Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1)

Ngày 19/02/2018 13:30 PM (GMT+7)

Chất lượng của những tác phẩm được liệt kê sau đây chỉ ở mức trung bình, bạn chớ dại dột lựa chọn "cày" chúng nếu không muốn than trời vì lãng phí kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm nay.

Không phải khán giả nào cũng muốn dành thời gian quý giá trong kỳ nghỉ Tết để ra rạp xem phim điện ảnh. Nhiều người lựa chọn một số phim truyền hình dài tập mà mình chưa có thời gian theo dõi để giải trí.

Tuy nhiên, nếu là một khán giả "cuồng" phim Trung và đang đắn đo cân nhắc, tốt nhất bạn nên né ngay những cái tên dưới đây để không phải than trời vì đã đánh mất 60 phút cuộc đời cho một "rác phẩm".

Người Đàm Phán

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 1

So với Người Phiên Dịch, Người Đàm Phánmột bước thụt lùi đáng kể trong sự nghiệp của Dương Mịch. Bộ phim xoay quanh đề tài đàm phán thương mại cùng chuyện tình "chị em" giữa Đồng Vi (Dương Mịch) cùng Tạ Hiểu Phi (Hoàng Tử Thao).

Trailer phim Người đàm phán

Tuy nhiên, tính chuyên môn nghề nghiệp được nhắc đến vô cùng hời hợt. Còn chuyện tình cảm của hai nhân vật chính thì vừa sến súa, lại có phần... ngớ ngẩn.

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 2

Dù đã đi được một nửa chặng đường phát sóng, thế nhưng nam chính Tạ Hiểu Phi chỉ đang chứng tỏ cho khán giả thấy mình là một thiếu gia lông bông, bất tài. Còn nữ chính Đồng Vi thì liên tục bị nam chính dắt mũi trong tình cảm, cư xử ngày càng ngốc nghếch, trẻ con. Người Đàm Phán qủa thực là một bộ phim vừa thiếu tính lô-gic, tâng bốc thái quá và hời hợt.

Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 3

Mang tiếng cải biên từ phim điện ảnh nổi tiếng về Tề Thiên Đại Thánh của Châu Tinh Trì, song đội ngũ thực hiện web drama Đại Thoại Tây Du: Yêu Người Một Vạn Năm chỉ chứng tỏ một điều rằng, họ là phiên bản parody vô cùng yếu kém. Nam chính Hoàng Tử Thao đã mang đến một Chí Tôn Bảo chẳng những cách xa bản gốc cả vạn dặm mà còn vô cùng nhạt nhẽo, bốc đồng.

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 4

Quy tụ những gương mặt trẻ được kỳ vọng, thế nhưng, khán giả lại vô cùng chán nản khi diễn viên nào cũng sở hữu ngoại hình "lệch" nguyên tác. Nội dung phim lại dàn trải, hệt như đang "bôi" tình tiết để câu tập. Vậy nên không bất ngờ khi web drama này thất bại thảm hại khi chính thức trình chiếu.

Anh Chồng Quốc Dân

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 5

Anh Chồng Quốc Dân được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình mang tên Hôn Trộm 55 Lần, lại quy tụ ngôi sao của Từng Đóa Bọt Sóng - Hùng Tử Kỳ và "gà nhà" Dương Mịch - Lý Khê Nhuế. Quả thực, lượt xem trực tuyến của web drama này cao chỉ có thể vì một lý do: Chẳng có tác phẩm nào hấp dẫn hơn để người ta "giết" thời gian!

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 6

Diễn xuất bất ổn cùng cách xây dựng hình tượng nữ chính KIều An Hảo của Lý Khê Nhuế đã góp phần "dìm" chất lượng bộ phim ngày một thấp. Còn Hùng Tử Kỳ thì khiến người xem thất vọng khi suốt từ tập đầu đến tập cuối chỉ trưng một biểu cảm "mặt đơ".

Nội dung bị cải biên quá đà, không còn quá hấp dẫn như nguyên tác. Chưa kể, tác phẩm còn sở hữu những cảnh kỹ xảo "trời ơi đất hỡi" đến mức không phải phân đoạn hài hước nhưng vẫn khiến người ta bật cười.

Cực Quang Chi Luyến

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 7

Màn hợp tác giữa em gái quốc dân Quan Hiểu Đồng cùng nam diễn viên (từng được coi là) triển vọng Mã Khả trong bộ phim Cực Quang Chi Luyến quả thực là một sai lầm. Chẳng những không giúp nhau nổi tiếng hơn chút nào mà cặp đôi còn nắm tay nhau cùng sánh bước trong Top những cặp đôi sở hữu nhiều cảnh quay ngớ ngẩn nhất trên màn ảnh nhỏ những tháng đầu năm 2018.

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 8

Chuyện tình oan gia giữa nam chính "tổng tài" Lý Tuấn Thái cùng cô diễn viên ca vũ kịch Hàn Tinh Tử cũng được xếp vào nhóm "phóng đại" quá đà và "nhạt như nước ốc". Chưa kể, kỹ xảo trong Cực Quang Chi Luyến đã chứng minh một điều: Phim Trung cũng có thể "slow-motion" ảo diệu hệt như phim Ấn Độ!

Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 9

Nếu là người cực kỳ "anti" những bộ phim mà trong đó, nữ chính "thả thính" quá nhiều nhân vật nam từ chính đến phụ và vô cùng "bánh bèo", bạn có thể né luôn web drama Thiên Lệ Truyền Kỳ: Phượng Hoàng Vô Song.

Ban đầu, bộ phim khơi gợi sự tò mò cho khán giả khi là tác phẩm kết hợp giữa hai yếu tố cổ trang - viễn tưởng rất mới mẻ. Thế nhưng càng xem, ai nấy đều chỉ muốn tắt ti vi vì không chịu nổi cá tính ỏn ẻn, luôn chờ được cứu vớt của nữ chính.

Những phim truyền hình Trung dở đến mức có rảnh mấy cũng đừng tốn thời gian xem (P.1) - 10

Do nữ chính Nhiếp Vô Song (Vương Lệ Khôn) mãi vẫn trong tình trạng "chưa biết nên trao tim cho ai" mà nội dung của bộ phim này ngày một lê thê, dàn trải. Nếu có lỡ theo dõi vài tập rồi, bạn có thể xem luôn tập cuối mà vẫn hiểu những thông điệp mà nhà sản xuất đã gửi gắm.

- Còn tiếp -

Tuyển tập sạn
Không cần quá giỏi lịch sử cũng có thể soi ra những hạt sạn lộ liễu như thế này.
Mint
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình