Biết được sự thật đằng sau, người mẹ bật khóc.
Có một sự thật mà khi đã làm bố, làm mẹ ai cũng phải thừa nhận, đó là bản thân trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đặc biệt là những vấn đề xoay quanh con cái. Nếu phát hiện con có điều bất thường so với mọi ngày, bố mẹ sẽ nhận ra ngay.
Chẳng hạn như dạo gần đây, tôi cảm thấy cô con gái 8 tuổi của mình có vấn đề gì đấy mà con đang làm một cách lén lút, giấu bố mẹ. Bởi vì đã 3 ngày gần đây, tôi quan sát thấy con luôn đi học về nhà muộn, trước đó chưa từng có tình huống thế này diễn ra.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi thì con lại tránh né và hứa sẽ cải thiện cho qua chuyện, mà không hề nhắc đến lý do là gì. Linh cảm của một người mẹ mách bảo khiến tôi quyết định sẽ theo dõi con. May mắn là trường học ở khá gần nhà, nên tôi canh lúc con gần tan trường sẽ rời công ty về sớm hơn để hành động. Cuối cùng sau một hồi lén theo dõi đứa trẻ, tôi hoang mang khi thấy con vừa rời khỏi cổng là lập tức chạy đến nhà của chú bảo vệ trường con ở kế bên.
Ảnh minh hoạ
Không hiểu trong nhà người bảo vệ có gì, mà con gái lại bị thu hút đến nỗi quên cả lời dặn dò của mẹ rằng tan học phải về nhà ngay kẻo bố mẹ lo lắng. Nhẫn nại quan sát thì một lát sau, tôi thấy con ôm ấp, chào tạm biệt một chú cún con rồi thẫn thờ đi về. Biết được sự thật, tối đó tôi đã có một cuộc tâm sự với đứa trẻ, và cuối cùng mọi chuyện cũng tỏ. Hoá ra, con gái vẫn còn tổn thương, đau lòng trước sự ra đi của “Củ Cải” (tên thân mật) - một chú cún con mà gia đình đã nuôi suốt mấy năm qua.
Củ Cải và con cực kỳ thân thiết, quấn quýt như những người bạn từ khi con còn nhỏ xíu. Thế nhưng vì một tai nạn nhỏ mà Của Cải đã ra đi mãi mãi. Nhìn thấy bé cún nhà chú bảo vệ cũng có nhiều nét giống Củ Cải, nên con gái mới tìm cách tiếp xúc và làm những điều mà mẹ cho là “kỳ lạ” vài ngày qua.
Ảnh minh hoạ
Lúc con mắt đỏ hoe, ngấn lệ khi kể với mẹ toàn bộ sự tình, tôi mới cảm nhận được tình yêu lớn lao mà con dành cho chú cún trong nhà. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ, trẻ nhỏ thì sẽ không hiểu được mất mát là gì và con cũng sẽ chóng quên thôi, nào ngờ đứa trẻ không chỉ nhớ rất rõ mà còn tổn thương dai dẳng như thế.
Thương con, tôi ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về và trấn an. Sau câu chuyện lần này, có lẽ tôi cần phải để tâm đến cảm xúc của con nhiều hơn, có lẽ con gái tôi cũng đang dần bước vào độ tuổi mà sự nhảy cảm sẽ phát triển mạnh mẽ, và con rất cần có bố mẹ bên cạnh để sẻ chia và hỗ trợ khi cần.
Tâm sự từ độc giả lưubich8x…@gmail.com
Trẻ nhỏ có tình thương dành cho động vật là điều mà bố mẹ cần khuyến khích. Bởi nó cho thấy rằng, con là một đứa trẻ giàu tình cảm, có tấm lòng nhân hậu và tốt bụng. Qua việc bố mẹ cho các con nuôi những động vật như chó, mèo,... trong nhà cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
Tuy nhiên trong quá trình chung sống, bố mẹ phải chú ý và đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi và sinh hoạt với các loài động vật này, để tránh những tình huống rủi ro không mong muốn.
Đồng thời, bố mẹ cũng nên dạy con và chuẩn bị cho con một tinh thần trước trường hợp giống như câu chuyện ở trên. Bởi vì khi trẻ quá gắn bó và gần gũi với một vật gì đó, trẻ sẽ hình thành thói quen và tự mặc định rằng vật này sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống của trẻ suốt đời.
Nhưng dĩ nhiên, dù là con người hay động vật thì quy luật "có sinh, có diệt" là không thể tránh khỏi. Vậy nên trẻ ở từng độ tuổi khác nhau, việc bố mẹ giáo dục về cái chết cho con cần được áp dụng phù hợp. Nếu không trẻ sẽ rất dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng về mặt tinh thần, tổn thương tâm lý khi đối diện với điều này.
Ngược lại, khi được bố mẹ giáo dục cẩn thận, trẻ có thể tránh được những cú sốc khi đối diện với các nỗi buồn trong cuộc sống, học cách chấp nhận và tự chữa lành chính bản thân để có thể sống vui vẻ và tích cực mỗi ngày.