Thấy con trai và con dâu ở riêng trên thành phố, tuần nào cũng về thăm nhà ngoại ở Lạng Sơn nhưng lại không chịu về Nam Định thăm nhà nội, người mẹ này giận dỗi nhắn tin "giận lẩy" sui gia, bắt sui gia bảo con trai với con dâu phải về thăm mình.
Người ta thường nói, người già có tính cách không khác gì trẻ con. Càng lớn tuổi, con người ta càng suy nghĩ đơn giản, dễ tủi thân, dễ khóc, dễ...dỗi y hệt những đứa trẻ to xác. Mới đây, đoạn tin nhắn siêu đáng yêu giữa hai bà mẹ chồng và mẹ vợ được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người chú ý.
Cụ thể, đoạn tin nhắn đươc chính người con trai đăng tải lên đi kèm với chia sẻ rằng mẹ của anh chàng đang "dỗi" mẹ vợ vì hai vợ chồng thường xuyên về nhà ngoại chơi mà không về nhà nội dịp cuối tuần. "Các bác ạ, hôm nay hai vợ chồng em về ngoại chơi, mẹ vợ em mới dở điện thoại ra để cho vợ chồng em xem tin nhắn của mẹ đẻ em nhắn cho mẹ vợ. Chả hiểu hai cụ như nào lại hờn dỗi nhau như trẻ con, và nguyên nhân thì bắt nguồn từ hai vợ chồng em các bác ạ." anh chàng chia sẻ.
Các bà, các mẹ bây giờ cũng hiện đại, biết nhắn tin cho nhau chứ không thua gì giới trẻ đâu nhé.
Anh chàng cho biết mình quê Nam Định, còn vợ quê ở Lạng Sơn, cả hai làm việc là lấy nhau ở Hà Nội nên sinh sống luôn trên thủ đô. Vì vợ của anh là con gái duy nhất, nên cuối tuần anh thường đưa vợ về ngoại để bố mẹ vợ bớt tủi thân. Anh chàng cũng chia sẻ vì thường về nhà ngoại vào cuối tuần nên đã lâu rồi hai vợ chồng không về nội, chỉ về dịp lễ tết khiến mẹ anh...dỗi.
Đoạn tin nhắn khiến nhiều cư dân mạng không nhịn nổi cười với độ "cute phô mai que" của người mẹ chồng. Không chua ngoa hay chỉ trích sui gia, bà chỉ nhẹ trách "Vợ chồng tôi ở Nam Định cũng nhớ hai đứa nó, bà phải nghĩ cho vợ chồng tôi nữa chứ". Sau khi nghe sui gia thanh minh mình không gọi mà hai con tự về, người mẹ chồng này "giận lẩy" chỉ nhắn đúng một chữ "Ừ" sau đó còn nói "không tôi làm gì phải dỗi".
Tin nhắn đáng yêu giữa 2 bà sui khiến nhiều người thích thú
Nhiều cư dân mạng đã khuyên hai vợ chồng anh chàng nên về thăm nhà nội ngoại đồng đều, mỗi cuối tuần về một nơi bởi vì không chỉ mẹ vợ biết nhớ con gái mà bất cứ người mẹ nào lớn tuổi cũng thích được nhìn thấy con. "Mặc dù sự giẫn dỗi của người nhà trông có vẻ đáng yêu, thế nhưng người trong cuộc thì đang vô cùng tủi thân thì mới nhắn tin dỗi như thế đấy", một cư dân mạng cho biết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho biết cô vợ thật may mắn khi có bà mẹ chồng hiền lành, nhẫn nhịn không nổi cáu mà chỉ "dỗi nhẹ" như vậy.
Nhiều cư dân mạng khuyên anh chàng nên biết cân bằng đi thăm cả hai nhà.