"Con có phải là vợ của bố đâu!"

Ngày 02/08/2013 11:00 AM (GMT+7)

Ba tâm đắc gật đầu khi 'chị' Mít đáo để trêu mẹ....

Chuyện hồi con 1 tuổi 

Mới tập nói, có ông khách miền nam hỏi Mít nhà mình

- Cháu tên gì?

- Cháu tên Mít ạ!

- Thế còn ba cháu?

- Bố ơi, ba tên gì ạ? – Mít tròn mắt quay sang hỏi bố.

Chuyện hồi con 2 tuổi 

Mít sang nhà dì Vịt chơi. Mít trông thấy con nhện to đùng và đen xì bò trên tường.

Mít sung sướng cười Ha ha ha và hét toáng lên: "Con cua! Con cua mẹ ơi. Con cua của Vịt đang bò trên tường kìa mẹ."

Mít nhẩy cẫng lên, hai tay vỗ vào nhau bôm bốp vì phát hiện của mình.

Mẹ và dì Vịt chạy lại xem cua, khóc ngất tại chỗ vì phát hiện của Mít.

Vụ tiếp theo:

Mẹ chở Mít đi chơi, hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện thế nên không để ý đường làm xe phi vào ổ gà xóc nhảy tưng tưng lên.

Mít hỏi mẹ: Bạn xe bị sao thế hả mẹ

Mẹ: Xe vừa đi vào ổ gà đấy con ạ

Mít khóc toáng lên: Huuuuuuuuuuuuuuuuu, mẹ làm vỡ hết trứng của bạn gà rồi huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

Mẹ:........?!

Chuyện hồi con 3 tuổi

Hôm nào bác Điệp cũng đón Mít và chị Rô đi học về. Hôm nay, Mít cùng bác sang đón chị Rô. Mít níu áo bác Điệp đê nghị:

Bác ơi! Bác xin cho chị Rô sang học chung với Mít đi, học lớp chị Rô sau này là chỉ có mà học dốt thôi. Học lớp Mít sau này mới học giỏi được. Chị Rô ngày mai đi học nhớ vào học cùng với em nhá.”

Bác Điệp:...........?! (bó tay với bà cụ non)

Vụ tiếp theo:

Một ngày đẹp trời rảnh rỗi, Mít sinh chuyện:

“Mẹ ơi tại sao người ta lại chết?”

Mẹ bảo “Người già hoặc bị bệnh là chết, ai cũng phải chết con ạ.”

Mít rất hăm hở hỏi tiếp: “Mẹ ơi sao cụ nhà mình già thế mà chưa chết?

Hôm sau sang bà nội chơi, bà bảo bà già rồi không phục vụ được mày nữa đâu, Mít rất hí hửng:

Sao bà già rồi mà bà chưa chết, mẹ cháu bảo ai già cũng phải chết?

Bà nội: ...?!

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 1
"Sao mẹ bảo ai cũng phải chết cơ mà nhỉ" (ảnh minh họa)

Chuyện hồi con 4 tuổi 

Ba lười nhờ mẹ đấm lưng cho. Nhưng mẹ cũng lười nên sai Mít giúp. Thế là Mít gào lên

Mít: Ba là chồng của mẹ ư?

Ba tâm đắc gật đầu

Mít: Thế tức là Mẹ là vợ của ba rồi,

Mẹ cười không đỡ nổi.

Mít: Thế thì vợ phải chăm sóc ba là chồng chứ, sao con phải đấm lưng cho ba?

Ba tít mắt cười rung nhà vì sung sướng.

Huuuuuuuuuuuuuuuu, từ nay mẹ hết sai vặt được nàng Mít rồi

Và hôm nay thì cực kì tệ:

Mít sang ông bà về (nhà ông bà sát nhà Mít). Mít đề nghị: “Ba mẹ cho con đi chơi với ông bà nhé.

Mẹ: Không đi chơi, trời lạnh đấy!

Mít: Ba mẹ không cho đi chơi là con bảo ông mang roi đánh cho nát mông ra đấy.

Mẹ: Thế ai cho con ăn ngon, mặc đẹp, nuôi con lớn thế này( câu hỏi bắt bí nàng ta mỗi khi mẹ không đồng ý yêu cầu của nàng)

Mít: Mẹ chứ ai

Mẹ: Vậy Mít còn bảo ông đánh ba mẹ nữa không?

Mít: Thôi, từ nay con sang ông bà ở, ông bà sẽ cho con ăn ngon mặc đẹp lại cho đi chơi nữa.

Mẹ: Tùy con.

Và thế là một balo gồm bạn lừa, 2 quyển truyện tranh, một bịch sữa đeo lên vai nàng ta vui vẻ ông bà thẳng tiến....................

10' sau:

Mít: Mẹ ơi, con về rồi đây, con về với mẹ rồi đây!

Mẹ bụng hớn hở nhưng vẫn giả vờ lạnh mặt hỏi: muốn về ở với mẹ phải không? mẹ không nuôi em bé nào ko nghe lời mẹ đâu

Mít: Không, con không về mẹ nuôi đâu, con về lấy cái khẩu trang kẻo ra đường ko có mặt lại nổi mụn giống mẹ.

Mẹ bị bố cười cho “thối mũi”

Mẹ Mít

Cùng đọc những câu chuyện Ngộ nghĩnh trẻ thơ khác trên chuyên mục Làm mẹ

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 2
Chim con... hết nước rồi!

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 3
"Bố mẹ đang... đấu vật!"

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 4
"Hóa ra... bố cũng dốt"

   quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 5
Cười rung rốn với văn “siêu thực” của bé

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 6
"Anh hư nên ông ngoại nhổ hết răng rồi!"

quot;Con có phải là vợ của bố đâu!quot; - 7
Ảnh bé ngộ nghĩnh 'độc nhất vô nhị'

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ