3 điều càng ít nói, bạn càng có nhiều phước lành

Bảo Anh. - Ngày 03/02/2025 12:12 PM (GMT+7)

Hiểu được sự khôn ngoan của sự im lặng chính là giữ sự yên ổn cho chính mình, giữ hạnh phúc lâu dài cho bản thân.

Con người ta mất 3 năm để học nói nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Có những chuyện vốn dĩ không thể tùy tiện nói ra. Đặc biệt là khi trò chuyện với người khác, đừng vì lỡ lời mà gây rắc rối cho bản thân. Đừng vì không kiềm chế được miệng mà gây họa thị phi.

Thế sự vốn phức tạp, chi bằng giữ im lặng cho mình. Hiểu được sự khôn ngoan của sự im lặng chính là giữ sự yên ổn cho chính mình, giữ hạnh phúc lâu dài cho bản thân.

Khi trò chuyện với người khác, hãy ít nói 3 điều này. Càng ít nói, bạn sẽ càng nhận nhiều phước lành.

3 điều càng ít nói, bạn càng có nhiều phước lành - 1

1. Đừng khoe khoang thành công của bản thân

Có câu nói rằng: "Con người đều có tật xấu thích khoe khoang. Khi bạn khoe khoang cũng chính là lúc bạn để lộ điểm yếu của mình".

Suy cho cùng, việc thể hiện bản thân quá mức dễ khiến người khác khó chịu và ghét bỏ, khơi dậy lòng đố kỵ của người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, dẫn đến tai họa.

Có người đàn ông nọ, khi còn trẻ nhờ trồng rau trong nhà kính mà kiếm được rất nhiều tiền. Trong làng có không ít người đến tìm chú uống rượu. Mỗi lần say, chú đều bắt đầu khoe khoang về việc mình đã kiếm được khoản tiền lớn như thế nào trong vòng một năm.

Chẳng bao lâu sau, nhà kính bị phá hoại, rau cũng bị người ta phun thuốc, thiệt hại nặng nề, lỗ hơn cả số tiền lớn kia. Sau này, chú rời quê hương đến các thành phố lớn để mưu sinh, sau vài năm cố gắng, không chỉ mua được nhà mà còn xây dựng được một gia đình nhỏ.

Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, những người trong làng hỏi thăm tình hình gần đây, chú chỉ nói: "Mỗi tháng chỉ kiếm được chút ít, mua không nổi nhà, cuộc sống rất vất vả".

Người xưa có câu: "Người khôn ngoan giữ mọi thứ cho riêng mình, trong khi kẻ ngốc lại thích khoe khoang".

Tiền bạc không nên lộ ra, nếu lộ ra sẽ chỉ thu hút sự đố kỵ. Cuộc đời này, dù thành công đến đâu, bạn cũng đừng khoe khoang với người khác, đừng đem tình hình gần đây của mình mà nói hết ra. Khoe khoang quá mức chỉ khiến bản thân gặp rắc rối, thậm chí hủy hoại cuộc sống của chính mình.

Hiểu được những điều này, cũng chính là đã hiểu được sự khôn ngoan của cuộc đời. Khi đó, bạn sẽ không còn khoe khoang nữa, mà biết giữ miệng mình, sống tốt cuộc sống nhỏ của mình, tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.

3 điều càng ít nói, bạn càng có nhiều phước lành - 2

2. Chuyện buồn phiền trong nhà, đừng đi đâu cũng kể

Có một câu nói rất hay rằng: "Nhà ai cũng có đáy nồi dính tro. Không phải người khác sống sung sướng vô hạn mà là những chuyện vụn vặt của họ không cho người khác thấy".

Cuộc sống thực sự đôi khi vụn vặt, tẻ nhạt. Mỗi gia đình đều có vấn đề riêng, trong cuộc sống khó tránh khỏi việc không được như ý. Gia đình hạnh phúc đến đâu cũng có lúc bất hòa, vợ chồng ân ái đến đâu cũng có lúc cãi vã.

Khi trong nhà có chuyện buồn phiền, đừng đi đâu cũng kể. Đối phương không thể giải quyết được vấn đề của bạn, có thể còn cười nhạo bạn, sau lưng lại thêm mắm thêm muối cho câu chuyện rồi lan truyền đi, mang đến rắc rối cho bạn.

Người thực sự khôn ngoan sẽ không bao giờ nói chuyện nhà mình với người khác, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đặc biệt là những chuyện phiền lòng. Suy cho cùng, việc đem kể khắp nơi, một mặt là tự mình gây rắc rối; mặt khác, những gì bạn chia sẻ, chưa chắc người khác đã muốn nghe.

Đi khắp nơi nói chuyện nhà mình không chỉ là một sự đường đột đối với người khác mà còn là một sự không tôn trọng đối với bản thân và gia đình, chi bằng giữ im lặng.

3 điều càng ít nói, bạn càng có nhiều phước lành - 3

3. Nỗi đau trong lòng, đừng gặp ai cũng than thở

Có một câu nói rất hay rằng: "Thế giới này không có sự đồng cảm, người khác cũng sẽ không trải qua những gì bạn đã trải qua một cách nguyên vẹn".

Vì vậy, nỗi đau trong lòng mình, đừng gặp ai cũng than thở. Không ai có thể thực sự hiểu bạn. Sự an ủi mà bạn khao khát, chưa chắc người khác đã có thể cho.

Chúng ta, ai cũng có lúc khao khát được người khác lắng nghe tiếng lòng, chia sẻ những nỗi đau khó nói thành lời. Thế nhưng, càng trưởng thành, chúng ta sẽ dần hiểu ra rằng than thở là vô ích. Chỉ có một mình lặng lẽ gánh chịu, nuốt trôi những ấm ức của cuộc đời mới là sự khôn ngoan mà mỗi người nên có.

Người trưởng thành rồi sẽ hiểu rằng tốt hơn là không nên kể về nỗi đau của mình với người khác. Họ không thể trải qua nỗi đau của bạn và đương nhiên không thể đồng cảm với bạn. Huống chi, cuộc sống của mỗi người đều không dễ dàng, phần lớn mọi người đều lo chưa xong cho bản thân.

Chi bằng học cách kiên cường, dựa vào nỗ lực của bản thân để tiêu hóa nỗi đau, không ngừng làm cho mình mạnh mẽ hơn. Thắng không kiêu, bại không nản, dùng một trái tim bình thường và là một người tự do, tự tại!

Phong thủy tốt nhất của một gia đình không phải quan hệ rộng hay giàu có mà là 3 thói quen tốt này
Những gia đình hạnh phúc luôn biết cách vun đắp mối quan hệ giữa các thành viên, nhờ đó mà gia đình luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]03/02/2025 11:06 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống