Hố nước "không đáy" giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục”

Ngày 09/06/2022 00:08 AM (GMT+7)

Nước chảy liên tục xuống hố sâu hun hút khiến ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một hố sâu không đáy.

Nằm trong khuôn viên của vườn quốc gia Serra da Estrela thuộc miền trung Bồ Đào Nha, hố Covao dos Conchos nằm giữa lòng hồ Laca Serra da Estrela như một miệng phễu có thể hút mọi thứ xung quanh.

Hố nước amp;#34;không đáyamp;#34; giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục” - 1

Trong khi không gian xung quanh đẹp như tranh vẽ với bầu trời trong lành, những rặng cây xanh rì, nước hồ tràn đầy và liên tục chảy vào Covao dos Conchos lại tạo cảm giác như một hố nước không đáy rùng rợn.

Trên thực tế, đây không phải là tác phẩm của Mẹ thiên nhiên mà được con người tạo ra bằng kỹ thuật hiện đại.

Hố nước amp;#34;không đáyamp;#34; giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục” - 2

Hố Covao dos Conchos là một phần của hệ thống đập thủy điện được xây dựng vào năm 1955. Nó có chức năng dẫn nước từ sông Naves đến hồ Lagoa Comprida, thông qua một đường hầm dài hơn 1.500m, giữ được khoảng 12 triệu m3 nước.

Hố nước amp;#34;không đáyamp;#34; giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục” - 3

Xung quanh miệng hố làm từ đá granite và bê tông, rêu và cỏ phát triển mạnh. Nhờ môi trường ẩm ướt nên chúng nảy mầm và bám chặt. Lâu dần, từ một miệng hố xám xịt đã trở nên xanh tốt phủ kín cỏ dại và rêu đem đến cho nó một vẻ đẹp tự nhiên hiếm có.

Hố nước amp;#34;không đáyamp;#34; giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục” - 4

Covao do Conchos bắt đầu được biết tới rộng rãi từ năm 2016 nhờ một video được quay lại từ flycam. Khi đó, một nhóm bạn tới khu vực này để ghi hình bằng flycam và vô tình phát hiện thấy giữa lòng hồ có một cấu trúc tròn như miệng phễu. Họ quan sát thấy nước hồ được hút trọn vào lòng hố sâu hun hút này.

Đoạn video được cả nhóm chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem, khiến người ta bắt đầu tò mò về chiếc phễu kỳ lạ và gọi đó là "cánh cổng dẫn tới địa ngục” giữa vùng núi hoang vắng ít người qua lại.

Hố nước amp;#34;không đáyamp;#34; giữa lòng hồ được ví như “đường đến địa ngục” - 5

Vào mùa đông, khi mặt hồ Laca Serra da Estrela bị đóng băng, hố sâu này càng tăng thêm vẻ thần bí khi lượng nước đổ xuống cùng thảm thực vật đều "hóa đá". Chúng tạo nên cảnh quan tĩnh lặng càng gây mê hoặc.

Tuy nhiên, để đến được nơi này, bạn cần đi bộ khoảng 2 tiếng băng qua 1 vùng núi hiểm trở. Nếu vượt qua được thử thách này, bạn sẽ được đền đáp bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ khiến ai cũng phải mê mẩn.

Vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên ở những nơi xa xôi nhất trên Trái đất
Những bức ảnh này không phải ai cũng dễ dàng được tận mắt chiêm ngưỡng, bởi nó được chụp tại các địa điểm nguy hiểm và xa xôi nhất thế giới.

Tin tức 24h

Theo Minh Hoa (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui