Cô gái 31 tuổi quyết định không mua đậu đỏ vì năm nào cũng ăn nhưng chưa... thoát ế

KHAI TÂM - Ngày 22/08/2023 16:00 PM (GMT+7)

Năm nay trend “đậu đỏ” dường như đã hạ nhiệt, không còn "gây sốt" như trước.

Cứ đến ngày Thất tịch (7/7 Âm lịch), giới trẻ Việt lại đua nhau ăn các món từ đậu đỏ, như: chè đậu đỏ, kem đậu đỏ, bánh đậu đỏ với mong muốn được… thoát ế. Song năm nay trend “đậu đỏ” dường như đã hạ nhiệt, không còn "gây sốt" như trước.

Trên Facebook, người dùng không còn khoe ăn đậu đỏ “bạt ngàn” như năm ngoái, năm kia. Các cửa hàng bán món ăn từ chè đậu đỏ cũng chẳng “cháy đơn”, không còn tình trạng shipper xếp hàng đứng nhận đồ… Phải chăng giới trẻ đã không còn tin vào truyền thuyết người độc thân ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân.

Cô gái 31 tuổi quyết định không mua đậu đỏ vì năm nào cũng ăn nhưng chưa... thoát ế - 1

Quyết định không mua đậu đỏ vì năm nào cũng ăn nhưng chưa thoát ế

Chị Thanh L. (31 tuổi, quê Phú Thọ) – hiện làm việc và sinh sống tại Hà Nội cho biết: “Mấy hôm trước, mình có xem lịch Âm và biết sắp đến ngày Thất tịch. Mình liền dự định sẽ ăn đậu đỏ để sớm nên duyên với một ai đó.

Song càng sát ngày, mình thấy bản thân thật nực cười! Năm nào mình cũng ăn chè – kem đậu đỏ mà có thoát ế được đâu. Vì thế mình quyết định năm nay không ăn đậu đỏ nữa, biết đâu duyên lại đến bất chợt vào một ngày gần nhất”.

Cô gái Phú Thọ cũng tiết lộ, đồng nghiệp độc thân trong công ty năm nay rất hững hờ với ngày Thất tịch. Họ không hào hứng rủ nhau đặt chè đậu đỏ về ăn rồi “cúng” giống năm ngoái. Cô nàng có tò mò hỏi một vài người, nhận được câu trả lời vô cùng hợp lý.

“Họ nói với mình rằng năm nào cũng ăn đậu đỏ nhưng duyên mãi không thấy, lại tốn tiền. Năm nay kinh tế khó khăn, họ quyết định sống tiết kiệm, không nên quá tin vào truyền thuyết xưa kia. Họ còn khuyên mình muốn có bạn trai cần đi tìm chứ không phải ngồi một chỗ ăn đậu đỏ chờ đợi người ta đến”, Thanh L. chia sẻ.

Cô gái 31 tuổi quyết định không mua đậu đỏ vì năm nào cũng ăn nhưng chưa... thoát ế - 2

Bên cạnh đó, một vài đồng nghiệp của Thanh L. không ăn đậu đỏ vì thời tiết ngày Thất tịch rất mát mẻ, không nóng bức như năm 2022. “Một số người trong công ty khi được hỏi vì sao không ăn chè đậu đỏ đã trả lời rằng do tiết trời đã sang thu, mát mẻ, không oi nóng. Vì thế họ không đặt chúng về để ăn giải khát. Lúc đó mình mới biết hoá ra năm xưa họ ăn chè đậu đỏ vì nóng, chứ chẳng phải nôn nóng có người yêu”, cô gái hài hước chia sẻ.

Nhắc đến chuyện nếu năm nay không ăn đậu đỏ vẫn không có “tin vui”, vậy sang năm có ăn lại hay không, Thanh L. thành thật cho biết bản thân đã chín chắn và trưởng thành, không còn mộng mơ như thuở trẻ. Vì thế cô nàng sẽ không ăn để cầu có người yêu nhưng vẫn có thể ăn vui chơi, coi như một thức đồ giải khát thường ngày.

3 năm ăn chè đậu đỏ không một mảnh tình vắt vai

Quỳnh A. (23 tuổi, quê Hải Dương) – làm nghề môi giới bất động sản tại Hà Nội cho biết từ khi 19 tuổi đến giờ, năm nào cũng ăn chè đậu đỏ vào ngày 7/7 Âm lịch. Nhưng năm nay cô nàng không có ý định thưởng thức không phải vì đã tìm được người yêu.

“Vài năm trước, mình thấy trào lưu ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch nở rộ, người người nhà nhà cùng đặt về ăn nên mình cũng bắt chước. Mình ăn suốt 3 năm ròng mà vẫn độc thân, chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.

Sau này mình chợt nhận ra đó chỉ là một câu chuyện trong truyền thuyết, được giới trẻ gửi gắm ước vọng. Còn chuyện có tìm được ý trung nhân hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như duyên phận, tình cảm đôi bên…”, Quỳnh A. tâm sự.

Kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong ngày Thất tịch, cô gái 23 tuổi cho hay, cách đây 2 năm – thời điểm còn là sinh viên đại học có rủ bạn bè trong nhóm mua chè đậu đỏ về ăn. Cô nàng tính ăn xong vài tháng sau có người yêu, như vậy sẽ “sở hữu” một mối tình thật đẹp thời sinh viên.

Cô gái 31 tuổi quyết định không mua đậu đỏ vì năm nào cũng ăn nhưng chưa... thoát ế - 3

“Ngờ đâu mình và nhóm bạn ăn xong liền bị đau bụng, đi ngoài do mua phải chè đậu đỏ chất lượng kém. Thế là chúng mình chưa kịp có người yêu đã bị “tào tháo rượt” suốt đêm. Hiện tại nhóm mình vẫn bảo toàn quân số ế, chưa có ai ăn đậu đỏ thành công cả”, Quỳnh A. tâm sự.

Cô gái quê Hải Dương cho biết thêm, ngày hôm nay thay vì ăn đậu đỏ, cô và nhóm bạn quyết định rủ nhau đi ăn thịt nướng để thắt chặt tình bạn, cũng như hẹn hò, tâm sự dăm ba câu chuyện về cuộc sống sau khi tốt nghiệp đại học.

Chị Lê – chủ một cửa hàng chè tại phố Hàng Cân cho biết chị cứ nghĩ lượng khách sẽ đông như những năm trước nên 3h sáng đã dậy nấu vài nồi chè đậu đỏ - gấp 2.5 lần ngày thường. Song năm nay khách mua giảm mạnh, vì thế chị bán hàng chật vật hơn.

Những cách chill tại công sở để bạn thấy đi làm cũng vui mà!
Cuộc sống nơi công sở luôn thú vị nếu như bạn biết cách tự tạo niềm vui mới cùng các đồng nghiệp.

Women Tip

Theo KHAI TÂM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lễ hội