Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp

Ngày 26/10/2020 00:10 AM (GMT+7)

Giữa chốn phố thị phồn hoa là cuộc sống muốn vàn bất tiện của hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu tập thể nằm ở ngã tư Hàng Bông - Phủ Doãn (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 1

Ở khu tập thể nằm tại ngã tư Hàng Bông - Phủ Doãn, người dân sinh sống phải đối diện với khá nhiều bất tiện. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 2

Con đường sâu hun hút và tối tăm là thứ đầu tiên PV nhìn thấy khi bước vào khu tập thể này. Một người dân sống tại tầng 1 cho biết, cách đây gần 80 năm, khu tập thể Hàng Bông là khách sạn cao cấp của Pháp. Khách sạn này được dùng làm nơi nghỉ của các bệnh nhân giàu có thời kỳ đó. Đến nay, không ai nhớ rõ khu tập thể Hàng Bông được xây dựng năm nào.

Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 3

Sau khi Hà Nội giải phóng, một số hộ dân đã chuyển vào đây sinh sống và nơi đây biến trở thành khu tập thể nổi tiếng. Sự nổi tiếng của khu tập thể Hàng Bông đến từ cuộc sống chật chội. Bình quân diện tích một căn hộ chưa tới 10m2 nhưng có tới 4 - 5 thành viên cùng sinh sống. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 4

Người dân ở đây đã quá quen với cuộc sống chật chội, tối tăm nên việc di chuyện không gây khó khăn. Nhưng với những người mới đến, để tránh vấp phải tường họ cần sự trợ giúp của đèn pin. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 5

Cầu thang trong khu tập thể đã xuống cấp. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 6

Ở khu tập thể Hàng Bông, cả chục hộ dân sử dụng chung một nhà vệ sinh. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 7

Ở giờ “cao điểm”, 6h và 16h, mỗi gia đình chỉ được sử dụng nhà vệ sinh 15 - 20 phút. Họ phải tuân thủ theo trật tự đã được cam kết từ trước. Nếu ai đến muộn thì phải chờ hết lượt của các nhà khác mới được sử dụng. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 8

Một người dân chia sẻ: "Cuộc sống tập thể khó tránh khỏi va chạm. Nhiều hôm, mới chỉ 5 – 6h đã có tiếng cãi nhau vì nhà kia dùng nhà vệ sinh lâu, nhà này không xếp hàng... Vậy nên mới nói, ở phố cổ chưa chắc đã sướng”. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 9

Đây là khu vực phơi quần áo của các hộ dân. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 10

Mặc dù cuộc sống tại phố cổ có nhiều bất tiện nhưng người dân sống ở đây cho biết: Đa số các gia đình sống ở đây từ rất lâu. Thậm chí, nhiều gia đình có 4-5 thế hệ đã sinh sống nên thành thói quen. Thêm vào đó, phố cổ nằm giữa trung tâm Hà Nội, việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận tiện. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của các hộ dân ở phố cổ. Bên trong khu tập thể từng là khách sạn cao cấp của Pháp - 11

"Sống ở trung tâm thành phố lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, muốn gì cũng có. Nhà tôi ở tầng 1, dù chỉ vài mét vuông nhưng cũng có mặt tiền kinh doanh, buôn bán nhỏ", bà Q chia sẻ.

Xem thêm: Phở của Việt Nam lọt top 11 món mỳ nổi tiếng toàn cầu được trang Insider vinh danh

Quán phở 30 năm không ngủ, chỉ bán lúc nửa đêm, khách đợi 2 tiếng mới tới lượt
2 giờ sáng, nếu một người khách tới hỏi: "Đã có phở chưa cô?" cô Hoa lập tức biết ngay đó là khách lạ. Thông thường, quán phở gánh nức tiếng ở Hàng...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội