Tinna Tình: "Không quen được đại gia đón đưa"

Ngày 16/12/2014 13:53 PM (GMT+7)

Nữ nghệ sĩ đa tài thích cưng chiều người yêu và tự thấy cô không hợp để yêu một "đại gia".

Cuối tuần qua, nữ ca sĩ Tinna Tình đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin và hình ảnh chiếc xe mô tô mà cô vừa mới mua có giá hơn 600 triệu đồng nhân dịp đến tham dự một sự kiện.

Bởi lẽ showbiz Việt vốn quá quen thuộc với chuyện một người đẹp thường xuyên bước xuống từ những chiếc xế hộp "sang chảnh", nên khi thấy Tinna Tình "cưỡi" mô tô thay xe hơi trong thành phố, nhiều người không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm thấy ngạc nhiên.

Tinna Tình: quot;Không quen được đại gia đón đưaquot; - 1

Hình ảnh ca sĩ Tinna Tình chạy xe mô tô đi sự kiện vào cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý.

- Vì sao chị lại thích chạy xe mô tô thay vì ngồi lái xe hơi sang trọng mỗi khi ra đường?

Như tôi từng chia sẻ, trước đây tôi cũng có một chiếc xe hơi nhưng chủ yếu để lại cho công ty đi. Tôi chỉ sử dụng xe hơi mỗi khi trời mưa, đi diễn xa hoặc tham dự các sự kiện hoành tráng phải mặc đồ dạ hội lộng lẫy, còn những sự kiện bình thường hay đi công việc hằng ngày, tôi đều chạy xe mô tô. Thật ra, những năm qua tôi chỉ sử dụng xe SH, nhưng cách đây khoảng nửa tháng, tôi vừa mua chiếc xe mô tô rất ưng ý.

Tôi nghĩ mình cứ sống thật giản dị thì vẫn được khán giả thương nhiều hơn. Quan trọng đối với tôi là làm cho công chúng quý mến mình chứ không phải khoe xe hơi hay hàng hiệu. Dù mình ăn mặc sang trọng và quý phái nhưng lại vô tình tạo khoảng cách xa lạ với khán giả. Hơn nữa, nếu ăn mặc lộng lẫy, ngồi xe hơi thì cũng phải đi đứng thật kiểu cách, còn tôi rất thực tế, thích làm những điều để mình dễ chịu, thoải mái và năng động.

- Việc "cưỡi" một chiếc xe mô tô thật cá tính chạy trên đường đã mang lại cho chị cảm giác thú vị nào?

Thật ra, việc chạy xe mô tô cũng rất là mệt mỏi và gặp không ít phiền phức. Trọng lượng chiếc xe mô tô rất nặng, nên đó là một khó khắn đối với người phụ nữ như tôi. Chạy xe mô tô dễ bị bụi bặm và chịu nắng, nhưng tôi đã bịt kín hết người rồi.

Vì trông chiếc xe quá mạnh mẽ, nên tôi đã mang đi giảm bớt tiếng ồn ào. Hầu hết cánh đàn ông sau khi mua mô tô sẽ đi điều chỉnh hệ thống cho tiếng ồn thật cao, còn tôi phải giảm bớt để khỏi làm phiền người xung quanh. 

- Chị không ngại người ta sẽ nghĩ rằng chị vốn là nghệ sĩ nghèo khi chỉ có xe mô tô mà không được sở hữu xế hộp sang trọng sao?

Tôi nghĩ khán giả không quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Khi yêu thích một ai đó, họ sẽ không quan trọng có tiền hay không có tiền. Tôi thích cuộc sống giản dị và bình dân. Mỗi khi ra Hà Nội, tôi cũng chỉ thích ngồi vỉa hè uống ly trà nóng và ăn kẹo. Nói chung, ai nói gì thì nói, còn tôi làm nhiều công việc, trong đó có kinh doanh nữa, nên nếu tự đánh giá mình thì tôi thấy ổn. 

Tinna Tình: quot;Không quen được đại gia đón đưaquot; - 2

Nữ nghệ sĩ đa tài chia sẻ, cô vốn không quen với cảnh được "đại gia" đón đưa.

- Nếu chị thích sử dụng xê mô tô thì lam sao quen với cảnh được "đại gia" đưa đón?

Tôi sống độc thân hai năm nay nhưng vẫn thấy mọi thứ ổn. Trong tình yêu cũng khó nói lắm, nếu đã có tình cảm thì dù người đó làm bất kỳ công việc gì chăng nữa tôi vẫn thích. Biết đâu sau này tôi đi đón người yêu bằng chiếc mô tô này thì sao, (Cười).

Nói thật, tôi không quen được "đại gia" đưa đón bằng xế hộp. Tính tôi độc lập, tự làm ra mọi thứ, nên không thích lệ thuộc vào ai. "Đại gia" sau khi cưới có thể bắt mình bỏ nghề, nhưng tôi không thích vậy.

Tôi thích cưng chiều người yêu hơn là được họ cưng chiều. Bởi thế nếu có người yêu thì chắc tôi sẽ đưa đón họ. Nếu để họ cưng chiều mình thì tôi có cảm giác trông mình thật yếu đuối. Tôi hơi ngại.

- Với cá tính mạnh mẽ, liệu rằng chị có thực sự hợp để yêu "đại gia" không?

Tôi chỉ sợ người ta không chịu được cá tính của mình thôi. Nếu yêu một người thành đạt thì họ chỉ muốn mình nghe lời họ, trong khi đó tôi rất cá tính, cần sự bình đẳng. Tôi sợ quen người thành đạt thì họ sẽ bắt mình phải biết nghe lời, phải làm theo ý họ.

Hai năm nay tôi làm việc nhiều quá, còn tình yêu phải cần có thời gian chăm sóc. Tôi phải xây dựng mối quan hệ từ con số không. Tôi không có thời gian, ngược lại có một số người đến với mình, một vài lần cà phê mà thấy không có gì là mất tích luôn. Tôi thấy đàn ông thời nay ít thích chinh phục phụ nữ vài tháng, thay vào đó họ thích vồ vập hơn. Một vài lần không được gì là mất luôn, chứ nếu được liền ngay lần gặp đầu tiên là thôi rồi.

- Nếu bây giờ cho chị một tháng chỉ biết làm việc để kiếm được số tiền 100 triệu đồng và một tháng chỉ biết hẹn hò để có một người chồng, thì chị sẽ lựa chọn ra sao?

Thời điểm này tôi dồn hết cho công việc, vì hiện tại tôi còn phụ mẹ xây nhà bên Tiệp Khắc nữa. Tôi muốn kinh tế của mình thật vững để sau này yêu người dù ít tiền hay nhiều tiền thì hai người vẫn bằng nhau, để sau này họ không nghĩ mình đến với họ vì tiền.

Tinna Tình: quot;Không quen được đại gia đón đưaquot; - 3

Sau khi chia tay một đạo diễn nổi tiếng sau 6 năm hẹn hò, Tinna Tình vẫn chưa yêu ai.

- Sao chị không đón mẹ về Việt Nam sống luôn?

Mẹ tôi là người Tiệp Khắc, còn bố là người Việt. Một năm tôi đón mẹ về Việt Nam chơi ba tháng. Số phận của mẹ không may mắn, sau khi tái hôn thì chẳng may chồng mới phải ngồi xe lăn, nên mẹ phải bỏ hết công việc để lo cho chồng. Tôi nghĩ, đó mới là tình yêu. Chắc tôi giống mẹ ở điểm sống rất tình cảm. Riêng bố của tôi cũng đã có gia đình và cuộc sống ổn định.

- Đã bao giờ chị cảm thấy chán cuộc sống tại Việt Nam và chỉ muốn quay về Tiệp Khắc sống luôn không?

Không bao giờ! Việt Nam là đất nước tôi thấy đẹp nhất, dễ sống nhất, con người hiền lành nhất trong số những đất nước tôi đã đi.

- Nhưng hằng ngày vẫn xảy ra rất nhiều vụ cướp, hiếp, giết tại Việt Nam được đăng tải trên báo đấy thôi. Chị không ngại sao?

Ở đâu cũng vậy thôi, do báo chí thích viết mấy chuyện giật gân này thôi chứ tôi thấy chuyện cướp hiếp chỉ là thiểu số mà bất kỳ xã hội nào cũng có.

- Chị thích nhất điểm nào ở đàn ông Việt?

Tôi không thích đàn ông có tính keo kiệt. Tôi thích đàn ông có chút nữ tính, hiền lành, chân thực,... Thực sự, khi cá tính quá thì tôi cũng lựa chọn người có chút nữ tính.

Tinna Tình: quot;Không quen được đại gia đón đưaquot; - 4

Cô không thích làm mẹ đơn thân, dù được sinh ra và lớn lên tại phương Tây.

- Dự định khi nào chị sẽ kết hôn?

Hai năm qua tôi sống với hai chú cún rất dễ thương chứ không hẹn hò với bất kỳ ai. Tôi chưa nghĩ tới chuyện cưới xin. Tôi cũng chưa thích có con, vì mọi thứ chưa ổn định và cần có đủ thời gian chăm sóc.

- Sao chị không thử làm mẹ đơn thân?

Không, cái này là không bao giờ. Nếu có con là tôi phải có một người chồng mẫu mực, học giỏi, biết dạy con nên người và thích chăm sóc con cái. Thấy tôi vậy chứ con người tôi rất Á đông.

- Vậy hỏi thật, có bao giờ chị soi gương và rồi tự hoài nghi về giới tính của mình không?

Không, thề là tôi chưa bao giờ có ý nghĩ điên rồ này. Nếu có vấn đề giới tính là tôi sẽ tự hào để lên báo khoe với mọi người rằng, đây là bạn gái của tôi, chúng tôi thật hạnh phúc. Thật ra tôi thích đàn ông mà, (Cười).

Xin cảm ơn ca sĩ Tinna Tình và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tinna Tình