Bất chấp cha mẹ phản đối, họ hàng chê bai, em vẫn cưới người đàn ông xấu xí là anh

Ngày 05/05/2017 00:02 AM (GMT+7)

Ngày em quyết định lấy anh, cả họ hàng, ai cũng chê bai, không cho em lấy anh vì họ nói, em với anh không tương xứng về hình thức, anh cũng chẳng phải người giàu sang gì.

Nếu như anh thực sự giàu có, có thể người khác đã không đến mức gay gắt phản đối như vậy.

Mẹ em còn khóc lóc, đòi từ em vì tại sao em lại lấy người đàn ông như thế. Mẹ bảo em có tương lai, em có nhiều sự lựa chọn và có thể lấy bất cứ người đàn ông nào em thích ngoài anh. Vì anh thực sự xấu, vừa thấp lại vừa không có khuôn mặt ưa nhìn. Con gái mẹ thì xinh xắn, đáng yêu.

Em cũng không hiểu tại sao em lại yêu anh nhiều như thế. Anh không có gì thật, công việc bình thường, thu nhập cũng không cao lại không có ngoại hình, nhưng em yêu anh hết lòng hết dạ. Em đã trao cả con tim cho anh và quyết tâm cãi lời bố mẹ để lấy người đàn ông này. Anh vô cùng xúc động vì tình yêu của em. Anh cảm thấy bị xúc phạm nhưng lại cam chịu, không hề từ bỏ em vì những áp lực đó. Chúng ta yêu nhau, hứa hẹn làm mọi thứ để có một tương lai tươi sáng.

Đi bên cạnh anh, nhiều người còn nói một cô gái đẹp vậy sao lại lấy người đàn ông xấu thế. Có nhiều người còn nói, chắc là anh giàu lắm nên em mới chịu lấy anh. Trách sao được người ta nghĩ như vậy, vì anh và em thực sự không tương xứng ngoại hình. Hơn nữa, con gái xinh đẹp thường có quyền chọn cho mình người đàn ông giàu có. Đàn ông giàu cũng thích gái đẹp.

Bất chấp cha mẹ phản đối, họ hàng chê bai, em vẫn cưới người đàn ông xấu xí là anh - 1

Chọn chồng xấu nhưng lại có được người chồng tốt bụng, yêu thương và trân trọng mình, hết lòng vì mình như thế thì chồng đẹp xá gì? (Ảnh minh họa)

Cưới anh, em không được bố mẹ đồng ý nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng, hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau để bố mẹ thấy được tình yêu của con cái. Gia đình anh không ý kiến chỉ có bố mẹ em là đau khổ vì quyết định của con.

Ngày cưới, em không có bố mẹ đến dự là một thiệt thòi vô cùng. Nuốt nước mắt vào trong, em cười nụ cười gượng gạo.

Hơn 2 năm lấy nhau, em thấy anh vất vả, quần quật làm việc ngày đêm vì muốn mang lại cho em cuộc sống giàu sang. Em càng ngưỡng mộ anh, trân trọng những gì anh làm cho em. Anh không những dành thời gian kiếm tiền còn hết lòng chiều chuộng em. Anh luôn mang lại cho vợ những điều bất ngờ. Lấy nhau rồi, chúng ta còn lãng mạn hơn cả lúc yêu vì vợ chồng thực sự hiểu và tin tưởng nhau.

Anh vì áp lực giàu có nên đã vay vốn làm ăn, và nhờ bạn bè hỗ trợ. Có lần thua lỗ nhưng anh cũng lại cố gắng vượt qua vì em. Chúng ta cứ cùng nhau cố gắng, vì nhau mà nỗ lực không ngừng. 

Bất chấp cha mẹ phản đối, họ hàng chê bai, em vẫn cưới người đàn ông xấu xí là anh - 2

Điều em trân trọng hơn cả chính là anh luôn mang cho em cảm giác được sẻ chia. Việc nhà, lúc nào anh cũng làm cùng vợ. (Ảnh minh họa)

2 lần thất bại cuối cùng cũng thành công. Nỗ lực quyết tâm của anh đã khiến em cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Anh làm ăn phát đạt, bạn bè cũng tốt với anh, giúp đỡ anh nhiều. Từ một người thu nhập bình thường, anh đã trở thành người có thu nhập tốt. Hơn 2 năm, anh đã có thể mua nhà, mua xe, và cho em cuộc sống an nhàn. 

Điều em trân trọng hơn cả chính là anh luôn mang cho em cảm giác được sẻ chia. Việc nhà, lúc nào anh cũng làm cùng vợ. Hai vợ chồng dọn xong mệt quá lại đưa nhau đi chơi. Cuộc sống như vậy với em là quá vui rồi.

Chúng ta cứ thế, giàu lên trông thấy. Bố mẹ đã bắt đầu cảm nhận được sự tài giỏi của con rể và tình yêu chúng ta dành cho nhau. Mỗi ngày trôi qua với em lại là một ngày vui. Ngay cả khi em khó có con, anh cũng động viên, cùng nhau chữa trị, uống thuốc, chưa từng một lần vì chuyện đó mà làm em tủi thân. Cũng chính vì biến cố đó, bố mẹ và họ hàng bên nhà em mới hiểu hết tấm chân tình của anh. 

Chọn chồng xấu nhưng lại có được người chồng tốt bụng, yêu thương và trân trọng mình, hết lòng vì mình như thế thì chồng đẹp xá gì? Tình yêu đâu phân biệt xấu đẹp. Một người con gái đẹp không chắc đã phải lấy một người đẹp tương xứng với mình.

Đời người đàn bà, còn gì hơn khi tìm được người chồng hết lòng yêu thương mình? Vậy là quá đủ rồi!

Bạch Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình