Dù có ba ngàn nỗi lo lắng, thà mỉm cười bình thản còn hơn

Bảo Anh. - Ngày 16/12/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cuộc sống phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Quan tâm quá nhiều sẽ khiến cuộc sống đầy gông cùm, phàn nàn quá nhiều sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Trong cuộc đời này, thứ chúng ta đấu tranh là tâm lý của mình, thứ chúng ta sống là tâm trạng của mình. Với tâm lý tốt, bạn có thể mỉm cười mà đối mặt, chủ động mà đương đầu với khó khăn dù phía trước ra sao. Có tâm trạng tốt, bạn có thể khỏe mạnh, sống tốt cuộc đời của chính mình.

Một người không thể sống nếu không có thái độ tốt và tâm trạng tốt.

Một thái độ tốt không phải sinh ra đã có mà cần được trau dồi. Đừng lúc nào cũng mang nỗi buồn xuân thu, đừng luôn lo lắng chuyện được mất, dù phía trước là gió lớn cũng phải học cách nhìn thoáng, nhìn xa.

Một thái độ tốt có thể thay đổi cuộc sống của bạn; một tâm trạng tốt có thể khiến cuộc sống của bạn tràn đầy hy vọng. Không cuộc gặp gỡ nào là vô ích và mọi trải nghiệm đều là một loại trưởng thành.

Càng trải nghiệm, cuộc đời bạn sẽ càng dày đặc kinh nghiệm. Nếu bạn không phàn nàn, buồn bã hay bỏ cuộc thì cuộc đời bạn sẽ không bị nỗi buồn lấn át. Quan tâm quá nhiều sẽ khiến cuộc sống đầy gông cùm, phàn nàn quá nhiều sẽ khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn.

Dù có ba ngàn nỗi lo lắng, thà mỉm cười bình thản còn hơn - 1

Ngày hôm qua đã xa, dù tốt dù xấu, chúng ta không thể quay trở lại. Quãng thời gian ấy dù có khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước và tạo ra nhiều khả năng hơn nữa với trái tim dũng cảm.

Không phải ông trời, bạn mới là người có thể quyết định cuộc sống của mình tốt đẹp hay không. Cuộc sống phụ thuộc vào tâm trạng của bạn và điều bạn đấu tranh là chính tâm lý của mình. Nếu trái tim bạn bị nhốt trong lồng thì không ai có thể cứu được bạn. Nếu trái tim bạn thoải mái, bạn có thể coi mọi việc xảy ra đều là có lý do của nó và nghĩ đến điều tốt đẹp nhất trong mọi việc.

Dù có ba ngàn nỗi lo lắng, thà mỉm cười bình thản còn hơn - 2

Phước lành trong đời sẽ đến từ tâm rộng mở và trí tuệ sẽ đến từ tâm tĩnh lặng.

Bạn sống cuộc đời của chính mình, không phải vì bất kỳ ai khác. Bạn sống tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lý của chính bạn. Cuộc sống này không gì khác hơn là mở đường vượt núi, xây cầu vượt sông. Chỉ cần có thái độ tốt, bạn luôn có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề.

Đừng sống trong miệng và mắt của người khác, hãy sống theo nhịp điệu của chính bạn. Nửa đầu cuộc đời bạn hãy kiên trì; nửa sau cuộc đời bạn hãy buông bỏ, tự nhủ mình đừng quá cố chấp trong mọi việc, hãy để mọi thứ xảy ra và tập trung vào sự phát triển cá nhân cũng như cuộc sống của chính bạn.

Dù là học tập, công việc hay cuộc sống, thực ra đều không thể tách rời thái độ tốt. Thái độ tốt thì cuộc sống sẽ ổn định. Đừng mãi lo lắng những chuyện tầm thường, đừng dừng lại vì khó khăn, đừng suốt ngày bi quan tiêu cực. Đi dưới nắng vàng, bạn sẽ luôn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống.

Tình huống do tâm tạo ra, phiền não do tâm sinh ra. Tâm rộng mở sẽ mang lại lợi ích cho bạn suốt cuộc đời.

Cuộc sống này, hãy quay lại với chính mình, đừng để ý đến những gì người khác nghĩ và hãy sống một cách đơn giản. Trong cuộc sống, thứ mà bạn đấu tranh cuối cùng chính là tâm lý của bạn, thứ bạn sống vì nó là tâm trạng của bạn. Khi sự việc xảy ra, bằng cách không nóng nảy, bình tĩnh khi gặp khủng hoảng thì bạn mới có thể hoàn thành được mọi việc.

Dù có ba ngàn nỗi lo lắng, thà mỉm cười bình thản còn hơn - 3

Đời người, nói ngắn cũng không quá ngắn mà nói dài cũng không phải quá dài, mỗi người đều cần học cách sống thật vui vẻ.

Đừng quá nghiêm túc khi tiếp xúc với người khác, hãy bao dung và thấu hiểu hơn. Đừng lúc nào cũng có những suy nghĩ lung tung khi không có việc gì làm. Cuộc sống không đơn giản nhưng chúng ta hãy sống đơn giản, hạnh phúc. Nếu trái tim luôn quá khắt khe, con người sẽ chỉ tiến về phía trước với một gánh nặng lớn và hạnh phúc cũng sẽ biến mất theo đó.

Vào đúng thời điểm, bạn nên trút bỏ những lo lắng trong lòng. Cuộc sống vốn không dễ dàng, bạn phải biết cách xả stress và tự chữa lành vết thương trên dòng sông dài của thời gian. Tiền của có bao nhiêu, nhà cửa có lớn thế nào, nếu tâm trạng không tốt, bạn sẽ không thể sống tốt. Dù năng lực của bạn có mạnh đến đâu, dù sự nghiệp có lớn đến đâu, nếu bạn mất đi sức khỏe, của cải sẽ mất đi ý nghĩa.

Cuộc sống này có đắng cay có ngọt ngào, có buồn đau có hạnh phúc. Hãy chọn thái độ sống tốt để mở ra cuộc đời tươi đẹp hơn. Sắp xếp cuộc sống của mình thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt, khỏe mạnh, không tai họa, mỗi ngày của bạn đều hạnh phúc, tuyệt vời biết bao. 

Dù có ba ngàn nỗi lo lắng, thà mỉm cười bình thản còn hơn!

Không phải giàu hay nghèo, đây mới là cuộc sống viên mãn nhất
Tài sản thực sự của một người là sự tự do và bình yên trong tâm hồn. Chỉ có sự an tâm mới là phước lành lớn nhất trong cuộc đời này.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống