờ đợi đến khi con tan học nhưng kết quả thật bất ngờ, đợi mãi không thấy con gái chị ra dù học sinh toàn trường đã về gần hết.

Chị lo lắng đến mức tụt cả huyết áp và tự trách mình "Đình Đình là một đứa trẻ rất tiết kiệm nhưng mình cũng chủ quan không mua cho con một chiếc điện thoại di động nên giờ không có cách thức liên lạc với con". Lòng chị nóng như lửa đốt. Trong lúc lo lắng, một người bạn nữ cùng lớp với con chị Mễ đi đến và hỏi "Cô ơi, cô có phải mẹ bạn Đình Đình không?". Chị Mễ xác nhận và kèm câu hỏi về con gái chị đã tan học chưa? Tuy nhiên từ người bạn cùng lớp, chị Mễ phát hiện con gái chị đã tan học từ tiết thứ 3. Đặc biệt, cả Đình Đình và một bạn học nam trong lớp đều vắng mặt nhiều lần như thế rồi.

Con gái hay cúp học với bạn nam cùng lớp, mẹ hoang mang khi mỗi ngày về nhà mặc 1 quần lót ren mới, kết quả bất ngờ - 2

Nghe vậy thôi, chân chị Mễ mềm nhũn không dám hỏi thêm nữa. Chị dường như hiểu ra tất cả và lo sợ những điều đó là sự thật. Chị tự trách mình vì đã không quan tâm đến con gái sớm hơn vì trong quá khứ, chị cũng đã từng một lần lầm lỡ với bạn trai cũ hồi đại học và phải bỏ đứa con trong bụng lúc đó khiến chị vô cùng ân hận. Chị không ngờ rằng con gái lại đi lại con đường cũ của mẹ.

Tuy nhiên sự việc chưa dừng lại ở đó khi buổi tối ngày hôm đó, chị quyết định lắng nghe con gái thú nhận toàn bộ sự thật. Chị đợi đến 9h tối con gái mới đi về tới nhà. Chị đã nhẹ nhàng khuyên bảo con gái trước rằng mẹ đã biết toàn bộ sự thật và mẹ rất thất vọng về con, bao nhiêu công sức mẹ nuôi con ăn học, lớn từng này mà con lại giẫm phải vết xe đổ của mẹ khi xưa ở cái lứa tuổi non nớt này.

Chị Mễ khóc không thành tiếng khiến Đình Đình tròn mắt ngạc nhiên. Thay vì thừa nhận, cô bé lại lắc đầu nguầy nguậy mà nói rằng "Con xin lỗi mẹ, đúng là con có cúp học nhưng con không làm việc tày trời như mẹ nghĩ đâu. Con nghỉ học là để đi làm gia sư, bạn học cùng lớp con giới thiệu ạ. Thấy mẹ kiếm tiền vất vả quá nên con cũng không muốn xin tiền mẹ nữa nên con tự đi kiếm tiền để mua một số những đồ cần thiết thôi chứ không hề có những chuyện yêu đương ở đây".

Nghe con nói tới đây, chị Mễ thở phào nhẹ nhõm nhưng chị thắc mắc về những món đồ lót mới của cô bé "vậy tại sao mỗi ngày con mặc một món đồ lót mới". Lúc này con bé mới ngậm ngùi kể "Quần lót của con cứ bị mất liên tục, con cũng không hiểu tại sao nó luôn mất chỉ sau 1-2 lần mặc và con nghĩ rằng người đánh cắp là chú Từ bởi có một lần con lén nhìn qua khe cửa thì biết được điều đó. Chú ấy lấy quần của con và ra khỏi nhà. Con luôn đề phòng và chú ấy không làm chuyện gì khác hơn nữa ngoài lấy quần của con. Con không nói cho mẹ biết vì con sợ điều đó sẽ làm mẹ buồn".

Chị Mễ ân hận vô cùng khi nghe con gái kể toàn bộ sự việc. Ảnh minh họa

Chị Mễ ân hận vô cùng khi nghe con gái kể toàn bộ sự việc. Ảnh minh họa

Chị Mễ sốc vô cùng vì không ngờ người đàn ông bên cạnh cô lại có sở thích quái dị như thế. Chị không ngờ chị đã "cõng rắn" vào nhà nhưng may là con gái chị bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngay hôm đó, chị quyết định chia tay với người đàn ông họ Từ và bảo vệ con gái kĩ càng hơn.

Làm bạn với con tuổi dậy thì

Trẻ bước vào lứa tuổi dậy thì thường có sự hiểu biết tương đương với 1 người trưởng thành. Chính vì thế đôi khi con lo sợ những sự thật mình nói ra sẽ làm tổn thương bố mẹ nên chọn cách giấu đi.

Tuy nhiên vô hình chung điều này lại có thể gây hại cho chính con. Vì thế, bố mẹ cần phải là người chủ động tìm hiểu về những điều khúc mắc trong lòng con.

Bố mẹ hãy thường xuyên quan tâm, chia sẻ và cho trẻ thấy rằng bố mẹ sẵn sàng lắng nghe những tâm tư cũng như tình cảm và nguyện vọng của con. Đương nhiên bố mẹ sẽ không tra hỏi con quá sâu vào một vấn đề nào đó nhưng hãy đóng vai trò là một người bạn thân thiết, luôn luôn lắng nghe khi con cần.

Bên cạnh đó hãy gợi mở cho con vấn đề thông qua việc kể cho con những câu chuyện thời thơ ấu của chính bản thân mình đã trải qua như thế nào để con hiểu rằng mình hiểu cảm giác của con.

2 giờ sáng, âm thầm vào phòng con gái 12 tuổi, vợ chồng tôi sốc đến mức không nói nên lời
“Thật không ngờ đứa con gái luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi của tôi lại như thế", ông bố bần thần nói.

Dạy con tuổi dậy thì

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì