Chồng cũ mang con đến đòi tiền đúng ngày tôi làm đám cưới, chồng mới nói 1 câu khiến anh ta vội đi xét nghiệm ADN

Ngày 04/02/2025 19:00 PM (GMT+7)

Chồng cũ đòi 100 triệu tiền "bán con".

Tôi không ngờ chồng cũ lại tệ đến mức đồng ý "bán con" lấy 100 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

23 tuổi, tôi kết hôn chóng vánh với người đàn ông quen qua mai mối chỉ sau 3 tháng gặp gỡ, làm quen. Cũng chính vì thế mà hôn nhân không bền vững. Chúng tôi ly hôn khi con trai được 2 tuổi. Thời điểm đó tôi không có kinh tế, không công ăn việc làm ổn định nên để con lại cho chồng cũ chăm sóc. Tôi chuyển đến một thành phố khác để sinh sống và làm việc, hàng tháng gửi tiền phụ cấp chồng cũ nuôi con. Chồng cũ chỉ cho tôi gọi điện nói chuyện với con 1 tuần 1 lần mà không cho gặp mặt.

Sau 3 năm ly hôn tôi mới gặp người chồng hiện tại. Anh là người đàn ông tốt, chưa từng kết hôn, có kinh tế. Anh biết về hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn chấp nhận tôi. Kể cả gia đình anh cũng vậy đều rất yêu thương tôi.

Mọi việc đang diễn ra ổn thỏa thì chồng cũ bỗng gây chuyện đúng ngày tôi làm đám cưới với chồng mới. Chồng cũ mang con trai 5 tuổi đến tiệc cưới làm càn, gọi tôi ra và nói chuyện:

- Cô lấy chồng mới mà không nói với tôi một câu, không mời con đến xem mẹ nó hạnh phúc à?

- Em biết anh cũng chẳng cho con đến nên không mời. Thôi đằng nào anh và con cũng đến rồi thì ở lại uống chén rượu chung vui với em.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Tôi đến đây không phải để uống rượu mà tôi đến để thương thảo với cô một chuyện. Tôi nói luôn, tôi mới thua chút tiền, không còn tiền để nuôi con. Vậy nên cô đưa cho tôi một khoản đi rồi bố con tôi về nhà không làm phiền cô nữa. Coi như số tiền này là tiền 1 năm tới tôi nuôi con hộ cô để cô hạnh phúc bên chồng mới. Phụ nữ từng có con rồi mà giờ không phải nuôi, chồng cũ nuôi con, vẫn lấy được chồng giàu. Cô chẳng phải sướng quá đi à.

- Anh nói vậy là sao, em làm gì có tiền, chồng mới của em cũng là người bình thường, không giàu có như anh nghĩ đâu. Em không có khoản nào để đưa cho anh cả, em sẽ gửi tiền cho anh nuôi con theo hàng tháng như mọi khi thôi.

Khi tôi và chồng cũ đang đôi co với nhau tại một góc của tiệc cưới thì chồng mới xuất hiện. Anh nhanh chóng nhận ra người khách không mời là chồng cũ của tôi vì có lần tôi đã cho anh xem ảnh. Chồng mới nhìn tôi ra hiệu hỏi chuyện gì, tôi định tự mình giải quyết vì dù sao cũng là chuyện của bản thân mình nhưng gã chồng cũ vội nói:

- Vợ cũ của tôi có lộc lấy được chồng mới nên tôi đem con đến xin ít lá thôi mà. Bao năm qua tôi đã nuôi con hộ cô ấy rồi, giờ tôi đến xin chút tiền cũng không quá đáng nhỉ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng mới nhanh chóng hiểu ra vấn đề và cách anh thể hiện đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh bình tĩnh đẩy tôi về phía sau lưng anh và nói:

- Đúng rồi, cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội được gặp cô ấy và lấy cô ấy. Cũng cảm ơn anh vì đã nuôi con hộ tôi và cô ấy bao năm qua. Giờ tôi sẽ trả tiền công cho anh và nếu có thể, anh cũng có thể cho chúng tôi xin lại con để nuôi. Chúng tôi không muốn anh vất vả nuôi con của chúng tôi nữa.

- Anh nói hay quá nhỉ. Tôi không cần nhiều, 100 triệu thôi là đủ rồi còn đứa trẻ, tôi vẫn nuôi và hai người phải gửi tiền đều cho tôi hàng tháng.

- Không, nếu anh đã lấy 100 triệu thì anh không cần nuôi đứa trẻ nữa, dù sao nó cũng không phải là con anh nữa, anh đã bán nó cho chúng tôi rồi mà. Nếu cần thiết, anh thử đi làm xét nghiệm ADN xem nó có phải là con anh hay không?

Câu nói của chồng mới khiến cả tôi lẫn chồng cũ choáng váng. Nhất là chồng cũ, gã bỗng hoang mang vô cùng vì không hiểu sao chồng mới tôi lại nói câu như thế.

Cuối cùng, chồng cũ đồng ý lấy luôn 100 triệu và viết giấy tạm giao con cho tôi nuôi dưỡng. Anh nói:

- Tôi sẽ đi làm xét nghiệm ADN nếu đứa trẻ thực sự không phải là con của tôi thì cô phải trả thêm tiền cho tôi. Chuyện này chưa xong đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi hỏi chồng mới về những điều anh nói thì anh trả lời, hóa ra mọi chuyện chỉ là do anh bịa ra để dọa chồng cũ của tôi mà thôi chứ thực chất đứa trẻ là con ruột của anh ta hay không tôi mới là người hiểu rõ mà.

Chồng mới sẵn sàng trả tiền "mua con" từ chồng cũ của tôi, anh đón đứa trẻ về nhà chăm sóc và yêu thương như chính con ruột của mình. Mọi việc đều nhận được sự ủng hộ từ gia đình của anh. Tôi thực sự không còn từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng mình.

Tâm sự từ độc giả dienthuy...

Theo Phan Nguyễn (Ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]04/02/2025 17:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm