Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải

Ngày 07/07/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trong bối cảnh cả nước đang chịu ảnh hưởng của làn sóng Covid mới, không ít người lựa chọn cho mình việc lùi về bảo vệ bản thân. Vậy mà lại có 1 người phụ nữ can đảm đứng lên dùng chính sức của mình để hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải.

Động lực là tình yêu với trái vải và quê hương

Đó chính là chị Nguyễn Thị Tuyết – chủ viện thẩm mỹ nổi tiếng Zelda.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Hiệp Hòa, từ nhỏ chị Tuyết đã chứng kiến bố mẹ phải vất vả, bỏ biết bao mồ hôi công sức chăm sóc 200 gốc vải thiều để cho ra những trái ngọt. Và cũng chính từ những trái vải ngọt thơm này đã gắn bó với cuộc sống trong gia đình 9 người của chị.  

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải - 1

Chị Tuyết chia sẻ: “Người nông dân một nắng hai sương chăm sóc vườn vải, mong bán được giá, đủ tiền yên tâm sinh sống và tái đầu tư, mong muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn, là mong muốn không thể chính đáng hơn. Nếu như bao công sức của người nông dân đã dành hết cho trái vải mà lại không được hưởng thụ một cách xứng đáng thì thật là xót xa

23 ngày không về nhà, ăn ngủ cùng trái vải…

Thức dậy từ 5 giờ sáng bắt đầu công việc bán vải thiều và kết thúc vào 23 giờ đêm mỗi ngày. 23 ngày liên tục, chị Nguyễn Thị Tuyết không về nhà mà ở lại ngay chính mặt bằng bán vải là viện thẩm mỹ của mình.

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải - 2

Suốt một tháng ròng rã vừa qua chị đã huy động hết những nguồn lực vốn có của mình: từ mặt bằng của cơ sở thẩm mĩ, đội ngũ nhân viên, đối tác, khách hàng người thân và cả những kênh truyền thông cá nhân… tham gia vào quá trình tiêu thụ vải thiều. Làm sao có thể hỗ trợ được bà con nhanh, nhiều nhất vì vải đang vào mùa chín rộ.

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải - 3

Chị Tuyết cho biết, tính đến ngày 15/6, 270 tấn vải thiều Bắc Giang được trồng theo tiêu GlobalGAP đã được tiêu thụ hết veo. Và chị sẽ tiếp tục bán vải cho đến khi nào Bắc Giang kết thúc vụ thu hoạch thì mới dừng lại. 

10 tấn vải trao đi – Hạnh phúc là để sẻ chia

Khi chính phủ phát động phong trào ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 và đứng trước khó khăn của bà con Bắc Giang đang gặp phải, chị Tuyết đã ngay lập tức chi tiền mua 10 tấn vải thiều từ bà con đồng thời giúp bà con bán lại số vải này cho các khách hàng và đối tác của chị. Điều đặc biệt là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán 10 tấn vải thiều đều được các khách hàng mua vải chuyển trực tiếp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 để hỗ trợ cho chính Phủ.

10 tấn vải này đều là vải thượng hạng, được nông dân Bắc Giang canh tác GlobalGAP. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện bán vải thiều để ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19 thì đã bán hết veo mấy tấn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải - 4

Giữa muôn trùng khó khăn, khi cả dân tộc ta đang gồng lên để gánh dịch, thì những hình ảnh thật đẹp như thế này thật đáng được lan toả. Như chính truyền thống văn hóa ‘lá lành đùm lá rách” vô cùng tốt đẹp của dân tộc ta.

Doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ cảm xúc 23 ngày ăn ngủ cùng trái vải - 5

Mặt bằng viện thẩm mỹ nơi chị dùng để hỗ trợ người dân tiêu thụ vải có tên là Zelda. Có lẽ cũng đúng như ý nghĩa “hạnh phúc” của cái tên ấy, đằng sau bao sự vất vả, mệt nhọc chị và những người thân vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì công việc mình đang làm. Bởi vì cội nguồn của hạnh phúc chính là sự sẻ chia!

Nguồn: [Tên nguồn].