Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng

Ngày 23/01/2019 10:00 AM (GMT+7)

Là một trong tứ đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành của Trung Hoa, thế nhưng cuộc đời của Vương Chiêu Quân không hề dễ dàng. Chính nhan sắc trời cho đã khiến cô phải sống một cuộc đời thiếu đi 2 chữ hạnh phúc.

Vương Chiêu Quân một đời hy sinh vì nền hòa bình Hung Nô - Trung Hoa. Bà thậm chí phải cam lòng lấy cả 2 cha con vua Hung Nô làm chồng

Vương Chiêu Quân sinh ra trong một gia đình trí thức thời Tây Hán. Với sắc đẹp tuyệt mỹ hiếm có khó tìm, nàng được nhập cung hầu hạ vua Hán Nguyên Đế từ rất sớm. Tuy nhiên, vì Chiêu Quân quyết không chấp nhận hối lộ quan họa sĩ nên bức chân dung của nàng bị xuyên tạc trông rất xấu xí. Cũng chính vì vậy mà Hán Nguyên Đế không hề nhận ra tuyệt sắc giai nhân trong hậu cung. 

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 1

Vương Chiêu Quân thuở mới nhập cung phải sống cuộc đời rất vất vả của một cung nữ tầm thường

Đến năm 33 TCN, Hung Nô diện kiến Hán Nguyên Đế, tỏ ý muốn làm con rể Tây Hán. Vua Hán vì không muốn gả con gái cho nước bạn, đã ra lệnh chọn một cung nữ trong cung làm con gái nuôi và gả sang Hung Nô. Vương Chiêu Quân là người duy nhất tự nguyện thực thi ý chỉ của vua. Đến lúc này, Hán Nguyên Đế mới nhận ra nhan sắc của nàng và vô cùng tiếc nuối, tuy nhiên hôn ước đã định, vua không thể làm trái lại.

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 2

Vương Chiêu Quân rời hoàng cung Trung Hoa đến Hung Nô làm dâu sau 3 năm mệt mỏi vì không được vua ngó ngàng

Kể từ đó, Vương Chiêu Quân vụt sáng trở thành một trong tứ đại mỹ nhân lừng lẫy của Trung Hoa. Nàng được mệnh danh là "mỹ nhân lạc nhạn" - khiến chim trên trời cũng phải sa cánh vì choáng ngợp trước nét đẹp của nàng.

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 3

Sắc đẹp tuyệt thế của Vương Chiêu Quân

Vương Chiêu Quân cũng chính là người có đóng góp vô cùng lớn lao đối với nền hòa bình vững chắc giữa Hung Nô và Tây Hán. Tương truyền, cuộc hôn nhân giữa cô và vua Hung Nô Hô Hán Tà không mấy hạnh phúc. Sau khi Hô Hán Tà băng hà, Vương Chiêu Quân theo luật lệ Hung Nô phải lấy con trai vua là Phục Chu làm chồng. Mặc dù rất đau đớn, thế nhưng nàng vẫn một mực cam chịu để gìn giữ mối giao tình giữa 2 nước. Không những thế, nàng còn rất được lòng thần dân của cả 2 nước.

Từ Trung Hoa giàu có tài nguyên đến Hung Nô hoang sơ, đìu hiu mông quạnh, nhan sắc của Vương Chiêu Quân vẫn khiến cả 2 cha con Hô Hán Tà - Phục Chu phải say mê đổ gục. Bên cạnh nhan sắc trời cho, Vương Chiêu Quân đã áp dụng những tuyệt chiêu làm đẹp vô cùng đặc biệt để duy trì sắc xuân trường tồn.

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 4

Vương Chiêu Quân đã để lại cho hậu thế những phương pháp làm đẹp tuyệt vời

Dưỡng da từ bên trong

Vương Chiêu Quân rất chú trọng dưỡng nhan sắc từ bên trong cơ thể, đặc biệt là đối với làn da. Thay vì chỉ sử dụng mỹ phẩm thoa ngoài, nàng thường xuyên ăn canh ngũ quả để bồi bổ các chất dinh dưỡng có ích cho da dẻ. Sự kết hợp của 5 loại quả: Táo tàu, long nhãn, lê, kỷ tử và chuối tiêu chính là bí kíp giúp Vương Chiêu Quân sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng giữa sa mạc Hung Nô cháy nắng.

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 5

Ăn canh ngũ quả mỗi ngày vào buổi sáng giúp da dẻ mịn màng, trắng sáng và săn chắc chỉ sau 2 tháng

Nguyên liệu: 2 quả táo tàu, 1 quả lê cắt miếng, bỏ hạt giữ võ,  6g long nhãn, 10g kỳ tử, 1 quả chuối tiêu bỏ vỏ.

Cách nấu: 

Bước 1: Đun sôi táo tàu, kỷ tử và long nhãn trong nước. 

Bước 2: Cho lê và chuối tiêu vào nồi đun tiếp. Đợi nước sôi, bắc nồi xuống và cho canh ra bát thưởng thức.

Dưỡng tóc bằng thảo dược

Để có được mái tóc mềm mượt, suôn dài óng ả bấp chấp tiết trời hanh khô, khắc nghiệt của Hung Nô, nàng Vương Chiêu Quân đã sáng chế ra một phương thuốc dưỡng tóc vô cùng tuyệt diệu. Nguyên liệu chính để làm nên thứ thuốc này chính là các loại thảo dược nổi tiếng của Trung Hoa: Câu kỷ tử, cúc La Mã, trắc bạch diệp khô, xuyên khung, bạch chỉ, cây tê tân, sen cạn, tang bạch bì và rễ dâu tằm.

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 6

Dưỡng tóc bằng thảo dược chính là một trong những tuyệt chiêu làm đẹp của Vương Chiêu Quân

Cách làm:

Bước 1: Nghiền nhỏ hỗn hợp thảo dược trên thành bột, cho vào túi thuốc, đem sắc với lượng nước vừa đủ.

Bước 2: Đợi thuốc nguội thì có thể dùng được. Sau khi gội đầu và hong khô tóc, dùng hỗn hợp này thoa lên tóc 3 lần/tuần, tóc sẽ mềm mượt, suôn bóng và dày hơn rất nhiều.

Mặc áo độn vai để che vai lệch

Dù là đại mỹ nhân, Vương Chiêu Quân cũng có khuyết điểm như bao người. Nàng sở hữu một đôi vai lệch khiến vóc dáng kém hấp dẫn đôi chút. Chính vì thế mà mỹ nhân lạc nhạn luôn luôn mặc áo choàng có miếng độn vai để che đi khuyết điểm này. 

Hồng nhan bạc mệnh: Vương Chiêu Quân thậm chí phải cam chịu làm vợ của... con chồng - 7

Những chiếc áo choàng tinh tế khiến Vương Chiêu Quân xinh đep bội phần, đồng thời che đi khuyết điểm lệch vai một cách tài tình

Vương Chiêu Quân đã được ví như hoa mẫu đơn - nữ hoàng của các loài hoa nhờ cốt cách thanh lịch và phẩm hạnh vô cùng cao quý. Nhan sắc quý phái, thần thái khí khái cùng tinh thần hy sinh vì nước vì dân của nàng từ lâu trở thành một hình tượng đẹp trong lòng công chúng và là biểu tượng nghệ thuật của thi ca Trung Quốc.

Bí quyết làm đẹp của những phụ nữ độc ác nhất mọi thời đại: có người tắm cả máu tươi
Để có được nhan sắc vạn người mê, những phụ nữ ác độc dâm loàn nhất mọi thời đại đã sử dụng cách này.
Ngọc Yến
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tóc đẹp