Ghé thăm “ngôi làng ma” nằm giữa biển

Ngày 12/03/2019 14:00 PM (GMT+7)

Nơi đây từng là một làng chài sầm uất với hàng nghìn ngư dân từ những năm 1990.

Đoạn video được quay lại bằng thiết bị bay không người lái cho thấy cảnh tượng hoang vắng tiêu điều của một ngôi làng nằm trơ trọi trên hòn đảo Chengshan giữa biển Hoa Đông với hàng trăm ngôi nhà trống rỗng, không bóng người qua lại.

Nơi hàng trăm nếp nhà bị bỏ hoang, vắng lặng không một bóng người qua lại này từng là một làng chài sầm uất. Đó là nhà của hàng nghìn ngư dân trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, do cuộc sống khó khăn, không có hệ thống điện lưới kết nối từ đất liền ra đảo, người làng lần lượt rời bỏ quê hương để tới tìm những miền đất hứa.

Họ di chuyển ra thành phố lớn, nơi có nhiều điều kiện dịch vụ xã hội, nền giáo dục tốt hơn, để sinh sống. Kể từ đó, người ta vẫn gọi đây là “ngôi làng ma” nằm giữa biển Hoa Đông.

Ngôi làng ma thuật trên sa mạc: xuất hiện vào ban ngày, biến mất vào ban đêm
Điều đáng ngạc nhiên là rất ít người phát hiện ra sự tồn tại của ngôi làng này.
Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui