Âu Hà My và chồng đấu tố: Hả hê không khi người từng thương bị bêu riếu trăm đường?

Bảo Anh. - Ngày 28/08/2020 12:19 PM (GMT+7)

Mới hôm nào còn mặn nồng yêu đương, nay đã nhìn nhau như thù địch khi liên tục khẩu chiến, lời qua tiếng lại. “Vạch áo cho người xem lưng” vốn trước giờ chẳng khi nào là chuyện hay. Vợ chồng là chuyện giữa hai người, quá lắm thì là giữa hai bên gia đình, liệu có tốt đẹp không khi bêu nhau lên mạng?

Khi hoàng tử, công chúa đấu tố nhau như địch thù

Năm 2015, cô nàng sinh viên năm 3 ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội Âu Hà My bỗng nhận được sự chú ý khi những hình ảnh của cô khi làm giám thị trong một kỳ thi xuất hiện trên mạng xã hội. Năm 2018, một lần nữa cộng đồng mạng gọi tên cô khi hình ảnh nữ giám thị xinh đẹp trong ngày thi THPT Quốc gia được truyền tay nhau.

Xinh đẹp, dáng vóc nuột nà lại có học thứ, Hà My nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Ngày cô nên duyên cùng chàng diễn viên trẻ Trọng Hưng, ai nấy không khỏi ngưỡng mộ bởi chuyện tình như hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Người ta vẫn nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Dù biết những lời yêu đôi khi nghe hơi sến sẩm nhưng có ai là không xao xuyến khi được người thương thủ thỉ đầy lãng mạn và nồng nàn. Không ít chị em từng ví Trọng Hưng lãng mạn như các soái ca ngôn tình Trung Quốc bên nàng công chúa Âu Hà My.

Âu Hà My và chồng đấu tố: Hả hê không khi người từng thương bị bêu riếu trăm đường? - 1

"Có hai điều anh muốn nói với em. Điều thứ nhất, dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Điều thứ hai anh muốn nói, cô giáo, anh yêu em".

Thế rồi, “mãi mãi” hóa ra chỉ là 11 tháng. Một đêm hè cách đây không lâu, cô nàng giảng viên khiến cả cộng đồng mạng nháo nhác lên với bài tố chồng ngoại tình, bỏ mặc vợ sảy thai để cặp kè với bồ nhí. Sự ngọt ngào, lãng mạn của “người chồng quốc dân” nhanh chóng bị quên đi, thay vào đó là các “phốt” làm ăn đổ bể, nợ nhà vợ tiền tỷ, phản bội người vợ đầu gối tay ấp.

Cũng như bao lần, các drama trên mạng xã hội nhanh đến rồi nhanh đi, những tưởng chuyện đã kết thúc thì sau 2 tuần, chàng diễn viên Trọng Hưng xuất hiện với những lời thanh minh, tố ngược vợ mình cùng bức ảnh lên chùa để tĩnh tâm. Màn đấu tố “anh sai hay em sai” không chỉ dừng lại ở hai người khi người thân của anh chàng cũng lên tiếng.

Yêu nhau càng cổ tích, chia tay càng rùm beng không phải là chuyện lạ lẫm gì với dân mạng. Nhiều cặp đôi từ giới giải trí tới các doanh nhân từng gây ngỡ ngàng bởi những màn đấu tố, lời lẽ xúc phạm nhau khi hôn nhân đứt gánh.

Diễn viên Lê Phương từng khiến dư luận “dậy sóng” khi tố Quách Ngọc Ngoan là người bạc bẽo, sống tham lam vật chất, bỏ bê vợ con. Nam diễn viên này cũng chẳng vừa khi đáp trả vợ cũ bằng những lời lẽ gay gắt chẳng ai có thể ngờ được.

Âu Hà My và chồng đấu tố: Hả hê không khi người từng thương bị bêu riếu trăm đường? - 2

Thu Quỳnh và Chí Nhân trước khi "hết tình cạn nghĩa".

Sau scandal ngoại tình với bạn diễn, Chí Nhân và Thu Quỳnh, cặp đôi từng bén duyên khi cùng tham gia đóng phim, quyết định ly hôn dù đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống, nỗi đau phần nào nguôi ngoai thì 3 năm sau, Chí Nhân đăng tâm thư tố vợ cũ cản trở mình gặp con trai, dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi.  

Những luồng thông tin trái chiều, màn đấu tố qua lại khiến dư luận như quay cuồng, không biết phải tin ai. Ai trong cuộc cũng cho rằng mình đúng, ai cũng có cái lý của riêng mình và tìm cách để hạ bệ đối phương.

Ai đúng, ai sai cũng đều là kẻ thua cuộc

Nếu như trước đây, việc được xuất hiện trên các chương trình TV là cách để được nhiều người biết đến thì nay mạng xã hội khiến mọi việc, từ trộm chó, ngoại tình tới drama mẹ chồng nàng dâu được lan truyền nhanh hơn bao giờ hết. Một bài tâm thư trong đêm kèm theo vài hình ảnh hay clip làm chứng, chỉ sáng hôm sau chuyện vốn là trong nhà nay đã thành chủ đề tám chuyện của cả làng.

Mới hôm nào còn mặn nồng yêu đương, nay đã nhìn nhau như thù địch khi liên tục khẩu chiến, lời qua tiếng lại. “Vạch áo cho người xem lưng” vốn trước giờ chẳng khi nào là chuyện hay. Vợ chồng là chuyện giữa hai người, quá lắm thì là giữa hai bên gia đình, liệu có tốt đẹp không khi bêu nhau lên mạng xã hội?

Nhiều người nghe vậy sẽ nhảy vào bênh vực, rằng phải nói ra cho xả bực, cho tất cả thấy được bản mặt thật của người kia. Nhưng cuối cùng, những người trong cuộc sẽ được gì sau màn đấu tố rùm beng này?

Âu Hà My và chồng đấu tố: Hả hê không khi người từng thương bị bêu riếu trăm đường? - 3

Họ bằng mọi cách để chứng minh đối phương mới là người sai, kẻ tội đồ dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dư luận quan tâm không? Có chứ, nhưng chẳng phải quan tâm cảm giác của mỗi người thế nào mà chỉ là tò mò chuyện để bàn cho vui nhà vui cửa.

Họ không ngừng đấu tố lẫn nhau, sẵn sàng dùng lời lẽ cay nghiệt nhất để giành được phần thắng, lấy lại danh dự của mình. Càng nhận được sự quan tâm của dư luận, họ như càng say, lao vào cuộc đấu tố điên cuồng.

Suy cho cùng, việc vợ chồng lôi nhau lên mạng xã hội chỉ thể hiện họ đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề của chính mình. Vì không thể đối thoại rõ ràng với nhau, bất lực với bài toán của cuộc đời, họ chọn cách đơn giản là làm tổn thương người kia. Cái tôi quá lớn khiến họ chẳng thể kiểm soát nổi mình, chỉ nhìn thấy cái sai, cái lỗi của đối phương, sẵn sàng hạ bệ nhau bằng mọi giá.

Người đúng chẳng thể hả hê, người sai cũng không thấy mình là người có lỗi. Sau men say nổi tiếng trên mạng xã hội, cuối cùng họ đều giống nhau ở những tổn thương nhất định phải nhận về.

Hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào khác, gặp gỡ rồi chia tay, người đến rồi người đi là chuyện không ai muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Hết tình còn nghĩa, hạ bệ người khác không giúp ta cao hơn, làm đối phương tổn thương cũng không khiến vết sẹo của ta thêm chóng lành.

“Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu”. Đến với nhau như nào, ra đi hãy tôn trọng, văn minh với nhau như thế!

Lấy phải chồng vô tâm, phụ nữ cần vô tâm gấp bội!
Lấy phải chồng vô tâm, hãy biết tự tạo niềm vui cho mình. Hãy cứ toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm sóc tổ ấm của mình song đừng để cuộc đời gói gọn...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âu Hà My