Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người

Khắc Bình - Ngày 11/10/2024 19:00 PM (GMT+7)

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari rất yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của cô, đồng thời muốn gắn bó với đất nước tươi đẹp Việt Nam.

Ketut Permata Juliastrid Sari rất thích thú trong buổi trò chuyện cùng Eva.vn!

Người đẹp đến từ Indonesia Ketut Permata Juliastrid Sari đã trở thành tân hoa hậu cuộc thi "Miss Cosmo 2024" trong đêm chung kết diễn ra tại TP HCM. Cô cũng chính là mỹ nhân đầu tiên đạt được chiếc vương miện của cuộc thi quốc tế này, viết nên lịch sử nhan sắc mới trong bản đồ Hoa hậu trên toàn thế giới. 

Hãy cùng nghe những chia sẻ, cảm nhận của mỹ nhân 21 tuổi về nước Việt Nam tươi đẹp, và hành trình ở tương lai của cô. 

Tata rất hào hứng với phần khơi dòng ký ức của những bức ảnh.

Tata rất hào hứng với phần khơi dòng ký ức của những bức ảnh.

Cô yêu thích tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam ta!

Cô yêu thích tà áo dài và chiếc nón lá truyền thống của Việt Nam ta!

Trở thành Hoa hậu đầu tiên của Miss Cosmo, bạn nghĩ điều gì là thế mạnh lớn nhất giúp bạn vượt qua hơn 50 thí sinh khác để giành vương miện?

Tôi chắc chắn rằng hành trình của mỗi cô gái không hề dễ dàng, họ đã phải hy sinh rất nhiều và làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, tôi may mắn khi có sự hỗ trợ từ một đội ngũ tận tâm, luôn quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của tôi. Họ giúp tôi từ việc chọn kiểu tóc, giày dép cho đến trang phục dân tộc và trang phục hàng ngày. Đội ngũ này còn hỗ trợ tôi trong việc rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng.

Ngoài ra, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ từ một số nhà tài trợ cung cấp quần áo, váy dạ hội và phụ kiện. Đáng chú ý, những nhà tài trợ này không đến từ các tập đoàn lớn mà là những cá nhân, tổ chức sẵn sàng đóng góp tài chính để hỗ trợ tôi, vì họ muốn góp phần vào sự phát triển của Indonesia. Tôi cảm nhận được sự hào phóng và tinh thần của họ, điều này đã truyền động lực mạnh mẽ cho tôi.

Có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng khi nhìn lại những gì đội ngũ và các nhà tài trợ đã làm cho tôi – họ đã thức cả đêm để suy nghĩ về những gì tôi sẽ làm và mặc – tôi không thể để họ thất vọng. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức mình.

Thêm vào đó, bạn bè và người dân Indonesia rất yêu thích các cuộc thi sắc đẹp. Khi biết tôi tham gia Miss Cosmo, họ rất háo hức, đặc biệt vì đây là phiên bản đầu tiên. Họ muốn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, hệ thống ra sao và liệu tôi có thành công không. Miss Cosmo đã tuyên bố đây là kỷ nguyên mới, và chúng tôi là những người thay đổi cuộc chơi. Khi thấy Miss Cosmo thực sự thực hiện điều đó, họ đã gửi đến tôi rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ, điều này cũng tiếp thêm động lực cho tôi trong hành trình này.

Miss Cosmo muốn tạo ra lịch sử sắc đẹp mới.

Miss Cosmo muốn tạo ra lịch sử sắc đẹp mới.

Điều thú vị là bạn biến áp lực thành sức mạnh của mình. Vậy khó khăn lớn nhất mà bạn đã trải qua sau hai tháng hành trình là gì?

Thử thách lớn nhất chính là điều mà tôi luôn cố gắng làm và khuyên mọi người đó là hãy cố gắng là chính mình. Nhưng việc là chính mình và bỏ ngoài tai những ý kiến của người khác thì rất khó. Bạn có thể nói rằng bạn đang là chính mình, nhưng hóa ra bạn chỉ không muốn thay đổi để trở nên tốt hơn vì bạn quá thoải mái trong vùng an toàn của mình. Điều đó thực sự khó đối với tôi, vì trong suốt quá trình có rất nhiều người quan sát tôi, họ muốn điều tốt nhất cho tôi, nên họ liên tục đưa ra ý kiến về những điều họ muốn tôi làm.

Nhưng đồng thời, tôi cũng có một hình mẫu rõ ràng về con người mà tôi muốn trở thành và những điều tôi muốn thực hiện, tôi chỉ muốn thể hiện chúng. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa việc lắng nghe những gợi ý để tôi có thể trở nên tốt hơn và không lắng nghe để sống thật với bản thân của mình - sự cân bằng đó rất khó. Tôi vẫn đang cố gắng tìm nó, nhưng tôi nghĩ mình đang dần tìm ra con đường của mình.

Bây giờ chúng ta chuyển sang một câu hỏi khác. Miss Cosmo là một cuộc thi sắc đẹp mới được tổ chức tại Việt Nam, điều gì đã khiến bạn quyết định tham gia?

Tôi nghĩ mình phải quay lại từ cuộc thi Puteri Indonesia. Puteri Indonesia là một cuộc thi sắc đẹp quốc gia của Indonesia. Tôi đến với Puteri Indonesia chỉ với mong muốn có thêm kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể là một trong những người chiến thắng. Nhưng rồi, tôi đã đạt được điều đó, và tôi có quyền lựa chọn cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào mà tôi muốn tham gia. Miss Cosmo khiến tôi cảm thấy hồi hộp, lo lắng, bởi vì tôi không biết mình sẽ bước chân vào điều gì.

Trong khi các cuộc thi khác đã có danh tiếng, đã có những hoa hậu cũng như một hình ảnh rõ ràng về những gì họ mong đợi ở hoa hậu. Còn Miss Cosmo, tôi chưa biết họ có tiêu chuẩn gì. Vì vậy, khi bước vào Miss Cosmo, tôi phải đánh cược rất nhiều. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không biết đó có phải là sự chuẩn bị đúng đắn không. Tôi mang đến các phong cách khác nhau, nhưng tôi cũng không chắc liệu đó có phải là điều mà Miss Cosmo mong muốn. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra rằng tôi có thể trở thành điều mà Miss Cosmo mong muốn, thay vì cố gắng ép mình trở thành một hình mẫu nào đó.

Tôi muốn là chính mình để Miss Cosmo thấy được giá trị của tôi và lựa chọn tôi. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời, vì khi bước vào điều gì đó mà bạn không biết rõ, như đi trong bóng tối, bạn chính là người đầu tiên thắp lên ánh đèn và mở đường cho những người đến sau. Đó là một cơ hội lớn mà tôi không thể bỏ lỡ. Tôi đã nói với giám đốc quốc gia của mình rằng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ đi, và tôi đã đến và đã hoàn thành.

Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 4
Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 5

Nhiều người vẫn không hài lòng với kết quả của cuộc thi và với đương kim Miss Cosmo. Bạn sẽ làm gì để chứng minh rằng bạn xứng đáng với danh hiệu này?

Như tôi đã nói, tôi không muốn nói rằng tôi xứng đáng và những cô gái khác thì không. Tất cả chúng tôi đều xứng đáng với danh hiệu này. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã ở bên họ mỗi ngày, thấy họ mệt mỏi, suýt khóc nhưng vẫn cố gắng. Họ đã cố gắng nở nụ cười tươi nhất, livestream trên Instagram để cập nhật với người hâm mộ rằng họ ổn, họ khỏe và đang làm rất tốt. Đúng vậy, họ đang làm rất tốt, nhưng họ cũng kiệt sức và đó là điều bình thường.

Vì vậy, khi tôi được trao vương miện, tôi cảm thấy tự hào như tôi đã nói, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì chỉ có một danh hiệu và một vương miện. Để chứng minh với mọi người, tôi nghĩ tôi cần sức mạnh từ những thí sinh khác. Bởi vì tôi biết họ đã dành cho tôi lời chúc, sự ủng hộ và tình yêu. Tôi biết trong mọi kế hoạch, mọi dự án tôi mang đến, họ sẽ ủng hộ tôi bằng mọi cách có thể. Tôi xứng đáng với danh hiệu này vì tôi sẽ là người đại diện cho những thí sinh khác, mang đến những gì họ muốn mang đến. Tôi sẽ là tiếng nói của họ, tôi sẽ là đại diện của họ vì tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có họ.

Tata cho rằng tất cả cô gái đều xứng đáng chiến thắng.

Tata cho rằng tất cả cô gái đều xứng đáng chiến thắng.

Tôi thấy bạn rất thích thú khi làm việc với các chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và nhà thiết kế từ Việt Nam. Bạn nghĩ gì về họ?

Họ thật tuyệt vời và rất sáng tạo. Lần đầu tiên tôi trang điểm ở đây, tôi đã rất bất ngờ. Mọi người ở Indonesia bảo tôi hãy đưa chuyên gia trang điểm về Indonesia vì cô ấy phải trang điểm cho tôi mỗi ngày. Tôi thật sự đã bất ngờ lắm, tôi cảm thấy mình có vấn đề về việc gắn bó, tôi không muốn xa cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy bên cạnh mình bất kỳ lúc nào. Nhưng các nhà thiết kế tạo ra những trang phục thật khác biệt.

Bạn biết không, khi tôi tham gia show trình diễn thời trang của Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa diễn ra ở Ninh Bình,  thật sự rất tuyệt. Cảnh vật, phong cảnh, sân khấu, đường băng và chính những bộ trang phục đều tôn lên vẻ đẹp của nhau. Ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam thật khó diễn tả. Tôi cảm thấy như mình trở nên nhạt nhòa ở đây, tôi không còn cảm thấy sáng tạo nữa. Mọi người ở Indonesia bảo tôi sáng tạo, nhưng giờ ở Việt Nam, tôi không còn cảm thấy như vậy nữa.

Tôi nghĩ mình cần học hỏi thêm ở đây. Các chuyên gia trang điểm đều có phong cách riêng của họ, và họ luôn duy trì phong cách đó. Mỗi lần tôi trang điểm, họ luôn hỏi tôi muốn kiểu trang điểm nào, và tôi luôn nói: 'Bạn hãy làm theo cách của bạn, tôi tin bạn.' Còn về kiểu tóc, tôi cũng nói: 'Bạn hãy làm theo cách của bạn, tôi tin bạn.' Tôi biết rằng mình sẽ trông rất tuyệt vời, vì vậy hãy làm theo cách của bạn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào họ. 

Có một số người nói rằng các thí sinh hoa hậu không còn hấp dẫn như trước, bạn nghĩ gì về điều đó?

Không còn hấp dẫn như trước? Điều ấy có phần mỉa mai, nhưng đây lại là một điều tốt, có nghĩa là cuộc thi sắc đẹp không chỉ còn phụ thuộc vào vẻ bề ngoài nữa. Điều này có nghĩa là có rất nhiều điều cần được cân nhắc khi chọn người chiến thắng, chọn thí sinh và chọn những người vào chung kết, vì những gì Miss Cosmo nói là họ đang tìm kiếm vẻ đẹp có sức ảnh hưởng, có nghĩa là họ không chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà còn vào nội tâm và những gì bạn có thể làm để thực sự hiện thực hóa điều đó.

Vì vậy, khi bạn nói rằng các thí sinh cuộc thi sắc đẹp bây giờ không còn đẹp như trước, điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận về vẻ đẹp. Đối với tôi, vẻ đẹp không chỉ đến từ những gì bên ngoài mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân, năng lượng, hào quang của bạn và cách bạn đối xử với người khác. Tôi cảm nhận từ các thí sinh khác rằng mọi người đều vượt xa vẻ đẹp thông thường và họ luôn cố gắng đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, và đó là điều đẹp đẽ nhất đối với tôi. Mọi người có ý kiến riêng của họ và tôi tôn trọng điều đó, nhưng tôi không thấy vậy vì mỗi người đều có vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp nội tại riêng.

Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 7
Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 8

Câu hỏi tiếp theo, trở thành Miss Cosmo đi kèm với nhiều trách nhiệm mới. Bạn đã chuẩn bị cho vai trò này ở Việt Nam như thế nào? Bạn có kế hoạch học tiếng Việt để làm việc hiệu quả hơn không?

Tiếng Việt thật khó, đúng vậy, vì nó có những ngữ điệu nhất định và với các giọng khác nhau, một số người nói từ khác nhau và thật sự rất khó. Và Hạnh Bùi luôn dạy tôi những từ xấu. Hạnh Bùi luôn cố gắng dạy tôi, tôi đã học để nói được một số điều, một vài từ xấu cũng như một vài từ tốt, nhưng tôi rất muốn học tiếng Việt. Bạn có thể tưởng tượng khi tôi trở về đất nước của mình và bắt đầu khoe khoang với mọi người, nói chuyện với mẹ tôi, như thể sau khi hoàn thành công việc với ai đó, tôi hay bảo tôi đã làm được rồi, bạn có thể tưởng tượng điều đó không?

Thật điên rồ! Tôi sẽ không thể ngừng lại! Tôi rất thích học tiếng Việt, nhưng chắc chắn nó sẽ khó khăn vì các truyền thống và thói quen khác nhau. Nhưng trong thời gian vừa qua tôi ở Việt Nam, tôi đã nhận được rất nhiều năng lượng tích cực. Người dân ở đây rất thân thiện, gần giống như Indonesia, và cảm giác như ở nhà vì cách bạn đối xử với người khác, cách bạn chào hỏi và cách bạn tôn trọng người mà bạn đang giao tiếp. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một hành trình tuyệt vời, tôi rất mong chờ điều đó. 

Bạn có thể cho tôi biết bí quyết về vẻ đẹp của bạn không? Cũng như về thói quen làm đẹp của bạn?

Cảm ơn bạn đã nói rằng tôi xinh đẹp. Nhưng các bạn, những người đang xem, cần biết rằng với tư cách là hoa hậu, chúng tôi có các chuyên gia trang điểm, có nhà tạo kiểu tóc, có stylist riêng, những stylist khác nhau, và có những người luôn nói với chúng tôi mỗi ngày rằng: Ôi, bạn cần sửa tóc một chút để trông như thế này và thế kia. Thật sự, đây là một công việc vất vả, nhưng bạn chỉ cần biết rằng mọi thứ chỉ diễn ra trước ống kính.

Ở phía sau ống kính, khi tôi về nhà, tôi mặc quần dài, mặc quần áo rộng thùng thình, không ăn mặc chỉn chu. Tôi không trông đẹp như thế. Hình ảnh tôi đăng trên mạng xã hội đều đã được chọn lọc và chỉnh sửa. Chúng không giống với tôi ngoài đời thực đâu, tin tôi đi, tôi có lỗ chân lông, có sẹo, có mụn, có những khuyết điểm, có vết rạn da, tất cả mọi thứ mà bạn có thể nghĩ tới, tôi đều có. Nhưng điều đó không làm tôi kém đẹp đi, và nó cũng không làm bạn kém đẹp đi. Bạn cần hiểu rằng khi nói đến thói quen làm đẹp, tôi nghĩ bạn hãy làm theo cách của riêng bạn.

Có những người tôi biết có làn da tuyệt đẹp, họ chỉ sử dụng nước. Có những người tôi biết có tới 11 bước chăm sóc da, họ đã phải chăm sóc rất nhiều để có được làn da ở mức độ đó. Vì vậy, về việc chăm sóc sắc đẹp, hãy làm theo cách của bạn. Nhưng mẹo của tôi là hãy uống đủ nước, vì nước rất quan trọng. Nhưng khi nói về vẻ đẹp, như tôi đã nói, vẻ đẹp đến từ bên trong. Khi bạn cảm thấy tự tin, bạn sẽ trông đẹp, bạn sẽ tỏa ra vẻ tự tin, và đó là lý do tại sao khi gặp những hoa hậu từ Việt Nam, tôi đã gặp các giám khảo cá nhân vào ngày hôm qua khi chúng tôi đi ăn tối. Hãy để tôi nói với bạn rằng họ tỏa ra sức hút. Ngồi ở bàn cùng họ, bạn có thể cảm nhận được sự tự tin, năng lượng của họ. Bạn cảm nhận được điều đó và nó thật sự mang lại sức mạnh. Vì vậy, nếu bạn muốn trông bản thân xinh đẹp, bạn phải cảm thấy bản thân bạn xinh đẹp.

Tata khuyên mọi người nên yêu bản thân và vẻ đẹp vốn có.

Tata khuyên mọi người nên yêu bản thân và vẻ đẹp vốn có.

Bạn yêu thích hoa hậu nào nhất ở Việt Nam?

Ừm, thực ra tôi muốn trả lời điều đó không phải vì tôi muốn….Tôi vừa không thích nhưng cũng vừa thích cô ấy. Tôi đã gặp Hạnh Bùi hàng ngày, tôi thấy cô ấy, tôi thấy cô ấy ốm, tôi thấy cô ấy rất năng động, tôi thấy cô ấy hào hứng, tôi thấy cô ấy buồn chán. Một điều tôi biết là cô ấy luôn cố gắng giúp đỡ người khác.

Với tư cách là một đại diện nước chủ nhà tại Miss Cosmo International 2024, cô ấy luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, ngay cả khi cô ấy ốm, ngay cả khi cô ấy mệt mỏi, ngay cả khi cô ấy không cảm thấy muốn làm. Cô ấy vẫn cố gắng. Tôi cảm nhận được rằng cô ấy là người chân thực, mọi thứ cô ấy nói đều thật lòng, nó xuất phát từ trái tim, nó thật sự, và cô ấy không ngại là chính mình. Cô ấy là một trong những nguồn cảm hứng và nữ quyền mà tôi ngưỡng mộ. Tôi đã thấy cô ấy trong cuộc sống hàng ngày, tôi thấy cô ấy mỗi ngày, cô ấy làm việc rất chăm chỉ và tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.

Bạn muốn chia sẻ điều gì về anh Bảo Hoàng và tất cả các fan Việt Nam trong suốt hành trình này?

Henry có nhiều bạn bè hơn tôi ở Indonesia. Những người bạn Indonesia của tôi không còn quan tâm đến tôi nữa, họ chỉ muốn thấy Henry. Họ cứ hỏi tôi mỗi ngày rằng: “Bức ảnh của Henry đâu? Cập nhật gì mới không? Anh ấy đang làm gì? Có bạn gái chưa?” Tôi cứ nói với họ rằng: “Tôi không biết, mọi người ạ, anh ấy là sếp của tôi, tôi không thể hỏi những chuyện cá nhân của anh ấy.” Nhưng Henry là một người tuyệt vời. Anh ấy đã vượt qua mọi thứ. Tôi không biết những gì diễn ra sau hậu trường, tôi không biết anh ấy làm việc như thế nào, tôi chỉ thấy kết quả. Và những gì tôi học được là quá trình thì phức tạp gấp 100 lần so với kết quả. Khi tôi thấy kết quả là 100%, tôi biết rằng quá trình chắc chắn khó khăn gấp nghìn, gấp triệu lần. Vậy nên để anh ấy vượt qua tất cả điều đó, tất nhiên là có sự giúp đỡ từ đội ngũ và vẫn cố gắng thể hiện tốt nhất mà không bỏ cuộc và vẫn ưu tiên sự an toàn của chúng tôi. Anh ấy đã nhận được 100% sự tôn trọng của tôi.

Điều đó thật tuyệt vời, và tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy vì điều đó. Tôi biết anh ấy là một người làm việc chăm chỉ, rất đam mê và rất đáng tôn trọng, điều đó thật tuyệt vời. Ai mà trẻ tuổi như vậy lại có suy nghĩ và nhận thức như thế chứ? Tôi cảm thấy rùng mình vì thực sự tôi ngưỡng mộ Henry rất nhiều. Ngay từ lúc anh ấy đến Việt Nam chúng tôi đã nói chuyện……ồ không xin lỗi. Ngay từ lúc anh ấy đến Indonesia để xem chung kết Puteri Indonesia, chúng tôi đã trò chuyện một chút nhưng tôi có thể thấy rằng anh ấy là một người rất biết tôn trọng người khác và có đam mê từ cách anh ấy đối xử với Hạnh Bùi và sự chu đáo của anh ấy với Hạnh Bùi. Đó cũng là một trong những lý do tôi muốn đến với Miss Cosmo vì tôi biết mình sẽ có lựa chọn đúng đắn. Suốt thời gian qua, anh ấy đã chứng minh bản thân một lần nữa, và tôi biết anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện tốt nhất. Tôi luôn ủng hộ anh ấy.

Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 10
Tân Miss Cosmo 2024: Sau ống kính, tôi trông không đẹp như thế và có nhiều khuyết điểm như bao người - 11

Nhưng các fan Việt Nam thì thật tuyệt vời! Tôi nhớ Hạnh Bùi đã nói rằng mỗi khi chúng tôi ra ngoài, tất cả người Việt Nam đều hô “Indonesia” thay vì “Việt Nam.” Tôi đã hỏi Hạnh Bùi tại sao họ lại nói như vậy, có phải họ không thích bạn không? Hạnh Bùi nói rằng không, đó là văn hóa ở đây, vì chúng tôi là nước chủ nhà, chúng tôi muốn các hoa hậu nước ngoài cảm thấy như ở nhà, muốn họ cảm thấy ấm áp và được chào đón. Đó là lý do tại sao họ không còn quan tâm đến Hạnh Bùi nữa, họ chỉ quan tâm đến các hoa hậu khác, và Hạnh Bùi cảm thấy ổn với điều đó, cô ấy cảm thấy tự hào vì những gì cô ấy đã làm để cố gắng giúp đỡ những thí sinh khác cảm thấy như ở nhà. Tất cả các bạn Việt Nam cũng đang làm điều tương tự, vì vậy cô ấy cảm thấy như đang nhận được sự giúp đỡ từ họ. Thật sự, thật sự rất tuyệt vời! 

Bạn đã trải nghiệm gì ở đất nước Việt Nam xinh đẹp trong suốt nhiệm kỳ của mình?

Ôi, rất nhiều. Một năm là một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi sẽ cố gắng tận dụng tốt nhất khoảng thời gian này. Tôi đã nói về kế hoạch của mình với Henry, và anh ấy nói rằng anh ấy đang sắp xếp một cuộc họp càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần thực hiện điều đó càng sớm nhất có thể vì anh ấy rất quan tâm đến kế hoạch của chúng tôi Mook và tôi.  Anh ấy nói rằng đó là một điều tuyệt vời để thực hiện và đang thiết lập mọi thứ. Chắc chắn đó sẽ là ưu tiên hàng đầu, sau đó điều thứ hai là tôi muốn mở rộng thương hiệu Cosmo ra toàn cầu vì tôi tin rằng trong 5 năm tới, 10 năm tới, Cosmo sẽ không chỉ còn là một cuộc thi sắc đẹp nữa.

Như tôi đã nói, chúng tôi sẽ trở thành người thay đổi cuộc chơi và tôi biết rằng tổ chức đang nỗ lực rất nhiều để biến điều đó thành hiện thực. Vì vậy, với tư cách là Hoa hậu đầu tiên, tôi và Mook thực sự muốn trở thành một phần của quá trình. Chúng tôi thực sự muốn  có mặt 100% trong quá trình này. Chúng tôi không chỉ muốn là những đại diện mà sau khi họ tạo ra với các kế hoạch và ý tưởng rồi chúng tôi chỉ đến để trình bày. Chúng tôi không muốn làm như vậy. Chúng tôi muốn tham gia và trải qua tất cả những mồ hôi, nước mắt và căng thẳng. Khi mọi thứ thực sự diễn ra vào một ngày nào đó, chúng tôi cũng muốn cảm thấy niềm tự hào vì mồ hôi và nước mắt của chúng tôi đã có kết quả, ý tưởng của chúng tôi cũng đã được trình bày. Tôi rất hào hứng về điều đó, tôi thực sự muốn làm điều đó, nó chính là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Eva chúc mừng hành trình của bạn sẽ ngày càng thành công hơn! 

Bị đồn dùng chất đặc biệt giảm cân, Hoa hậu có body đẹp nhất Vbiz công khai tuyệt chiêu giữ dáng bằng cách ăn cơm
H'Hen Niê - nàng hậu không chỉ sở hữu nhan sắc rực rỡ mà còn có bí quyết giữ dáng ấn tượng. Với số đo 84-58-94cm và thói quen tập luyện khắt khe,...

H'hen Niê

Theo Khắc Bình Thiết Kế: Nhã Trân Ảnh: Sang Đào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu