Biết mình là trí tuệ lớn nhất của đời người

Bảo Anh. - Ngày 11/04/2022 11:26 AM (GMT+7)

"Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ đích thực. Thạo người khác là sức mạnh, làm chủ được bản thân mới là sức mạnh thực sự".

Nghe audio
0:00
0:00

Có những câu hỏi cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí chúng ta. Rốt cuộc chúng ta muốn trở thành người thế nào, có cuộc sống ra sao và đang nỗ lực vì điều gì. Trên thực tế, một người chỉ có thể là chính mình khi anh ta nhận ra chính mình.

Lão Tử từng nói: "Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ đích thực. Thạo người khác là sức mạnh, làm chủ được bản thân mới là sức mạnh thực sự". Biết mình là ai và ở đâu chính là trí tuệ tuyệt vời của một con người.

Không ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính mình. Rốt cuộc, giày có vừa hay không, đồ ăn có hợp với khẩu vị hay không, vui buồn hay hờn giận chỉ có mình ta là người hiểu rõ nhất. Khi một người có thể nhận ra chính mình và đối diện với chính mình, cuộc sống sẽ trở nên thư thái và thoải mái hơn.

Trong cuộc sống, luôn có những người xác định đồng tiền là lằn ranh phân chia đẳng cấp. Tuy nhiên, một cuộc sống tự do và dễ dàng không dựa trên cơ sở vật chất mà dựa trên kiến ​​thức của bản thân người đó. Bởi sự thật là kinh tế có ra sao thì ta sẽ sống theo kiểu đó.

Nếu sung túc vật chất, bạn sẽ sống một cuộc sống rủng rỉnh; nếu bạn có nền tảng vật chất trung bình, bạn sẽ sống cuộc sống giản dị hơn. Quan trọng là biết bản thân mình, như vậy mới có thể sống một cuộc sống thoải mái.

Biết mình là trí tuệ lớn nhất của đời người - 1

Người khôn ngoan đối mặt với chính mình và nhìn nhận thực tế. Trong khi đó, kẻ dại mù quáng, sống trong ảo tưởng của riêng mình. Những người thực sự thông minh không tự bọc mình bằng những tưởng tượng vượt quá khả năng bản thân. Chỉ có kẻ dại mới không dựa vào thực tế, chỉ thích bọc mình lại một cách ngu dốt. Nhận ra bản thân là điều thực sự khó, nhiều người chỉ sống vì sự phù phiếm, hào nhoáng bên ngoài.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, Loan từ lâu đã quyết tâm nhất định phải có được cuộc sống giàu có. Dù thu nhập không phải cao nhưng cô tự cho mình quyền sống cuộc sống xa xỉ. Cô tới những phòng tập đắt tiền, thích xuất hiện với vẻ ngoài chau chuốt, sang xịn nhất. Tuy nhiên những thứ cô mang trên người chỉ là hàng nhái. Loan vẫn luôn tin rằng với những gì mình vẫn luôn thể hiện, sẽ không ai nhìn ra những đồ cô mang chỉ là nhái.

Vậy nhưng đó chỉ là với người bình thường, những người chơi hàng hiệu sao có thể không nhìn ra điều đó. Vì Loan luôn thích tỏ ra mình là bề trên, cô đã lọt vào tầm ngắm của một cô gái khác và bị bóc mẽ giữa chốn đông người.

Điều đáng buồn nhất của con người là không thể nhận ra chính mình, không biết được bản thân đang đứng ở đâu. Họ sống với những ảo tưởng, tự huyễn hoặc về bản thân mình.

Chỉ khi nhận ra chính mình, tìm được vị trí của bản thân, lựa chọn cuộc sống phù hợp với điều kiện, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống an nhàn, thoải mái. Kẻ dại dột không biết mình là ai, không thể thấu mình cuộc sống sẽ ngày càng tệ vì tính sĩ diện.

Người khôn ngoan thực sự sống cho chính mình.

Biết mình là trí tuệ lớn nhất của đời người - 2

Mọi người có những hiểu biết nhất định về bản thân mình. Một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp luôn bắt đầu từ chính bạn. Đó là lý do chỉ khi biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, khả năng của mình là gì, bạn mới có thể đạt được cuộc sống mong muốn.

Kiến thức về bản thân là mấu chốt đầu tiên và quan trọng giúp bạn hiện thực hoá ước mơ.

Chúng ta thường bồng bột khi còn trẻ, tự thấy mình muốn nhiều mà nhận được chẳng là bao, muốn bỏ ít công sức nhưng lại nhận được tất cả. Nhớ rằng, chỉ khi từng bước tạo nên nền móng vững chắc, chúng ta mới có thể tiến bộ ngày qua ngày.

Không có thành công nào là dễ dàng, đạt được chỉ sau một đêm. Nếu mải mê tìm mọi cách để đạt được thành công, quá nóng vội và không ngại chiêu trò, cuối cùng bạn sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Biết mình là trí tuệ lớn nhất của đời người - 3

Điều quan trọng nhất là phải có kiến ​​thức về bản thân mình. Chỉ khi có hiểu biết đúng về bản thân thì chúng ta mới có thể phát triển đúng đắn, từ từ đạt được đỉnh cao. Nhận ra chính mình là trí tuệ lớn nhất của một người.

Những người khôn ngoan luôn biết làm ngơ trong 2 thời điểm này
Lòng người khó đoán, bạn không thể chắc chắn những người ngồi trước bạn bây giờ liệu trong lòng có toan tính điều gì khác không. Đó là lý do những...

Bài học cuộc sống

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống