5 năm đơn thân, ngày đi lấy chồng mới, con gái chỉ tay lên bàn thờ nói "Bố về kìa", tôi thấy người đàn ông đứng ở cửa

Ngày 11/05/2023 18:59 PM (GMT+7)

Sau câu nói của con gái "Bố về kìa", tôi bị giật mình bởi hình dáng một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.

Khi viết những dòng này, lòng tôi vẫn nặng trĩu những tâm tư về người chồng quá cố và con gái của mình cùng những hối hận cho sự vội vã của bản thân.

Tôi kết hôn khi mới 23 tuổi. Vợ chồng tôi vừa chào đón con gái đầu lòng được vài tháng thì chồng tôi gặp nạn và mất không tìm thấy xác trong một lần đi biển đánh cá. Thương mẹ chồng già vừa mất con vừa nợ nần do vay tiền mua thuyền đánh cá nên tôi ở vậy sống với mẹ, vừa làm lụng trả nợ, nuôi con lại chăm sóc cho cả bà cả cháu.

Trong suốt 5 năm trả nợ và đơn thân nuôi con, tôi được nhiều trai làng, thậm chí có cả trai tân đến xin hỏi cưới nhưng không gật đầu một ai cả. Cho đến lần cuối cùng khi có một anh chàng "cầm cưa" đã khá lâu, dù không giàu có nhưng tính tình thật thà, chăm chỉ làm ăn và rất thương con gái tôi xin hỏi cưới, tôi hỏi ý kiến mẹ chồng và được bà đồng ý. Bà động viên tôi nên đi lấy chồng mới để hạnh phúc hơn, con gái lớn dần cũng phải cần bố và bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào nếu có mất đi.

Bà còn nhắc đến cả chồng tôi, chắc chắn anh ở dưới suối vàng cũng ủng hộ cho mối nhân duyên mới của tôi và mong con gái anh có nơi ở vững chãi hơn là mái nhà xập xệ nhiều năm nay. Chính vì thế tôi quyết định gật đầu đồng ý lấy anh chàng hiền lành kia, thế nhưng mãi cho đến tận bây giờ, sau hơn 1 tháng về nhà chồng mới, tôi vẫn không biết quyết định của mình là có đúng đắn không bởi những gì đã diễn ra trong đúng ngày tôi lên xe hoa.

5 năm đơn thân, ngày đi lấy chồng mới, con gái chỉ tay lên bàn thờ nói amp;#34;Bố về kìaamp;#34;, tôi thấy người đàn ông đứng ở cửa - 1

Ngày nhà chồng mới đang làm lễ rước râu ở ngoài sân, chỉ có tôi và con gái ngồi trong buồng nhà. Lúc đó váy cô dâu đã mặc, đầu tóc đã làm, cũng đã trang điểm xong xuôi. Tôi bắt đầu cảm thấy rưng rưng xúc động, nghẹn ngào, bỗng thương con gái vì không biết cuộc sống sau này thế nào, tôi còn có nhiều thời gian dành cho con nữa không, gia đình chồng mới có yêu con gái tôi nữa hay không... Chính vì thế tôi cứ ngồi vuốt ve con bé rồi dặn dò nó đủ điều.

- Sau này theo mẹ về nhà chú để sống cùng con phải ngoan, nghe lời người lớn nhé.

Thế nhưng thay vì háo hức hay vui mừng, con bé mặt ỉu xìu và chỉ rúc trong lòng mẹ, chốc chốc lại nói lí nhí:

- Mẹ cưới chú ấy thật à, mẹ không đợi bố con về à?

Câu nói của đứa trẻ khiến tôi nghẹn họng lại bởi lâu nay con bé vẫn nghĩ rằng bố nó đi làm ăn xa và chưa trở về. Lúc nào cũng ngóng đợi bố, có ai ăn hiếp hoặc nói bố không về là nó lại chạy về nhà mách mẹ, mách bà rồi khóc lớn. Nó không chấp nhận được sự thật là bố của nó đã không còn và cũng không hiểu thế nào là người đã mất đi nên lúc nào cũng nói đợi bố về.

Khi tôi còn chưa kịp trả lời sao với câu hỏi của con thì đứa trẻ bỗng dưng ngồi thẳng dậy, nhìn lên bàn thờ, nơi đặt di ảnh của chồng cũ tôi rồi chỉ tay nói:

- Bố về kìa mẹ ơi!

Câu nói của con bé khiến tôi giật thót người và ngẩng lên nhìn di ảnh của chồng cũ. Bất giác trong người tôi như có luồng điện chạy qua khiến cơ thể như choáng váng. Tiếng bước chân đi chậm dần và dừng lại trước cửa phòng khiến tôi ngoái lại nhìn.

5 năm đơn thân, ngày đi lấy chồng mới, con gái chỉ tay lên bàn thờ nói amp;#34;Bố về kìaamp;#34;, tôi thấy người đàn ông đứng ở cửa - 2

Trước cửa phòng là một người đàn ông - chồng mới của tôi, anh đang cầm một bó hoa tươi thắm đứng chờ đón tôi về làm dâu. Trong lúc đó, tôi có chút bối rối không biết phải làm sao. Con gái vẫn còn đang nhìn lên di ảnh bố và níu tay tôi còn chồng mới với ánh mắt trìu mến, đưa ta ra để đón tôi vào lòng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi mãi mãi không thể nào quên được.

Về sau khi hỏi lại mẹ chồng cũ tôi mới biết được, hóa ra ngày thường khi con khóc lóc đòi bố, bà nội vẫn bế cháu đứng trước ban thờ để nói "bố kìa", "bố về kìa" để đứa trẻ nguôi đi nỗi nhớ mong. Chính vì thế trong giờ phút níu kéo mẹ ở lại "đợi bố", đứa trẻ đã làm thế để mong tôi có thể ở lại.

Đã gần 1 tháng đưa con về sống với gia đình chồng mới, mọi người đều tốt với mẹ con tôi nhưng tôi day dứt mãi không thể buông bỏ vì không biết phải làm thế nào để con gái có thể hiểu được rằng bố ruột con đã thực sự không còn nữa vì giờ con còn quá nhỏ?

Tâm sự từ độc giả tochau... @gmail.com

Lập gia đình mới đối với những bà mẹ đơn thân quả thực là một quyết định vô cùng khó khăn bởi rào cản lớn nhất có lẽ chính là những đứa trẻ. Tuy nhiên cũng không thể chỉ vì những người đã mất mà người mẹ mãi mãi chôn vui tuổi thanh xuân, quãng đường tương lai phía trước của mình. Chính vì thế chuyện lấy thêm chồng sau khi chồng cũ qua đời với một số bà mẹ cũng là một trong những cách giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên trước khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới với người mới, mẹ nên hiểu cảm giác của trẻ, trẻ vừa có suy nghĩ bị chia sẻ tình cảm của mẹ với người khác vừa có cảm giác phải chấp nhận một người đàn ông mới xa lạ làm bố của mình. Mẹ nên trò chuyện và lắng nghe suy nghĩ của con. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho trẻ hiểu được việc mẹ lấy thêm chồng không có nghĩa là sẽ bỏ rơi con, không có nghĩa là san sẻ tình cảm. Mẹ lấy chồng tức là làm cho cuộc sống của hai mẹ con trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn.

Bên cạnh đó mỗi bà mẹ đơn thân cần lựa chọn kĩ đối tượng trước khi muốn kết hôn. Họ phải là những người đàn ông không chỉ tốt với mình mà phải tốt với con của mình.

Tựu chung lại, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn đặt con ở vị trí ưu tiên để giải quyết vấn đề một cách từ từ.

Phan Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân