Ông cụ 84 tuổi ngày ngày đi học trang điểm, câu chuyện phía sau khiến ai nấy mắt cay cay

Ngày 07/01/2020 14:40 PM (GMT+7)

Nhìn sự hoang mang, bất an của vợ khi thị lực ngày càng giảm, ông Monahan không khỏi đau lòng. Ông muốn làm đôi mắt của bà, muốn dành cho bà những điều tuyệt vời nhất ông có thể.

Ông cụ 84 tuổi ngày ngày đi học trang điểm, câu chuyện phía sau khiến ai nấy mắt cay cay - 1

Người ta không khỏi thấy ngạc nhiên và có phần sợ hãi khi có một người đàn ông già hay tiến đến hỏi về các loại mỹ phẩm rồi còn đề nghị người ta có thể dạy ông trang điểm không. Người giật mình quay lưng đi thẳng, người lại tưởng ông là biến thái nên không dám lại gần.

Cô nhân viên cửa hàng nọ quan sát thấy điều này và không ngừng hướng ánh nhìn về ông. Nhận ra điều đó, ông cụ ngại ngùng bước đến gần cô nhân viên khiến cô không khỏi bối rối.

“Xin chào! Tôi có thể giúp gì được ông?".

“Tôi muốn mua một bộ mỹ phẩm cho vợ. Năm nay bà ấy 83 tuổi. Bình thường tôi thấy bà ấy dùng rất nhiều loại cùng lúc…”. Vừa nói, ông vừa lấy ra từ túi vài loại mỹ phẩm đã dùng. Đó không phải là nhãn hiệu của cửa hàng đó, hai người trò chuyện thêm thì cô nhân viên mới biết về câu chuyện phía sau người đàn ông đã 84 tuổi này. 

Ông cụ 84 tuổi ngày ngày đi học trang điểm, câu chuyện phía sau khiến ai nấy mắt cay cay - 2

Ông tên là Des Monahan, 84 tuổi, hiện sống ở Melbourne, Úc. Ông và vợ là bà Mona, 83 tuổi đã kết hôn gần 60 năm. Ngày còn trẻ, ông đã yêu tha thiết đôi mắt hút hồn của bà. Monahan nói nhìn vào ánh mắt đó, ông thấy được một tâm hồn mà ông có thể ở bên cả đời. Suốt gần 60 năm bên nhau, bà vẫn luôn dành cho ông những ánh mắt trìu mến. 

Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên ông Mohana nhìn thấy là bóng lưng vợ mình đang ngồi trước bàn trang điểm. Bà sẽ nhẹ nhàng quay lại nhìn ông và cười thật tươi cùng khuôn mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng. Ông yêu ánh mắt chứa chan tình cảm đó, yêu cách bà quan tâm, chăm sóc cho gia đình này. Ông biết vợ mình hay trang điểm song là đàn ông, ông không có hứng thú với chuyện này, mọi đồ mỹ phẩm đều là tự bà mua cho mình. Đó cũng chính là điều khiến sau này ông nuối tiếc. 

Tuổi già ập đến, bà Mona cảm thấy thị lực của mình kém đi rất nhiều, gặp khó khăn trong khi đi lại. Khi đưa vợ đến bác sĩ khám, ông Monahan sững sờ khi biết giác mạc của vợ mình có vấn đề, bà ấy có thể sẽ bị mù. 

Ông cụ 84 tuổi ngày ngày đi học trang điểm, câu chuyện phía sau khiến ai nấy mắt cay cay - 3

Bệnh tình của bà Mona xấu đi rất nhanh chóng. Bà thường xuyên rơi vào khủng hoảng khi gần như không thể nhìn thấy thế giới xung quanh. Nhìn vợ hoảng loạn trước bàn trang điểm mỗi buổi sáng, ông không khỏi đau lòng. Ông biết vợ mình cảm thấy tồi tệ thế nào trong hoàn cảnh này. Là một người phụ nữ yêu cái đẹp, bà Mona chắc hẳn rất hoang mang. 

"Không nhìn thấy cũng không sao cả. Bà còn có tôi, tôi có thể làm đôi mắt của bà!".

Người đàn ông 84 tuổi với làn da nhăn nheo điểm những vết đồi mồi đã trấn an vợ mình như vậy. Đôi mắt của bà có thể không nhìn thấy được cũng không sao vì ở bên bà đã có ông. Ông nguyện làm đôi mắt của bà và chợt nảy ra ý tưởng sẽ học trang điểm để giúp vợ trở nên thật đẹp. Song mọi thứ không đơn giản như ông nghĩ khi đứng trước bàn trang điểm, ông thậm chí chẳng thể phân biệt nổi trước mặt mình là những thứ gì. 

Không biết phải mua những món đồ đó ở đâu, ông ghé vào một cửa hàng ở Collins St khi thấy bên trong có một nhóm phụ nữ đang trang điểm trước quầy. Không biết phải bắt đầu từ đâu nên ông đã hỏi những người phụ nữ đang đứng thử đồ ở đó, không ngờ lại khiến họ thấy sợ sệt. Cuối cùng, người nhân viên nọ đã giúp đỡ ông hoàn thành mong muốn. 

“Tôi muốn học trang điểm để sau này mỗi ngày có thể giúp vợ mình trở nên thật xinh đẹp, để bà ấy luôn vui vẻ. Tôi không biết gì về mỹ phẩm cả, tuổi cũng đã cao nhưng tôi muốn học, đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn. Dành nhiều thời gian hơn hẳn là sẽ học được, không biết các cô có thể giúp tôi không…”

Ông cụ 84 tuổi ngày ngày đi học trang điểm, câu chuyện phía sau khiến ai nấy mắt cay cay - 4

Cô nhân viên nọ rất cảm động sau khi biết được chuyện của ông và trình bày với cửa hàng trưởng để mời người trang điểm giỏi nhất tới giúp ông cụ. Từ đó, ngày ngày người ta đều thấy một ông cụ tóc bạc trắng đi đến cửa hàng để học trang điểm.

Sau đúng 8 tháng, từ một người đàn ông bối rối vì không biết những thứ mỹ phẩm trước mặt là gì, ông Monahan đã có thể trang điểm. Ông đưa tình yêu của cả đời mình đến cửa hàng và nói rằng muốn dành cho bà một điều bất ngờ.

Ông bắt đầu trang điểm cho vợ mình theo từng bước đã cố gắng học trong 8 tháng qua. Tuy mắt không thể nhìn rõ được nhưng bà Mona cảm nhận được đôi tay nhăn nheo của chồng đang từng bước trang điểm trên khuôn mặt mình. Bà cố kiềm chế để không rơi nước mắt. “Thì ra đây là lý do ông ấy biến mất mỗi buổi sáng!”. 

Những người có mặt trong cửa hàng hôm đó đều không thể giấu nổi sự xúc động. Một tình yêu có thể bên nhau từ lúc thanh xuân tóc đen tới khi cả hai cùng bạc mái đầu, một tình yêu mà người ta luôn thấy nửa kia của mình là đẹp nhất. Có thể cùng nhau nắm tay đi trên phố, cùng nhau già đi và tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng nhau, ấy chẳng phải là tình yêu mà ai cũng mong ước sao. 

Món quà cưới chưa từng mở suốt 9 năm và bài học thấm thía về hôn nhân
9 năm sau ngày cưới, một cặp vợ chồng đã vô cùng bất ngờ khi quyết định mở món quà cưới đặc biệt từ người dì thân yêu với lời nhắn: "Đừng mở ra cho...
Bảo Anh (Theo Daily Mail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình