Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan

Bùi Anh - Ngày 11/04/2023 15:22 PM (GMT+7)

Một trong các địa danh tại Pakistan mà anh Quỷ Cốc Tử đặt chân đến đầu tiên nhưng “bất đắc dĩ” chính là những dãy tuyết sơn, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của thiên thần xinh đẹp.

Pakistan là vùng đất xinh đẹp ở Nam Á. Song dưới góc nhìn của người nhiều người, nơi này hiện lên như một đất nước chìm trong biển lửa và bị giày xéo bởi chiến tranh. Vì thế hằng năm chỉ có một số ít khách du lịch “dám” khoác balo lên và liều lĩnh đến.

Và mới đây Blogger Ngô Trần Hải An – biệt danh Quỷ Cốc Tử đã quyết định đến vùng đất xinh đẹp, đến những dãy núi cao, gặp gỡ con người đầy hiếu khách…

Thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc thánh thiện tuyệt đẹp này đóng băng vĩnh cửu.

Thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc thánh thiện tuyệt đẹp này đóng băng vĩnh cửu.

Một trong các địa danh anh Quỷ Cốc Tử đặt chân đến đầu tiên nhưng “bất đắc dĩ” chính là những dãy tuyết sơn, ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời của thiên thần xinh đẹp. Anh cho biết hành trình đến với những dãy tuyết sơn lần này thật là gian nan. “Sau khi nhập cảnh vào Pakistan, Quỷ di chuyển về Lahore rồi từ đây đi xe về thủ đô Islamabad để đón chuyến bay đi Gigit.

Nhưng trời giận hay sao ấy, Quỷ check-in xong rồi ngồi chờ mãi cuối cùng nhận được thông báo chuyến bay hủy do thời tiết xấu, không biết khi nào bay lại. Thế là phương án B không mong muốn đã thành hiện thực. Quỷ ngồi xe tiếp tục 275km lên Besham ngủ một đêm, hôm sau tiếp tục ngồi thêm 480km nữa để đến với những dãy tuyết sơn ở thung lũng Hunza. Đường đến thiên đường đúng là gian nan, tổng quãng đường phải đi từ biên giới là khoảng 923km ngồi xe”, blogger cho hay.

2 thiên thần nhí ở Hopar e thẹn khi thấy anh Quỷ Cốc Tử.

2 thiên thần nhí ở Hopar e thẹn khi thấy anh Quỷ Cốc Tử.

Ngày đầu tiên anh Quỷ đến thung lũng Hopar khá trễ, nắng gắt quá lại đi hơi gấp nên không chụp được gì. Sang ngày thứ 2, anh dậy từ sáng sớm quay lại Hopar thì gặp mưa tuyết trời xám xịt. Anh nhìn thời tiết mà buồn rầu, đợi mãi đến 10h sáng mới le lói niềm vui khi tuyết thôi rơi, mưa tạnh trời quang. “Quỷ bắt đầu lang thang vào làng và từ lúc này trở đi là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ".

Quỷ đang lủi lủi ngó nghiêng thì một khung cảnh tuyệt đẹp cực kỳ đáng yêu sau bờ đá hiện ra. Những em bé gái xinh xắn đang vui đùa dưới vườn mơ trắng muốt, gặp người lạ lại e thẹn tính trốn mất tiêu.

Song Quỷ không để “vuột mất”, tung chiêu thuyết phục. Sau ít phút ngại ngùng, các bé tự nhiên lắm. Vì thế Quỷ tha hồ chụp, chơi với các bé chừng 30 phút lại lên xe đi tiếp.

Xuống một con dốc qua một khúc quanh lại gặp các bé trai gái xinh xinh đi học về đang ngồi nghỉ bên đường, vậy nên Quỷ nhảy xuống “bắt cóc” liền. Giữa trùng điệp của dãy tuyết sơn kỳ vĩ, giữa vườn mơ ngàn vạn cây rực rỡ, các em như những thiên thần nhỏ e ấp nép mình thơ ngây thuần khiết”, Blogger Quỷ Cốc Tử chia sẻ.

Chút e ấp thẹn thùng của bé gái khi dạo chơi dưới vườn mơ mà anh Quỷ rình rình bấm tách tách.

Chút e ấp thẹn thùng của bé gái khi dạo chơi dưới vườn mơ mà anh Quỷ rình rình bấm tách tách.

Cũng theo anh, toàn vùng Hunza tại thời điểm này không còn hoa đào, đã nhường chỗ cho hoa mơ khoe sắc. Mơ ở đây có nhiều loại với 2 màu trắng và hồng, đặc biệt đang chính mùa nên hoa ngập khắp núi rừng chen chúc nhau dày đặc. Hàng triệu cây nở rộ khiến Hunza biến thành thiên đường quyến rũ, cánh hoa rơi trên mặt đất thành thảm trắng tinh khiến anh chùn chân không nỡ dẫm lên mà bước.

Sau khi chụp ở Hopar, anh Quỷ chạy qua làng Ghulkin khám phá tiếp. Ghulkin không rộng như Hopar nhưng anh lại thấy quyến rũ và tình hơn rất nhiều. Thường có ít nhóm đến Ghulkin vì làng khá truyền thống và khép kín, người dân thích nhịp sống nhẹ nhàng bình yên hơn nhộn nhịp. “Ở Ghulkin có những gốc đào cổ thụ to xù xì cổ kính, thân phải 2 người ôm mới xuể. Bạn cứ hình dung cả một cây khổng lồ như thế mà phủ triệu cánh hoa sắc hồng thuần khiết thì làm sao mà không rụng tim được.

Người dân ở Ghulkin cực kỳ thân thiện, hữu duyên gặp gỡ mà nồng nhiệt chào đón như bằng hữu lâu ngày gặp lại, rùi dẫn Quỷ đi chụp khắp làng, có gia đình còn mời vào uống trà. Đặc biệt hơn có một chị còn dẫn con trai ra vườn đào làm mẫu cho Quỷ.

Quỷ loanh quanh mãi đến khi mặt trời khuất sau núi tuyết mới miễn cưỡng ra về, mà lòng mãi vấn vương”, anh Quỷ Cốc Tử bộc bạch.

Tứ tiểu thiên thần thung lũng Hopar.

Tứ tiểu thiên thần thung lũng Hopar.

Dưới đây là những thiên thần xinh xinh nép mình sau dãy tuyết sơn dưới ống kính của blogger Quỷ Cốc Tử:

Điểm dừng chân trên đường đi học về của các em học sinh ở Hopar đẹp như tranh vẽ.

Điểm dừng chân trên đường đi học về của các em học sinh ở Hopar đẹp như tranh vẽ.

Cậu bé đáng yêu đang chơi dưới gốc mơ cổ thụ đến 4 người ôm ở làng Ghulkin, Hunza.

Cậu bé đáng yêu đang chơi dưới gốc mơ cổ thụ đến 4 người ôm ở làng Ghulkin, Hunza.

Anh Quỷ cùng các bé gái xinh xinh.

Anh Quỷ cùng các bé gái xinh xinh.

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 8

Sự dễ thương, thánh thiện và đáng yêu của các em bé ở Hopar đã làm tan chảy mọi con tim khi lần đầu gặp gỡ.

Sự dễ thương, thánh thiện và đáng yêu của các em bé ở Hopar đã làm tan chảy mọi con tim khi lần đầu gặp gỡ.

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 10

Hai mẹ con vô cùng tình cảm dưới ống kính của anh Quỷ.

Hai mẹ con vô cùng tình cảm dưới ống kính của anh Quỷ.

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 12

Ở Ghulkin có nhiều gốc mơ to phải 4 người ôm mới xuể, nhìn hàng triệu cánh hoa hồng phớt phủ kín đẹp mê hồn.

Ở Ghulkin có nhiều gốc mơ to phải 4 người ôm mới xuể, nhìn hàng triệu cánh hoa hồng phớt phủ kín đẹp mê hồn.

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 14

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 15

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 16

Thay vì ngồi một chỗ và tưởng tượng thì cứ đi xem thực tế nó thế nào, anh Quỷ nói.

"Thay vì ngồi một chỗ và tưởng tượng thì cứ đi xem thực tế nó thế nào", anh Quỷ nói.

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 18

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 19

Mê mẩn những thiên thần xinh xinh, thơ ngây nép mình sau dãy tuyết sơn ở Pakistan - 20

Cô gái ngoài 30 tuổi chưa chịu lấy chồng, suốt ngày bay nhảy bị nói sống ích kỷ: Mình thấy sự ích kỷ này cũng không tệ, không làm phương hại đến ai
“Nhiều người cho rằng việc “cứ hở ra là du lịch”, lại chưa chịu lấy chồng là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng mình nghĩ khác", Sao Chi nói.

Yêu bản thân

Theo Bùi Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch