Học được 2 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển

Bảo Anh. - Ngày 17/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Cuộc đời này không có trở ngại nào là không vượt qua được, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Người khôn ngoan thật sự là người biết cách buông bỏ. 

Nghe audio
0:00
0:00

Cuộc sống vốn không dễ dàng, dù là ai cũng sẽ có biết bao mưa gió, bao gian nan vất vả. Con đường là của chính mình, đi như thế nào là do bản thân mình quyết định. Làm người hãy có thái độ sống tốt, không oán trách khi gặp khó khăn, dũng cảm hơn trước những bước lùi, học cách tự điều chỉnh khi đối mặt với nghịch cảnh, biết buông bỏ. 

Có những người dù biết là ngõ cụt vẫn cố đâm đầu vào, khi hiểu ra mọi sự thì đã quá muộn. Nếu không buông bỏ được lòng mình thì không thể tái sinh, một người thực sự khôn ngoan là người biết cách buông bỏ chính mình.

1. Học cách buông bỏ, đừng nhìn thế giới bằng cặp kính râm

Học được 2 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 1

Khi thất bại trong sự nghiệp, khi thất bại trong tình yêu, khi bị người khác chế giễu, bạn có than phiền, phàn nàn về sự bất công của trời không? Rõ là mình làm việc chăm chỉ nhưng vẫn thất bại, mình dành hết tình cảm nhưng không được tình yêu, rõ là mình coi người ta như bạn nhưng cuối cùng lại nhận về trái đắng. Tại sao điều này lại đến với tôi? Tâm lý nổi loạn nảy sinh một cách tự nhiên, bạn thực sự nhìn thế giới bằng một cặp kính râm, để bóng tối lấp đầy đôi mắt. 

Kể từ đó, không ai có thể bước vào trái tim bạn, không một lời nói nào có thể khiến bạn tin rằng trên đời này vẫn còn tình yêu, lòng tốt đích thực và cũng không có người nào mà bạn có thể tin tưởng. Khi trái tim tăm tối, mọi thứ sẽ trở nên khô héo. 

Cuộc sống là như vậy, càng bị ám ảnh bởi một chuyện, trong lòng càng vướng bận và càng vướng bận, càng bực bội, bạn lại càng không thể kìm lòng được.

Hãy học cách buông bỏ thay vì phàn nàn. Hãy đối mặt với mọi thứ bằng một nụ cười, rồi cuộc sống tự khắc sẽ xoay chuyển.

2. Học cách buông bỏ, đừng gượng ép

Học được 2 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 2

Ai đó đã nói rằng trong tình yêu luôn có chia rẽ, ở đời có đến ắt có đi. Lựa chọn buông tay với nụ cười lạc quan và suy nghĩ nhẹ nhàng, đôi khi đó mới là mạnh mẽ nhất. Dù công việc hay tình cảm, một khi đã không phải là của mình, đừng ép buộc. Những gì bạn ép buộc sẽ chỉ đổi lại sự hành hạ và đau đớn. 

Học cách buông bỏ, đừng gượng ép. Đừng quá kỳ vọng, càng mong đợi lắm thì càng thất vọng nhiều. Có thể bạn từng dành hết thương nhớ một đời cho ai kia, ngày và đêm, mỗi góc phố đi qua đều có hình bóng của người đó. Nhưng rồi sao? Những gì đã qua không thể thay đổi, nếu bạn không thể buông bỏ thì trong lòng mãi còn nỗi day dứt không nguôi. 

Thà rằng học cách buông bỏ, thà rằng quên hết mọi chuyện và làm lại từ đầu, biết đâu tình yêu trong đời lại xuất hiện ở ngã tư tiếp theo.

Cô gái nọ đem lòng yêu một người đàn ông và rồi cũng vì người đó mà sẵn sàng cãi lời cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi quyết định bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, cô dần phát hiện ra người đàn ông đó không phải là người hoàn hảo như mình tưởng tượng. Anh ta là một kẻ bội bạc, bất chấp gia đình, suốt ngày bù khú với bạn bè xấu. Điều quan trọng nhất là anh ta đã một người phụ nữ ở bên ngoài.

Vì lựa chọn của mình, cô âm thầm chịu đựng, những mong người đàn ông ấy có thể vì mình mà thay đổi con người. Nhưng một ngày nọ, người đàn ông đệ đơn ly hôn. Cô nhìn anh đau đớn nói: 

"Em đã vì anh mà từ bỏ tất cả, đã chịu đựng mọi khó khăn, vì anh mà cắt đứt liên lạc với gia đình. Ngay cả khi biết anh có người phụ nữ bên ngoài, em vẫn mong anh có thể quay đầu lại. Em không ngờ anh lại tàn nhẫn như thế!"

Người đàn ông nghe xong chỉ đáp lại một câu khiến trái tim cô thắt lại: "Cô thật ngu ngốc, không ai ép cả."

Giờ phút này, cô thực sự hiểu mọi chuyện đều là do sự ngu ngốc của chính cô mà ra. Vì cô luôn ép buộc mình vào cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc này. Một năm sau, cô gặp được một người yêu mình thật lòng, người sẵn sàng âm thầm bên cô, chờ đến khi cô hoàn toàn chấp nhận, một lần nữa tin tưởng vào tình yêu. 

3. Học cách buông bỏ, mỉm cười nhiều hơn, cuộc sống không còn trở ngại 

Học được 2 chữ này, cuộc đời tự khắc xoay chuyển - 3

Trên cuộc đời này, không có ngày nào mãi tươi sáng, không có khoảng thời gian nào hạnh phúc vĩnh cửu. Đừng lo lắng về cơn mưa lớn bất chợt, bạn không phải là người duy nhất bị ướt. Đừng lo lắng về nghịch cảnh của cuộc đời, bạn không phải là người duy nhất phải trải qua. 

Chúng ta phải học cách buông bỏ và biết ơn về mọi thứ. Ít nhất thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang, nghe thấy những âm thanh dễ chịu của thế giới và cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống này. 

Hãy cười nhiều hơn bởi nụ cười sẽ khiến con người ta trẻ lại. Cười là một loại thái độ sống, mọi buồn phiền hãy đem ra mà đùa vui.

Hãy bước ra ngoài đi dạo, thưởng thức vẻ đẹp của sông núi, chứng kiến ​​sự vĩ đại của đất mẹ, mở rộng tầm nhìn và mở mang đầu óc.

Cuộc đời này không có trở ngại nào là không vượt qua được, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Người khôn ngoan thật sự là người biết cách buông bỏ. Học cách buông bỏ, làm chủ cuộc đời mình và đi theo con đường của riêng bạn.

Tài giỏi đến đâu cũng đừng nói 4 lời này
Phúc họa đều từ miệng mà ra. Người tài giỏi đến đâu cũng đừng nói 4 lời này kẻo tự rước xui xẻo vào nhà.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống