"Xây nhà to, nhỏ tùy thuộc tiền bố mẹ vợ cho", chàng trai bị ném đá cũng vì thật thà!

Bảo Anh. - Ngày 07/07/2020 12:51 PM (GMT+7)

Đặt nặng suy nghĩ nhà cửa, đất đai phải là của nhà trai, đàn ông phải là người lo lắng kinh tế chính rồi sau kết hôn lại ngồi phàn nàn vì sao anh ấy không dành nhiều thời gian cho gia đình, không phụ vợ nấu cơm rửa bát như việc chúng ta đang đẩy phần lớn trách nhiệm cũng như quy kết tội về đàn ông.

15 phút giải lao giữa giờ ở công ty tôi sáng nay bỗng trở nên rôm rả hơn hẳn khi một chị đồng nghiệp nói về chương trình hẹn hò nọ. Đa phần nhân sự đều còn son rỗi nên các chương trình hẹn hò khá được ưa thích ở công ty tôi song lâu rồi chủ đề này mới thu hút được sự chú ý nhiều đến vậy.

Đó không phải là một tập Hẹn ăn trưa có kết đẹp bởi cô nàng nhân vật chính đã từ chối bấm nút hẹn hò. Điều khiến tập 196 lần này thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng chính là khi được MC Cát Tường hỏi về kế hoạch xây dựng tổ ấm riêng trong tương lai, chàng trai 33 tuổi đến từ Thanh Hóa thật thà chia sẻ đã có sẵn đất đai, chỉ chờ xây nhà rồi cưới vợ và an cư lạc nghiệp.

“Tiền xây nhà phải đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu thì xây nhà to hay nhỏ”.

Câu nói thật đến từng con chữ đó ngay lập tức đã khiến các đồng nghiệp của tôi bàn tán loạn cả lên. Đa phần mọi người, nhất là những người chưa lập gia đình đều cho rằng câu nói này chính là điều khiến chàng trai “mất điểm” trước đối phương.

amp;#34;Xây nhà to, nhỏ tùy thuộc tiền bố mẹ vợ choamp;#34;, chàng trai bị ném đá cũng vì thật thà! - 1

“Chị xem, đàn ông mà chưa gì đã thực dụng và tính toán như vậy thì sau này trông chờ được gì.”

“Đàn ông đàn ang, sức dài vai rộng mà cứ ngóng vào tiền bên nhà ngoại cho thế này thì… vứt!.”

Phát ngôn “xanh rờn” của một chị đồng nghiệp chỗ tôi đã nhận được cả tràng pháo tay rào rào. Họ cho rằng vì sao nhà ngoại lại phải lo đất cho con gái xây nhà sau khi đã lấy chồng. Họ không thích điều đó và dĩ nhiên cũng không thích anh chàng này.

Tôi lại thấy chàng trai này thú vị đấy chứ! Anh ta thú vị chính ở sự thật thà. Tôi là đứa vốn mê phim Hàn Quốc từ bé, ngày ôn thi đại học vẫn chẳng thể bỏ được những bộ phim đang chiếu trên truyền hình. Ngày đó còn chưa có bạn trai nhưng tôi đã rất thích một “thủ tục” trong việc kết hôn ở Hàn Quốc, chính là trách nhiệm "đóng góp" của cô dâu chú rể.

Những ai hay xem phim Hàn Quốc chắc sẽ không lạ gì với những điều này. Để chuẩn bị cho lễ cưới, cả cô dâu và chú rể đều phải chuẩn bị lễ vật hay còn gọi là quà tặng để tặng cho các thành viên gia đình hai bên. Người Hàn Quốc từ xưa có quan niệm chồng sẽ là người lo chuyện mua nhà, còn lo sắm sửa đồ đạc, nội thất trong nhà sẽ là việc của người vợ. Quan điểm này ngày càng thoáng hơn khi hai bên có thể trao đổi, cùng chia sẻ về trách nhiệm đóng góp chung.

Với tôi, đó là một quan điểm hết sức văn minh và đáng được ủng hộ. Quan điểm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” với ý nghĩa đàn ông là người chịu trách nhiệm chính trong việc kiếm tiền nuôi gia đình còn đàn bà là người lo việc nhà cửa, dạy dỗ con cái, vun vén gia đình. Xét về một khía cạnh nào đó, quan điểm này đúng song giờ đã không còn phù hợp nữa.

amp;#34;Xây nhà to, nhỏ tùy thuộc tiền bố mẹ vợ choamp;#34;, chàng trai bị ném đá cũng vì thật thà! - 2

Người Hàn Quốc từ xưa có quan niệm chồng sẽ là người lo chuyện mua nhà, còn lo sắm sửa đồ đạc, nội thất trong nhà sẽ là việc của người vợ.

Để bắt đầu một gia đình, tất nhiên như ngôi nhà nào cũng cần có một nền móng vững chãi chính là tình yêu. Trái tim không rung động, không có cảm xúc thì sao có thể gắn kết lâu bền. Thế nhưng yêu thôi đã đủ chưa?

Tôi có người bạn kết hôn sau 2 năm yêu say đắm một anh chàng. Anh chàng kia làm trong ngành xây dựng nên những năm đó làm ăn phất lắm. Cưới xong cỡ nửa năm thì bạn tôi cấn bầu, thế là nghỉ luôn ở nhà để dưỡng thai và sau đó là chăm sóc con cái.

Ai cũng khen cô nàng tốt số khi chẳng phải lo lắng đến gánh nặng cơm áo gạo tiền trong khi mọi người còn đang phải chạy đôn chạy đáo. Thế rồi đùng một cái, bạn phát hiện chồng mình có bồ và một con riêng ở bên ngoài. Ngày nức nở khóc như mưa rồi ném những tấm hình hai người kia tay trong tay vào người chồng, bạn tôi đã nhận lại những câu nói ê chề:

“Đừng gọi cô ấy là loại phụ nữ này nọ. Cô ấy vừa nuôi nấng, chăm sóc con mà vẫn đảm đương công việc. Cô ấy luôn bên tôi, chia sẻ những lúc công việc tôi gặp khó khăn. Cô xem trong suốt những năm vợ chồng, đã bao giờ cô hỏi tôi đi làm về có mệt không hay chỉ đến ngày là chìa tay lấy tiền?.”

Hạnh phúc không tự dưng mà có, một gia đình muốn bền chặt, vợ chồng con cái sống vui vẻ, yêu thương nhau thì nhất định phải vun vén nhiều thứ nhiều hơn tình yêu. Đó là bởi khi thời gian qua đi, giữa hai người chắc chắn sẽ xuất hiện những bất đồng, quan điểm trái chiều.

Không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo bởi trong chúng ta có ai là hoàn hảo đâu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn, nên những vấn đề đã có mầm mống từ trước khi kết hôn, hãy giải quyết cho xong rồi hãy cùng nhau ký vào tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Chúng ta không thể đòi hỏi nam nữ bình đẳng, người chồng phải giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con cái, gia đình rồi đối nội đối ngoại trong khi người vợ lại chẳng hề san sẻ bất cứ gánh nặng nào với chồng trong việc kiếm tiền.

Đặt nặng suy nghĩ nhà cửa, đất đai phải là của nhà trai, đàn ông phải là người lo lắng kinh tế chính rồi sau kết hôn lại ngồi phàn nàn vì sao anh ấy không dành nhiều thời gian cho gia đình, không phụ vợ nấu cơm rửa bát giống như việc chúng ta đang đẩy phần lớn trách nhiệm cũng như quy kết tội về đàn ông vậy. Anh chàng trong chương trình hẹn hò kia đã có đất thì việc mong nhà vợ góp phần tiền xây nhà để cùng nhau tạo dựng cuộc sống đâu có gì sai. 

Thay vì “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thì  “Đàn ông, đàn bà cùng xây nhà, xây tổ ấm” chẳng phải sẽ hợp tình, hợp lý và hợp ý cả đôi bên hơn sao?

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. 

Lấy phải chồng vô tâm, phụ nữ cần vô tâm gấp bội!
Lấy phải chồng vô tâm, hãy biết tự tạo niềm vui cho mình. Hãy cứ toàn tâm toàn ý với gia đình, chăm sóc tổ ấm của mình song đừng để cuộc đời gói gọn...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn