"Nghiện" Đà Lạt, cô gái 25 tuổi ở hẳn nửa tháng cho thỏa nỗi nhớ nhung

Ngày 16/08/2022 00:08 AM (GMT+7)

Dù có 4 lần vượt hàng nghìn cây số để sống trong bầu không khí của xứ sở sương mù, cô gái Bắc Giang tiếp tục dành hẳn 2 tuần lễ ở Đà Lạt cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Cảnh vật lãng mạn, nên thơ, không khí trong lành, nhiều điểm vui chơi giải trí..., Đà Lạt trở thành chốn bình yên, thư thái tâm hồn, xả stress lý tưởng của biết bao du khách.

Chill bên cây thông cô đơn

Chill bên cây thông cô đơn

Nguyễn Thị Mai, đến từ Bắc Giang, hiện ở Hà Nội, đã có 5 lần tham quan, nghỉ ngơi ở Đà Lạt. “Dù đã là lần thứ 5 đi Đà Lạt, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy cũ hay chán Đà Lạt. Đi về cứ nhớ nhung. Có lần mình đi về xong còn muốn lấy chồng, vì đi một mình đúng vào mùa mưa nhìn mọi thứ tình quá mà bản thân lại cô đơn... Lúc ở đó chỉ muốn ở thêm, nhưng cuộc sống lại kéo mình về với Thủ đô xô bồ”, Mai nói.

Mỗi lần đặt chân đến đây, Đà Lạt cho cô gái này những cảm giác khác nhau, không lần nào giống lần nào.

“Với mình, địa điểm nào cũng thế, không chỉ Đà Lạt. Mỗi lần quay lại đều không có cảm giác giống nhau, chỉ cần đổi người đi cùng thì cảm giác cũng đã khác. Đây là lần thứ 5 mình đi Đà Lạt nhưng là chuyến đi Đà Lạt đầu tiên của bạn mình và hai đứa. Chúng mình vừa đi vừa khám phá vừa tranh thủ vẫn làm được việc, lại không vào ngày lễ nên chill lắm. Cứ thong dong, thư thả, không phải vội vã gì. Chúng mình còn không đặt vé về. Lúc về là do bạn mình cần về có việc nên kết thúc ở 2 tuần”, Mai chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh.

Buổi chiều tối bình yên. View từ nhà hàng Dưới Tán Thông

Buổi chiều tối bình yên. View từ nhà hàng Dưới Tán Thông

Nhớ lại lý do trót yêu mảnh đất này, cô gái 25 tuổi này cho hay, bạn ấy có dịp được đi Đà Lạt với gia đình từ hồi học cấp 2 và lỡ sa vào “lưới tình” với không khí nơi này. Mai rất thích cảnh thiên nhiên hùng vĩ cũng như sự yên bình vốn có của Đà Lạt nên đến đây như được xả stress, nhẹ nhàng tâm hồn hơn nhiều sau những tháng ngày xô bồ với cuộc sống thường nhật. “Chắc là cho mình đi 1 năm 12 lần, mình cũng đi được”, Mai nói vui.

Hai bạn thích các điểm tự nhiên chứ không phải các điểm nhân tạo để check-in, do vậy, dù chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng đi không nhiều các điểm đến. Họ đã ghé chân đến đồi Đa Phú, Chika Farm, ngắm hoàng hôn ở xóm Lèo, đến với cây thông cô đơn, Happy Hill chụp ảnh đẹp, cafe Túi Mơ To, quảng trường, cafe Đợi Một Người...

Hai bạn trẻ đã thưởng thức ẩm thực nơi đây với món lẩu gà lá é, bò tơ, tháp sườn, gà nướng sốt cam và đồ nướng, bánh ướt lòng gà, tiệm cơm Hồi Nớ...

Đến Đà Lạt nhiều lần, Mai ấn tượng với việc mọi người đi ngủ sớm và các hàng quán hết đồ, cộng với đóng cửa khá sớm. “Vì nhiều khi chúng mình ham chơi về muộn xong đi ăn mà bị bảo về vì họ nghỉ. Nhưng chắc đó cũng là một phần tạo nên sự yên bình của Đà Lạt. Mình cũng thích đi chợ đêm ở Đà Lạt như văn hóa hay cái gì đó mà nhất định phải đi nếu đến Đà Lạt”, Mai nói.

Mọi thứ ở Đà Lạt đều đáng nhớ đối với Mai. Không khí dễ chịu, trong lành, đồ ăn ngon, chi phí rẻ, người dân thân thiện, nhiệt tình và đáng yêu.

Không gian lãng mạn, nên thơ

Không gian lãng mạn, nên thơ

Cô gái này chỉ nuối tiếc vì không săn được mây. “Chúng mình ở 2 tuần, đợi mãi không ngày nào có biển mây. Ấy vậy mà về được mấy hôm lại có. Tuy buồn nhưng không sao, đó cũng là cái cớ để quay lại Đà Lạt trong lần sau”, Mai kể.

Dù đã đi nhiều lần, có những điểm ở Đà Lạt Mai đã đi và lần nào cũng quay lại nhưng không hề thấy chán. Thậm chí, nhóm bạn của cô gái này lại đang có kế hoạch đi Đà Lạt vào cuối năm này, đủ cho thấy sức hấp dẫn của Đà Lạt đối với Mai như thế nào.

Có kinh nghiệm nhiều lần dạo chơi Đà Lạt, Mai lưu ý mọi người để đi một nơi xa tầm 2 tuần (hoặc lâu hơn), có hai thứ chắc chắn ai cũng phải chuẩn bị. Đó là thời gian và tiền bạc. Nếu ai có công việc tự do, có thể làm việc ở bất cứ đâu giống Mai, hoặc ai đang trong thời kỳ chuyển việc, đợi việc mới cũng không cần lăn tăn. Nếu có phép nghỉ được dài, nhấc vali lên và đi. Còn về tài chính, có khoảng dưới 20 triệu cho toàn bộ chuyến đi, chưa bao gồm tiền làm tóc và mua quần áo mới mang đi.

“Chuyến đi này mình chỉ tính đi chơi, không tính review nên không tính tiền chi tiết. Mình và bạn mình mỗi người trả 1 khoản, về cũng không tính tiền lại với nhau nên cũng không tính ra được cụ thể”, Mai chia sẻ.

Vui chơi bên những chú cừu hiếu khách

Vui chơi bên những chú cừu hiếu khách

Đà Lạt một ngày có 4 mùa nên Mai khuyên mọi người mang theo đồ hè thu và chuẩn bị thêm áo khoác vào buổi chiều tối trở đi.

“Nếu bạn đang có muộn phiền, cảm thấy cuộc sống bế tắc mà đang có sẵn tiền trong tay, tin mình đi, một nơi có khí hậu mát mẻ, trong lành cũng như con người đáng yêu, thân thiện như Đà Lạt, hẳn là một lựa chọn tuyệt vời để chữa lành tâm hồn...”, Mai cho biết.

Hoa nở đẹp say lòng người

Hoa nở đẹp say lòng người

Vừa du lịch, vừa thư giãn, vừa làm việc

Vừa du lịch, vừa thư giãn, vừa làm việc

Tiết trời Đà Lạt chiều lòng du khách

Tiết trời Đà Lạt chiều lòng du khách

Đi cạnh những luống hoa rực rỡ sắc màu ở Happy Hill Coffee

Đi cạnh những luống hoa rực rỡ sắc màu ở Happy Hill Coffee

Khuôn viên resort Terracotta

Khuôn viên resort Terracotta

Sống cùng Đà Lạt

Sống cùng Đà Lạt

Không gian mát mẻ

Không gian mát mẻ

Chill ở bãi cỏ trên đường Ankroet – Hướng đi làng Cù Lần

Chill ở bãi cỏ trên đường Ankroet – Hướng đi làng Cù Lần

Hoàng hôn ở xóm Lèo

Hoàng hôn ở xóm Lèo

Đi dưới tán cây...

Đi dưới tán cây...

Đường Ankroet - Hướng đi cây thông cô đơn và làng Cù Lần

Đường Ankroet - Hướng đi cây thông cô đơn và làng Cù Lần

amp;#34;Nghiệnamp;#34; Đà Lạt, cô gái 25 tuổi ở hẳn nửa tháng cho thỏa nỗi nhớ nhung - 16

Tiệm cà phê có view đẹp

Tiệm cà phê có view đẹp

Không gian yên tĩnh

Không gian yên tĩnh

Bình yên ở khu du lịch Lá Phong

Bình yên ở khu du lịch Lá Phong

5 quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt
Đến Đà Lạt mà không tìm đến những quán cà phê cực "chill" thì quả là đáng tiếc!

Du lịch Đà Lạt

Theo Hải Vân (Tạp chí Du lịch TP.HCM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Lạt