Bớt nói 4 lời này, phúc khí sẽ ngày càng vượng

Bảo Anh. - Ngày 04/04/2022 11:52 AM (GMT+7)

Phúc họa đều từ miệng mà ra. Muốn cuộc đời hanh thông, đón nhiều phúc khí, nhất định phải biết "tu khẩu", bớt nói 4 lời này.

Một thanh niên nọ phàn nàn với nhà thông thái:

"Tại sao vận may của tôi lại kém như vậy chứ? Làm gì cũng không gặp được quý nhân."

Nhà thông thái hỏi anh ta:

"Anh thường ngày nói chuyện với những người xung quanh thế nào?"

Nam thanh niên trả lời:

"Tôi vốn tính thẳng thắn, không vòng vo bao giờ. Nhiều mối quan hệ từng thân thiết sau cũng vì vài câu nói mà chấp nhau". 

Nhà thông thái trả lời: "Phúc họa đều từ miệng mà ra". 

Trên đường đời, muốn may mắn thường xuyên ghé thăm và gặp được quý nhân, nhất định phải để ý tới lời ăn tiếng nói. Hãy là một con người cẩn trọng, trước khi hành động và phát ngôn đều cần suy nghĩ. Bớt nói những lời này sẽ giúp con đường của bạn trở nên suôn sẻ hơn, tránh đi phải đường vòng. 

Bớt nói thẳng

Bớt nói 4 lời này, phúc khí sẽ ngày càng vượng - 1

Nga luôn tự nhận mình là người nói chuyện rất thẳng thắn. Lần nọ, cô đến một công ty với vai trò thực tập sinh. Một người chị đem những bức ảnh của con gái mình cho mọi người cùng xem, ai nấy đều khen bé thật đáng yêu và giống bố như đúc. Không khí bàn tán trong văn phòng trở nên sôi nổi hẳn bởi chủ đề con cái, cho đến lúc giọng Nga cất lên.

"Ôi cái mắt ti hí giống bố như đúc." 

Mọi người không ai nói gì, tất cả sự chú ý đổ dồn vào cô nàng trẻ tuổi với gu ăn mặc rất thời trang. Chị đồng nghiệp kia bối rối nói:

"Trông cũng đâu giống lắm nhỉ. Ha ha."

Dường như chị đang cố xóa đi không gian đầy ngượng ngùng này nhưng cô nàng thực tập sinh tên Nga lại nói tiếp:

"Ôi có gì to tát đâu chị. Giờ công nghệ thẩm mỹ phát triển lắm rồi. Mắt bé thế kia phút mốt là long lanh ngay thôi. Cho nó làm sớm đi chị, có đẹp thì làm gì cũng mới suôn sẻ được". 

Người mẹ chỉ nói một câu trước khi rời đi:

"Xin lỗi, con gái chị chỉ là một người bình thường và không hướng đến mẫu người mà em nói". 

Cô gái đó không lâu sau đã đánh mất vị trí thực tập sinh của mình. Ngày rời đi, Nga vẫn không hiểu vì sao mình lại đánh mất cơ hội trở thành một phần của công ty này.

Đừng hành động liều lĩnh và cũng đừng nói một cách liều lĩnh.

Nói bừa bãi và thẳng thừng đôi khi là một loại đức tính xấu, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn mang lại bất hạnh cho chính mình. Phong thủy của mỗi người là miệng của họ. 

Bớt phàn nàn

Bớt nói 4 lời này, phúc khí sẽ ngày càng vượng - 2

Những người luôn đổ lỗi cho trời và người khác dù đi đâu cũng sẽ không được chào đón. Khi những lời phàn nàn luôn thường trực trên môi, mọi sự ngày càng tệ hơn trong khi vấn đề đáng lẽ phải được giải quyết lại không được giải quyết. Năng lượng tiêu cực từ họ phát ra khiến những người xung quanh dần chẳng còn muốn lại gần. 

Có một cô gái sống ở ký túc xá trường đại học, xinh đẹp, học giỏi nhưng lại có một nhược điểm là hay phàn nàn. Trong kỳ thi cuối kỳ, cô đã giành vị trí nhất lớp nhưng sau khi nhận được bảng điểm liền phàn nàn với mọi người xung quanh rằng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn. 

Cô bắt đầu phàn nàn về giáo viên, cho rằng vì cô giáo tiếng Anh không thích mình nên mới cho điểm thấp; phàn nàn về bạn cùng phòng, vì họ thức học trắng đêm làm giấc ngủ của cô cũng không yên. Tất cả mọi người xung quanh dần rút đi và cuối cùng chỉ còn mình cô tự nghe tự nói.  Bạn bè vì thế cũng tránh dần giao tiếp với cô, nếu có đều chỉ là chóng vánh, miễn cưỡng. 

Chúng ta có thể thi thoảng phàn nàn về điều này điều kia như một cách giải tỏa, giãi bày cảm xúc nhưng khi phàn nàn trở thành thói quen, bạn đang ngày càng tích tụ và lan tỏa năng lượng tiêu cực mà không ai muốn tới gần. Nhớ rằng những lời phàn nàn không thay đổi được bản chất của vấn đề, hầu hết chúng chỉ là che đậy cho sự kém cỏi. Thay vì phàn nàn, hãy thay đổi!

Bớt nói lời kiêu căng 

Bớt nói 4 lời này, phúc khí sẽ ngày càng vượng - 3

Người càng bất tài thì càng hay tỏ ra kiêu căng, người càng kém cỏi càng thích nói lời ba hoa chích chòe. 

Công ty nọ mới tuyển vào một cô gái tên là Lê. Lê còn trẻ tuổi và tràn đầy năng lượng, thu hút được khá nhiều sự chú ý của những người xung quanh khi mới xuất hiện. Tuy nhiên, mỗi lần Lê lên tiếng về một vụ việc gì, mọi người lại ngao ngán vì cô luôn tỏ ra khinh thường và bất lịch sự. Lê thích là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, có thể thao thao bất tuyệt cả giờ về những thành tích từng đạt được của mình, nói với mọi người về sự tuyệt vời của bản thân, sống cuộc sống phi thường chứ không tầm thường như người khác. 

Lần đó, cấp trên giao cho Lê một dự án mới với sự tin tưởng rằng cô gái này sẽ thể hiện tốt mình. Tuy nhiên, kết quả lại chẳng hề giống với những gì Lê từng "nổ". Sau vài lần nói mà không làm được, sự kiêu ngạo của cô đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, vì không thể chấp nhận được kết quả làm việc kém trong khi viễn cảnh bản thân từng vẽ ra quá lớn, Lê đã tự xin rời đi. 

Làm người, đừng quá tự cao tự đại. Khoe khoang, ngại mạn chỉ khiến bạn trở nên đáng ghét hơn mà thôi. Học cách khiêm tốn, sống hòa hợp với mọi người xung quanh mới là khôn ngoan. Luôn nhớ tôn trọng người khác và chừa lại cho mình một đường lui.

Bớt nói lời ác 

Bớt nói 4 lời này, phúc khí sẽ ngày càng vượng - 4

"Vết dao dâm dễ lành, lời nói ác khó tiêu tan". Một lời nói ác còn có thể gây tổn thương con người hơn cả viên đạn hay vũ khí sắc bén. Những lời nói chế giễu, châm biếm chính là sự chà đạp lên tôn nghiêm của một người. Bạn có thể nghĩ rằng chuyện chỉ là đùa cho vui nhưng với người nghe, đó là vết thương khó có thể lành lại, sẽ đi cùng họ thậm chí đến hết cuộc đời. 

Ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, có thể sưởi ấm lòng người và cũng có thể giết chết người khác. "Miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra cóc nhái". 

Muốn cuộc sống an lành, đón nhiều phúc khí, nhất định phải biết "tu khẩu", nghĩa là tu dưỡng cái miệng của mình. Một lời nói ra cần phải được cân nhắc, suy xét đến cảm nhận của người khác. Đừng nói những lời khiến người khác đau lòng, ngay cả khi đó là sự thật cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. 

Tu dưỡng tâm tính, hành thiện tích đức chính là phong thủy tốt nhất của một người. Bạn có thể đi được bao xa là dựa vào thái độ của bạn đối với cuộc sống này. Bớt nói những lời phiền muộn, bớt nói những lời gây tổn thương, bạn mới có thể hòa hợp với người khác và sống cuộc sống an nhiên, tự tại. 

Ở đời, sự phòng bị tốt nhất của phụ nữ chính là 3 chữ này
Có thể bây giờ bạn luôn đặt tình cảm của mình lên hàng đầu, nhưng sẽ có một ngày bạn hiểu rằng tiết kiệm tiền là sự tự tin lớn nhất của bạn, sự phòng...

Eva Góc nhìn

Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống