Ở đời, người khôn ngoan biết càng làm 2 chữ này thì cuộc sống càng thoải mái

Bảo Anh. - Ngày 23/08/2024 12:01 PM (GMT+7)

Khi gỡ bỏ được những gánh nặng trong lòng, bạn mới có thể ngẩng cao đầu và chạy về phía trước, nhẹ nhàng bước vào những điều tốt đẹp tiếp theo.

Cuộc sống này, 9 phần 10 là không như ta mong muốn. Ai cũng vậy, luôn suôn sẻ chỉ là điều trong mơ tưởng, chúng ta đều phải đối mặt với thử thách và áp lực riêng.

Cuộc sống là những thăng trầm và được mất. Danh vọng và lợi ích đều là tạm thời, khó khăn cũng vậy.

Ở đời, đừng nên quá bận tâm mà hãy học cách xem nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, cuộc sống càng thoải mái hơn, bình tĩnh mà đối mặt, ung dung tự tại.

Xem nhẹ được và mất

Ở đời, người khôn ngoan biết càng làm 2 chữ này thì cuộc sống càng thoải mái - 1

Một nhà văn từng nói: “Có được có mất mới là cuộc sống, đừng quá bực bội hay luôn than phiền về sự bất công”.

Con người ai chẳng có lúc này được lúc kia mất. Dù đời có giàu sang đến đâu, khi ra đi cũng chẳng thể mang theo một cái cây hay ngọn cỏ. Nếu cứ mãi ghen tị mù quáng với những gì người khác có, mà không biết trân trọng những gì bản thân đang sở hữu, trong lòng ắt sinh cảm giác đau khổ, không yên.

Cuộc đời thật ngắn ngủi và sẽ có những thăng trầm suốt chặng đường ta đi. Luôn cố gắng níu kéo tất cả những điều tốt đẹp thường sẽ không được như ý muốn, trái lại còn phản tác dụng, khiến lòng ta thêm lo âu.

Thực ra, kịch bản cuộc đời đã định sẵn từ khi ta sinh ra. Đừng quá khó khăn với bản thân. Những thứ là của bạn rồi sẽ là của bạn, thứ không phải thì có cố ép vào rồi cũng sẽ sớm rời đi.

Chọn cách xem nhẹ chính là chọn cách sống thoải mái. Đừng cố gắng quá mức, đừng ép buộc bản thân điều không muốn. Hãy chọn cách xem nhẹ mọi chuyện, được thì vui vẻ và bình tĩnh khi mất. Như vậy, bạn mới cảm thấy thoải mái mà tận hưởng cuộc sống an yên.

Xem nhẹ lòng người

Ở đời, người khôn ngoan biết càng làm 2 chữ này thì cuộc sống càng thoải mái - 2

Trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là trái tim con người.

Trong biển người rộng lớn, không dễ để người ta có thể gặp gỡ và quen biết nhau. Cách tốt nhất để hòa hợp với người khác là đừng quá để tâm đến mọi sự nhiệt tình, cũng đừng cố gắng làm hài lòng những sự lạnh nhạt.

Hãy xem nhẹ những nóng lạnh của tình người, những thị phi của đời người. Dù là tình bạn hay tình yêu, cũng đừng quá trông chờ, không ai có thể đồng hành cùng bạn đến cuối. Đa phần thời gian, bạn đều phải tự mình bước đi trên con đường đời này.

Trời đất có mắt, ai đối xử không tốt với bạn, ai làm tổn thương bạn, ai lừa dối bạn, trời xanh đều ghi nhớ rõ ràng. Bạn không cần trả thù, cũng không cần đánh trả, hãy để thời gian giải quyết.

Có câu nói hay rằng: "Mắc kẹt trong sự xấu xa của người khác chính là tra tấn bản thân. Buông bỏ lỗi lầm của người khác là giải thoát cho chính mình".

Mọi thứ đều bắt đầu từ trái tim. Xem nhẹ mọi thứ, tâm sẽ nhẹ nhàng. Lùi lại một bước, cả đời sẽ thanh thản.

Đừng thử thách bản chất con người, đừng suy xét lòng người, hãy nhìn vào mối quan hệ giữa con người với tâm hồn bao dung và cởi mở, trân trọng khi số phận đến và xem nhẹ khi số phận đi. Không ai có thể làm tổn thương bạn.

Ở đời, người khôn ngoan biết càng làm 2 chữ này thì cuộc sống càng thoải mái - 3

Xem nhẹ quá khứ

Có câu nói rằng: “Luôn níu giữ quá khứ, mãi không nguôi ngoai vì những uất ức và tổn thương đã trải qua, vô ích tiêu hao bản thân vào những người và việc không thể thay đổi, cuộc đời bạn sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, bạn sẽ mất đi hứng thú với mọi thứ và không thể bắt đầu lại".

Con người phải có khả năng lật sang trang mới. Những người và những việc không thể buông bỏ, nếu cứ ôm ấp trong lòng, bạn sẽ dần trở nên tiêu cực. Việc lựa chọn buông bỏ mới là sáng suốt.

Sống trên đời, chắc chắn sẽ có những nuối tiếc và những điều không thể thay đổi. Luôn bám víu vào những nuối tiếc trong quá khứ, tự hành hạ bản thân bằng những nỗi đau đã qua, bạn chỉ càng khiến mình đau khổ hơn.

Bất kể bạn đã trải qua điều gì, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, giờ đây bạn không nên chìm đắm trong quá khứ, để những ký ức cũ chiếm lĩnh tâm hồn. Những gì nên quên thì hãy quên, những gì nên buông thì hãy buông, từ từ chữa lành bản thân.

Trong nửa cuộc đời còn lại, đừng cố gắng tranh cãi với quá khứ, đừng khóc vì những giọt sữa đã đổ. Cho dù là tốt hay xấu, hãy học cách chấp nhận một cách vui vẻ.

Hãy học cách xem nhẹ, thả lỏng tâm trí, bình thản đón nhận mọi sắp đặt của số phận. Khi gỡ bỏ được những gánh nặng trong lòng, bạn mới có thể ngẩng cao đầu và chạy về phía trước, nhẹ nhàng bước vào những điều tốt đẹp tiếp theo.

Muốn giàu có, đón nhiều may mắn hơn, người khôn ngoan bớt nói những lời này
Chỉ khi học cách thay đổi tâm lý và đối mặt với cuộc sống với thái độ tích cực hơn, bạn mới có thể mở được cánh cửa giàu có.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống