Truyện cười hay: Định mua dây chuyền nịnh vợ, chồng bất ngờ bị tống cổ khỏi nhà

Hương Giang. - Ngày 07/07/2020 06:39 AM (GMT+7)

Sau một buổi chiều bỏ ra quán cà phê ngồi suy nghĩ, Tồ rất hối hận về hành động của mình và dự định sẽ mua một chiếc dây chuyền để tặng vợ. Nào ngờ, đó cũng chính là lý do khiến anh bị vợ đuổi ra ngoài.  

Định mua dây chuyền nịnh vợ, chồng bất ngờ bị tống cổ khỏi nhà 

Truyện cười hay: Định mua dây chuyền nịnh vợ, chồng bất ngờ bị tống cổ khỏi nhà - 1

Sáng sớm thấy ông hàng xóm ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, Tý tò mò hỏi:

- Sau ông lại ngồi ở đây thế Tồ?

Tồ rầu rĩ kể:

- Hôm qua tôi và vợ cãi nhau. Sau một buổi chiều bỏ ra quán cà phê ngồi suy nghĩ, tôi rất hối hận. 

Tý hỏi tiếp:

- Rồi sao nữa? 

Tồ thở dài:

- Tôi quyết định mua cho vợ một sợi dây chuyền để xin lỗi nàng.

- Vậy sao anh còn phải ngồi ở cửa? - Tý thắc mác.

Tồ ấm ức:

- Tôi không biết nên mua sợi dây dài cỡ nào cho vừa, nên nhân lúc vợ ngủ liền lấy sợi dây thừng vòng qua cổ cô ấy để đo thử. Thế là vợ tôi bật dậy nổi điên lên tống cổ tôi ra khỏi nhà. Phụ nữ thật khó hiểu. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi mà!

- !!!

Bị đánh tơi tả vì nhờ em hàng xóm mùa bầu 

Truyện cười hay: Định mua dây chuyền nịnh vợ, chồng bất ngờ bị tống cổ khỏi nhà - 2

Thấy cậu bạn cùng phòng xuất hiện với bộ dạng thảm thương, Tý ngạc nhiên hỏi:

- Tồ, cậu sao thế? Ai đánh cậu thảm đến mức này?

Tồ chỉ về phía nhà hàng xóm, thở dài nói:

- Sáng nay tớ lười đi chợ quá nên nhờ em Tũn nhà đối diện mua giúp mấy quả bầu về nấu canh.

Tý tròn mắt:

- Rồi sao cậu bị đánh chứ?

Tồ mếu máo:

- Lúc nãy vừa thấy Tũn đi chợ về, tớ liền chạy qua nhà kêu lớn: 'Tũn ơi, có bầu chưa? Anh lấy!'. Nào ngờ anh trai của em Tũn không biết từ đâu xông ra đánh cho tớ một trận tơi bời thế này. 

- !!!

Ban ngày nghĩa trang mới đáng sợ 

Truyện cười hay: Định mua dây chuyền nịnh vợ, chồng bất ngờ bị tống cổ khỏi nhà - 3

Tèo đang ngồi run rẩy giữa nghĩa trang thì nghe giọng một người đàn ông:

- Này anh, lần đầu đến canh nghĩa trang à?

Tèo quay lại thấy một người đàn ông trung niên đang mỉm cười, anh cười gượng đáp:

- Vâng ạ, nhưng thật ra tôi thích công việc này cho lắm.

- Đầu năm thật có vẻ khó kiếm việc thật. - người đàn ông nói bâng quơ.

Tèo gật gù:

- Đúng vậy, tối ở chỗ này đáng sợ quá, buổi sáng còn đỡ.

Người đàn ông vỗ vai Tèo:

- Vậy để sau này tối đến tôi sẽ canh giúp cậu cho.

- Anh không sợ sao? - Tèo ngạc nhiên.

Người đàn ông lắc đầu:

- Tối thì không sợ, chỉ buổi sáng mới sợ không dám ra ngoài thôi.

- !?!

Truyện cười hay: Nói đi chợ là việc đàn bà, chồng hốt hoảng khi vợ giao việc của đàn ông
Nghe vợ bảo đi chợ, người chồng liền lấy lý do đó không phải việc của đàn ông. Thế nhưng chỉ sau câu nói của người vợ, anh chàng vội vàng xin được đi...
Hương Giang.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva