Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin "phượt" xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt

Ngày 12/09/2018 11:41 AM (GMT+7)

Chuyện về cô gái trẻ Hồng Kông trượt patin "phượt" xuyên nước Mỹ đang truyền cảm hứng cho nhiều người.

XEM VIDEO: Hành trình gây kinh ngạc của cô gái 23 tuổi. (Nguồn: Insideedition)

Mới đây, một cô gái trẻ tên là Yanise Ho 23 tuổi, người Hong Kong đã khiến nhiều người khâm phục vì đi "phượt" dọc nước Mỹ chỉ bằng cách di chuyển trên đôi giày patin và không một xu dính túi.

Chuyến du lịch năm 15 tuổi làm thay đổi cuộc đời, cả thanh xuân dạo bước đến nhiều chân trời

Cô gái trẻ này đã có niềm đam mê du lịch và muốn tìm ý nghĩa cuộc sống từ rất sớm. Yanise Ho cho hay, cô bắt đầu cân nhắc về ý nghĩa của cuộc sống từ năm... 9 tuổi. Rồi chuyến du lịch 2 tuần đến New Zealand năm 15 tuổi cùng với người bạn thân của mình đã làm thay đổi cuộc đời cô nàng 9x.

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 1

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 2

Cô gái châu Á Yanise Ho 23 tuổi đang "gây sốt" cộng đồng mạng vì hành trình khó tin.

Sau đó, cả thanh xuân của mình Yanise Ho đã được đi tới, sống và trải nghiệm tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới: "Tôi đã biết rằng thế giới không chỉ là những tòa nhà hiện đại ở Hong Kong, nơi mà tôi đã dành thời gian từ nhỏ tới lớn để đi loanh quanh. Năm 16 tuổi, tôi du học ở Rome (Italy) và được một gia đình người Italy nhận nuôi. 17 tuổi, tôi vào đại học ở Washington (Mỹ) và chuyển đến California năm 18 tuổi. Đến năm 20 tuổi, tôi đã xách balo đi khắp Trung Mỹ và châu Âu trong 6 tháng".

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 3

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 4

9 tuổi Yanise Ho bắt đầu cân nhắc về ý nghĩa cuộc đời, 15 tuổi có chuyến du lịch nước ngoài đáng nhớ.

Những chuyến đi ấy đã giúp Yanise Ho mở mang tầm mắt. Cũng chính vì đam mê du lịch nên cô nỗ lực trong việc học nhiều ngoại ngữ. Cô thông thạo tiếng Quảng Đông, Quan Thoại, tiếng Anh, Italy và Tây Ban Nha.

Yêu thích trượt patin nên Yanise Ho đã chọn cách đặc biệt này để đi du lịch. Với cô, giày trượt patin như một phần cơ thể mình.

Lang thang trên đường, không mang tiền và câu chuyện về lòng tốt

Mục đích của Yanise Ho trong chuyến đi dọc nước Mỹ bằng giày trượt patin không chỉ là giúp ích cho trải nghiệm bản thân mà còn nhằm gây quỹ từ thiện. Cô mong muốn có thể hoàn thành hành trình dài hơn 9.600 km và gây quỹ 60.000 USD để tài trợ cho 130 nữ sinh tại Kenya và Uganda vào trung học, giúp các em theo đuổi giấc mơ.

Với khoảng 20 kg hành lý trên lưng, Yanise Ho xuất phát từ Miami và dự định kết thúc tại Portland, Oregon vào tháng 11, sau đó quay trở lại. Lang thang trên đường, không mang tiền, cô gái Hồng Kông này đã làm điều hiếm ai dám làm. Yanise Ho muốn chứng minh trên thế giới này còn rất nhiều điều tuyệt vời.

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 5

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 6

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 7

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 8

Hành trình dài hơn 9.600 km của Yanise đang dần trở thành sự thật.

"Nhiệm vụ của tôi là chứng minh rằng con người trên thế giới rất tuyệt vời. Tôi không có bất cứ kế hoạch nào cho chuyến đi, chỉ thu nhận được niềm tin và lòng tốt của mọi người. Bằng cách nào đó, tôi luôn gặp được những người tốt bụng nhất", cô thổ lộ.

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 9

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 10

Yanise nhận được lòng tốt, sự tiếp sức của nhiều người trên đường đi.

Cứ lang thang như thế, chẳng biết hôm nay mình sẽ ngủ ở đâu, ăn gì nhưng Yanise Ho đã nhận được sự chào đón của nhiều người lạ. Cô cũng đặt ra cho mình nguyên tắc là không nhận tiền của người dân, mà chỉ nhận đồ ăn, chỗ ngủ. Nhờ chuyến đi như thế, cô gái trẻ nhận ra những người xung quanh trên thế giới cũng gần gũi giống như gia đình mình vậy.

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 11

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 12

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 13

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 14

Không một xu dính túi, cô gái 23 tuổi trượt patin amp;#34;phượtamp;#34; xuyên nước Mỹ và câu chuyện lòng tốt - 15

Vẻ ngoài cá tính, đôi khi nữ tính bất ngờ của cô gái trẻ Hồng Kông.

Hiện tại, cô đã huy động được khoảng 12.000 USD và tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu 60.000 USD. Bên cạnh việc quyên góp, Yanise Ho còn nhận được nhiều sự động viên, ủng hộ và ngưỡng mộ sự cao cả của cô. Ý chí mạnh mẽ bên trong một cô gái châu Á nhỏ bé làm cộng đồng mạng không khỏi "phục lăn".

Sông Mê Kông lọt top những dòng sông đẹp nhất thế giới
Những dòng sông tuyệt đẹp không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ hay lãng mạn của chúng mà đôi khi còn là minh chứng lịch sử cho những quốc gia...
Mi Mi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch