Trí tuệ cao nhất của một người là quên đi 3 điều này

Bảo Anh. - Ngày 27/08/2024 11:59 AM (GMT+7)

Chỉ bằng cách quên đi và sống với tinh thần lạc quan, tự tin, bạn mới có thể chào đón tương lai tươi sáng.

Lý Bạch từng nói: “Những gì đã bỏ lại phía sau, ngày hôm qua không thể níu kéo; những gì làm xáo trộn tâm hồn ta, ngày hôm nay có quá nhiều phiền muộn”.

Trong cuộc sống, thật khó để có được mọi thứ mình mong muốn. Nhưng nếu bạn mãi vương vấn, ám ảnh bởi những gì đã qua thì chẳng khác nào tự trói bản thân mình. Thay vào đó, sẽ tốt hơn khi học cách quên đi quá khứ và hướng về tương lai.

Suy cho cùng, con người ta càng không thể buông bỏ sẽ càng khó có được cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc. Cuộc đời luôn tồn tại những điều không như ý và cả những biến cố bất ngờ. Vì vậy, cách giải quyết khôn ngoan nhất chính là: quên đi quá khứ.

Trí tuệ cao nhất của một người là quên đi 3 điều này - 1

Quên đi những tình bạn cũ không còn phù hợp và kết giao những người bạn mới

“Luận ngữ” của Khổng Tử nói: “Có bạn bè phương xa đến chính là niềm vui”.

Trong cuộc sống, chúng ta nên tích cực, chủ động kết giao bạn bè thay vì cứ mãi níu kéo những mối quan hệ cũ và không có bước tiến.

Những tháng ngày thơ ấu, chúng ta có thể cùng nhau nô đùa vô tư trên cánh đồng, sở thích chung kéo chúng ta lại gần nhau. Nhưng theo thời gian, mỗi người đi theo một hướng khác nhau, con đường học vấn khác nhau, quan niệm sống cũng dần khác biệt khiến chúng ta khó tránh khỏi số phận trở thành những người xa lạ.

Nếu cứ mãi hoài niệm về những người bạn cũ, luôn băn khoăn tại sao khi lớn lên, chúng ta lại không còn chung sở thích, tình bạn thuở ban đầu lại không còn thì chúng ta sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ, mắc kẹt trong những kỷ niệm. Luôn so sánh bạn mới với bạn cũ, bạn tất nhiên sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội kết giao bạn bè mới.

Đừng sống mãi trong quá khứ, mãi níu kéo những tình bạn ngày xưa mà hãy tin rằng sẽ có rất nhiều người cùng chí hướng đồng hành cùng chúng ta trên chặng đường phía trước.

Trí tuệ cao nhất của một người là quên đi 3 điều này - 2

Quên đi những cái được và mất trong quá khứ, thoát khỏi rắc rối

Quá khứ đã xảy ra và không thể thay đổi, trong khi tương lai chưa đến và là điều không ai có thể đoán biết trước.

Chúng ta có thể đã thắng một cuộc thi lớn, được nhận vào một trường đại học danh tiếng và có cơ hội việc làm tốt. Nhờ những thành công trong quá khứ đó, chúng ta tự thấy mình vượt trội hơn những người khác và rằng chúng ta rất có năng lực.

Điều này giống như một cái lồng nhốt chúng ta trong sự thành công. Nhưng nhớ rằng, xã hội không ngừng phát triển và thế hệ trẻ luôn tràn đầy năng lượng mới mẻ. Nếu chúng ta luôn đắm chìm trong những thành công của quá khứ, chiếc lồng đó sẽ cản trở sự tiến bộ của chúng ta và khiến chúng ta mãi dừng lại ở quá khứ.

Chúng ta cũng có thể từng thua lỗ nặng nề và mất hết những gì mình đã đầu tư. Nhưng nếu vì những thất bại đó mà chúng ta không dám thử thách bản thân, cam chịu số phận thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để vượt qua chính mình và đạt được những thành tựu tốt đẹp.

Như trong bộ phim “Câu chuyện Hoa Hồng”, khi Hoa Hồng động viên Hà Tây sau khi anh trải qua thất bại thảm hại:

"Đừng quá bận tâm về thất bại nhất thời, đó chỉ là một khoảnh khắc. Thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta không có đủ dũng khí để bắt đầu lại".

Thành công hay thất bại trong quá khứ chỉ là một khoảnh khắc và điều đó không quyết định cuộc đời chúng ta. Chỉ bằng cách quên đi quá khứ, chúng ta mới có thể vượt qua khó khăn.

Trí tuệ cao nhất của một người là quên đi 3 điều này - 3

Quên đi nỗi đau nhất thời và hướng về phía trước

Trong quá khứ, chúng ta có thể có những người bạn đặc biệt, những thành công được nhiều người ngưỡng mộ, có gia đình đủ đầy và cũng có những thất bại đau lòng. Nhưng vì sao ép mình mãi chìm đắm trong quá khứ?

Bạn bè có lúc tụ họp, có lúc chia ly; thành công hay thất bại cũng chỉ là nhất thời, không thể quyết định cả cuộc đời. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn cứ trôi. Quá khứ chỉ là mở đầu, điều chúng ta cần làm không phải là mãi tiếc nuối quá khứ mà là hướng về tương lai.

Mỗi chúng ta đều sở hữu những khả năng riêng biệt. Những thành công và thất bại trong quá khứ chỉ là một khoảnh khắc nhất thời. Chúng ta không cần phải mắc kẹt trong quá khứ. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân, quên đi quá khứ. Ngẩng cao đầu tiến về phía trước, chúng ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thời gian không ngừng trôi và quá khứ là những gì không thể thay đổi còn tương lai thì đầy biến động và hy vọng. Nếu chúng ta mãi đau buồn vì mất đi một người bạn, chúng ta có thể bỏ lỡ một người bạn phù hợp hơn. Nếu quá kiêu ngạo và tự mãn vì một thành công, chúng ta cũng có thể mất đi cơ hội tiến bộ. Tương tự, nếu một thất bại khiến chúng ta sợ hãi thì chúng ta sẽ càng ngày càng xa thành công, hạn chế chính mình và mãi dừng lại ở đó.

Đừng để quá khứ trở thành cái lồng trói buộc bạn. Quá khứ dù tốt hay không cũng không thể thay đổi. Chỉ bằng cách quên đi và sống với tinh thần lạc quan, tự tin, bạn mới có thể chào đón tương lai tươi sáng.

Ở đời, người khôn ngoan biết càng làm 2 chữ này thì cuộc sống càng thoải mái
Khi gỡ bỏ được những gánh nặng trong lòng, bạn mới có thể ngẩng cao đầu và chạy về phía trước, nhẹ nhàng bước vào những điều tốt đẹp tiếp theo.

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống