Định về ngoại ở cữ 3 tháng nhưng thấy mảnh giấy dán trên tủ lạnh, tôi liền bế con về nội

Ngày 09/03/2025 14:10 PM (GMT+7)

Nhìn thấy mẹ con tôi về, bà ngoại mừng rỡ chạy ra đón và khóc vì mừng rỡ. 2 mẹ con mới xa nhau chưa đầy một tuần, ngày gặp lại cứ ngỡ như lâu lắm rồi.

Từ ngày có bầu, mẹ chồng khuyên tôi ở nhà dưỡng thai, đi làm sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Công ty ở xa, bầu bì đi đường dài cũng không an toàn, thế là tôi ở nhà nội trợ.

Bố mẹ chồng vẫn còn đang công tác, chồng tôi đi làm xa, mỗi tháng anh ấy về một lần. Sợ con dâu ở nhà buồn nên tháng nào mẹ chồng cũng đưa tiền để mua quần áo và đồ bổ bồi dưỡng cho 2 mẹ con. Còn tiền của chồng gửi về tôi cất đi để dành nuôi con.

Từ ngày lấy chồng, cuộc sống tôi được đổi vận, không phải tất bật dậy sớm đi làm nữa, ngày nào 9h cũng là bình minh. Cả ngày có mỗi quét nhà và nấu bữa tối cho mọi người là xong việc.

Khi tôi sinh con thì mẹ đẻ đi chăm sóc 1 tháng. Sau khi bà ngoại về, bà nội nói:

“Bố mẹ đi làm cả ngày, không ai lo cơm nước cho 2 mẹ con được. Hằng ngày con bận rộn chăm sóc cháu lại phải nấu cơm cho bố mẹ, thấy con vất vả quá mẹ không đành lòng. Nếu con muốn thì về ngoại chơi một thời gian để ông bà bên đó chăm sóc cho 2 mẹ con”.

Những lời nói chân thành và thể hiện sự quan tâm của mẹ chồng khiến tôi rất cảm động, bà đúng là người hiểu tôi nhất. Lo sợ mẹ đổi ý, ngay hôm sau tôi bắt xe về quê ngoại ở cữ.

Những lời nói chân thành và thể hiện sự quan tâm của mẹ chồng khiến tôi rất cảm động. (Ảnh minh họa)

Những lời nói chân thành và thể hiện sự quan tâm của mẹ chồng khiến tôi rất cảm động. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy mẹ con tôi về, bà ngoại mừng rỡ chạy ra đón và khóc vì mừng rỡ. 2 mẹ con mới xa nhau chưa đầy một tuần, ngày gặp lại cứ ngỡ như lâu lắm rồi.

Vợ chồng anh trai đang sống cùng với bố mẹ tôi. Chị dâu có 2 đứa con đang học cấp 2. Nhà của ông bà ngoại khá rộng rãi nên anh chị không có ý định ra ngoài sống. Với lại bố mẹ tôi cũng muốn sống cùng con cháu quãng đời còn lại.

Ngày đầu tiên chị dâu còn vui vẻ đón tiếp em chồng và bế cháu. Nhưng khi tôi nói:

“Ông bà nội bận rộn công việc, không thể chăm sóc con cháu được. Thế nên con sẽ ở lại với bố mẹ 3 tháng, ăn hết gạo của ông bà ngoại mới về”.

Bố mẹ tôi mừng lắm khi biết con cháu ở lại chơi lâu. Còn chị dâu im lặng, không đáp trả một câu khiến tôi không vui lắm.

Tôi cho rằng nhà của bố mẹ là nhà của mình nên không quan tâm đến thái độ của chị dâu và làm theo những gì bản thân thích.

Hằng ngày tôi chỉ việc ôm con và ngồi bấm điện thoại. Bố mẹ tôi đã về hưu nên công việc hằng ngày do ông bà đảm nhận hết.

Tôi cũng chẳng phải nhờ vả chị dâu điều gì nên chị ấy cũng chẳng có cớ gì để mắng mỏ tôi.

Còn chị dâu im lặng, không đáp trả một câu khiến tôi không vui lắm. (Ảnh minh họa)

Còn chị dâu im lặng, không đáp trả một câu khiến tôi không vui lắm. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, tôi sốc khi nhìn thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh, nội dung là:

“Nho và socola để cho bọn nhỏ ăn”.

Thì ra hôm trước, thấy chùm nho ngon quá, tôi lấy vài quả ăn. Sau đó thấy gói kẹo socola, tôi ăn vài cái. Không ngờ bị chị dâu biết được nên đã dán tờ giấy nhắc nhở.

Miếng giấy đó làm cho lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Tôi tức giận gọi mẹ đến và chỉ vào tờ giấy rồi nói:

“Con không ngờ chị dâu lại keo kiệt đến vậy. Cả năm con mới về quê 1 lần, ăn của chị vài chiếc kẹo với quả nho, vậy mà chị viết giấy thế này quá vỗ mặt. Ở nhà chồng, những thứ đó mẹ chồng con xếp đầy tủ lạnh và ép ăn. Thậm chí con ăn nhiều quá chán mang cho bọn trẻ hàng xóm. Thế mà chị dâu coi những thứ đó như thể hàng xa xỉ không được chạm vào vậy”.

Mẹ khuyên tôi lơ đi sống để yên ổn, đừng chạm đến chị dâu khiến gia đình căng thẳng. Bởi anh tôi rất bênh vực chị ấy. Cứ nghĩ đến tờ giấy đó, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị dâu thêm một phút nào nữa nên tức giận bế con ra về.

Thấy tôi về bất ngờ, mẹ chồng rất ngạc nhiên và hỏi han đã có chuyện gì. Tôi ấm ức kể hết sự thật cho bà biết. Nghe xong mẹ ôm tôi vào lòng và nói sau này sẽ không để tôi chịu tủi nhục nữa.

Đang ăn uống vui vẻ, thông gia nói cho con tôi mảnh đất cạnh nhà, tôi tức giận đập chén rượu
Mối quan hệ giữa 2 gia đình khá tốt, không có vấn đề gì nhưng chuyện xảy ra tuần vừa rồi làm tôi ức chế nên không kìm chế được và đã gây chuyện ở nhà...

Tâm sự

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]09/03/2025 13:00 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự