Ghét đến mấy cũng phải nhớ 3 điều này, đó mới là khôn ngoan nhất

Bảo Anh. - Ngày 01/11/2022 12:10 PM (GMT+7)

Cách bạn đối phó với những người bạn ghét thường quyết định mức độ hạnh phúc của chính bạn.

Nghe audio
0:00
0:00

Chúng ta không thể lựa chọn người sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình và càng không thể biết trước rằng người đó tốt hay xấu. Điều chúng ta có thể làm là xác định họ thuộc kiểu người nào, có xứng đáng để chúng ta dành thời gian hay không. Nếu câu trả lời là có, bạn sẽ có thêm một người bạn tâm giao trên đường đời và thật đáng trân trọng mối quan hệ đó. Nếu câu trả lời là không, đừng dành năng lượng và thời gian cho người không xứng đáng. 

Vậy phải làm thế nào khi bạn ghét một người? Bạn sẽ đỏ mặt tía tai, cãi vã một trần hay chỉ đơn giản là phớt lờ và sống cuộc sống của mình? Cách bạn đối phó với những người đó thường quyết định mức độ hạnh phúc của chính bạn. Ghét một người đến đâu cũng phải nhớ 3 cách đối phó khôn khéo nhất:

Ghét đến mấy cũng phải nhớ 3 điều này, đó mới là khôn ngoan nhất - 1

Những người coi thường bạn, hãy vượt qua họ

Tú gần đây luôn cảm thấy không vui trong lòng. Bạn gái anh thấy có điều không ổn nên đã tìm cách khéo léo tỉ tê thì biết rằng chuyện công việc của Tú không được thuận lợi. Có một người đồng nghiệp vào công ty trước luôn thể hiện sự coi thường, dùng những lời nói khó nghe với anh. 

"Tại sao anh không muốn vượt qua anh ta? Em tin là anh làm được". Những lời nói của bạn gái như gỡ nút thắt trong lòng tú. Anh thấy mình được tiếp thêm sức mạnh và thấy mình cần thay đổi. Hóa ra trước giờ anh chỉ thụ động nhận sự coi thường và chưa bao giờ nghĩ đến việc đáp trả. Và sau một năm rưỡi âm thầm nỗ lực, Tú đã đạt được doanh số cao nhất công ty, vượt qua "ma cũ" từng coi thường anh và được cấp trên cất nhắc. 

Cách tốt nhất để bịt miệng kẻ coi thường bạn là bạn phải giỏi hơn và mạnh mẽ hơn họ. Với người coi thường mình, bạn không cần phải tranh cãi với họ hay so kè cao thấp. Hãy cứ nỗ lực để hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thành công của bạn sẽ nói lên tất cả. 

Ghét đến mấy cũng phải nhớ 3 điều này, đó mới là khôn ngoan nhất - 2

Những người bàn tán sau lưng bạn, hãy phớt lờ

Không ai muốn bị nói sau lưng người khác. Thế nhưng sống trên đời, đâu ai có thể kiểm soát được người mình sẽ gặp và những gì họ nghĩ về mình. Có khen và có chê, có được công nhận thì cũng sẽ có người nghi ngờ.

Lan làm việc trong một công ty đa quốc gia lớn. Nhờ những nỗ lực không ngừng của bản thân, cô được cấp trên ghi nhận và quyết định cất nhắc lên vị trí quản lý. Khi công ty thông báo quyết định, những người thực sự biết cô đã gửi lời chúc mừng vì thành quả xứng đáng.

Tuy nhiên, không ít kẻ vốn đã không ưa Lan từ trước cho rằng chắc hẳn là do may mắn hoặc cô gái này đã đi cửa sau để có được sự ưu ái của cấp trên. Họ không ngừng lan đi những tin đồn, suy đoán ác ý về mối quan hệ thực sự đằng sau sự thăng chức đó. Nhiều người biết Lan còn phẫn nộ thay trước những lời đồn. Lan biết tất cả những điều đó, nhưng cô không hề tức giận cũng không hề phanh phui ai đó trước mặt. Cô chọn cách phớt lờ tất cả những lời đồn đại ác ý kia. 

Nhớ rằng, ai đó tấn công bạn bằng những lời chỉ trích không phải vì họ thực sự không biết sự thật mà phần lớn là do họ tự ti, đố kỵ nên tìm kiếm sự an ủi bằng cách chỉ trích và công kích bạn. Tranh luận với một người như vậy chỉ là phí lời và tốn sức. Cho dù bạn có lý thì họ cũng sẽ cố tình phớt lờ và khiến bạn phiền lòng bằng những lời đồn đại. Vì vậy, khi bạn gặp một người như thế, hãy mặc kệ họ. Khi họ không thấy bạn bừng bừng cơn giận, tự nhiên họ sẽ thấy chán và bỏ đi trò nực cười này.

Ghét đến mấy cũng phải nhớ 3 điều này, đó mới là khôn ngoan nhất - 3

Người làm tổn thương bạn, hãy tránh xa họ 

Một câu hỏi trên mạng xã hội từng khiến rất nhiều người phải suy ngẫm: "Bạn có muốn cảm ơn những người đã làm tổn thương mình không? Những nỗi đau đó có thực sự cần thiết không?" Trong rất nhiều dòng bình luận, có câu trả lời như này: "Tất nhiên là không! Những người làm tổn thương bạn không làm điều đó để giúp bạn. Họ làm tổn thương bạn để tiêu diệt bạn và càng không bao giờ nghĩ đến việc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể vượt qua". 

Chúng ta đã sống sót sau những tổn thương, bằng cách này hay cách khác nhưng đều sẽ mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn. Tất cả đều là dựa vào sự nỗ lực của chính mình, không phải do ai khác và càng không phải nhờ kẻ đã làm tổn thương ta đó. Sói ăn thịt cừu chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chúng, không phải vì để thử thách, muốn cừu mạnh mẽ hơn. Đối với những người như vậy, xin đừng nói đến hai chữ cảm ơn. 

Điều chúng ta lựa chọn chính là không nuôi dưỡng sự thù ghét trong mình nhưng tôn trọng sự thật. Đừng ép bản thân phải quên đi cũng đừng bắt mình phải tha thứ khi đó thực sự không phải là những gì trái tim mong muốn. Đối với người làm tổn thương bạn, đừng dành chỗ cho họ trong cuộc sống những ngày tháng sau này. Tránh xa là điều tốt nhất. 

Chúng ta không để kiểm soát những người mình sẽ gặp trong đời nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn những người ở cạnh. Nếu không thể cắt đứt giao tiếp với họ, hãy hạn chế sự liên quan nhất có thể và đừng để họ khiến bạn bận lòng. Cuộc sống là của bạn và hãy sống theo cách mà bạn muốn, làm bạn với người mà bạn yêu. 

Không ai ghét một người mà không có lý do. Nếu bạn không ưa một người, rất có thể là vì người đó đã khiến bạn tổn thương. Không cần phải tranh cãi với những người này. Nếu họ biết điều, họ sẽ tự thay đổi mà không cần tranh cãi. Nếu họ cố tình, dù bạn có nói đúng đến đâu, họ cũng bỏ ngoài tai và chỉ coi bạn là trò cười mà thôi. Cách tốt nhất để đối phó là phớt lờ anh ta và tránh xa họ, sống cuộc sống của mình và ngày càng hoàn thiện, nâng cao giá trị bản thân. 

3 câu tránh nói nhiều
Một người có phúc hay không, ta có thể biết được bằng cách nhìn vào thái độ thường ngày của người đó với cuộc sống.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống