Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ "nổi hứng" xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới

Ocean - Ngày 01/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Những trường hợp sinh đôi, sinh ba hàng trăm triệu mới có một cho đến thế giới mới ghi nhận duy nhất 1 ca... đều gây chấn động mỗi khi nhắc đến.

Những trường hợp đa thai bản thân vốn đã rất kỳ lạ, nhưng có những câu chuyện phía sau đó còn khiến thế giới bị chấn động. Như có những trường hợp sinh đôi, sinh ba nhưng là con của… 2 ông bố khác nhau; sinh đôi từ hai tử cung; thậm chí có nhà sinh đến 7 đứa con chỉ trong một lần vượt cạn… Mỗi một ca đa thai như thế đều gây chấn động thế giới dù cho đã được giới y khoa giải thích về tỷ lệ hy hữu xảy ra.

Sinh ba bình thường, mẹ cho làm xét nghiệm ADN thì biết 200 triệu ca có 1

Năm 2015, chị Becki-Jo Allen bước vào ca vượt cạn lần 2 vì trước đó đã có một cô con gái. Ở lần sinh này, chị sinh 3 cậu con trai: Roman, Rocco và Rohan. Tuy nhiên không hiểu sao, các con càng lớn, chị Allen càng cảm nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Dù biết trẻ sinh 3 thì phải giống nhau, nhưng Roman, Rocco và Rohan lại giống đến từng li, không ai có thể phân biệt được, kể cả các bác sĩ hay người thân.

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 1

Bức ảnh gây "hoa mắt" người xem.

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 2

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 3

Ba cậu bé Roman, Rocco và Rohan nay đã 5 tuổi, rất khỏe mạnh và đáng yêu.

Bà mẹ 3 con quyết định gửi ADN của 3 đứa trẻ đi xét nghiệm và kết quả khiến không chỉ hai vợ chồng chị mà tất cả các bác sĩ đều phải kinh ngạc. Roman, Rocco và Rohan là 3 đứa trẻ hình thành do trứng thụ tinh chia làm 2 lần, khiến 3 bé giống hệt nhau và xác xuất này xảy ra chỉ 200 triệu ca sinh mới có một. Vài ngày sau đó, khắp các mặt báo quốc tế đều đưa tin về trường hợp đặc biệt của gia đình chị Allen và cho đây là một sự kiện gây "chấn động".

Cuối cùng, để phân biệt các con, Allen phải quan sát thật kỹ từng đứa trẻ: “Cả ba đứa trẻ đều có một vết bớt đen giữa hai hàng lông mày nhưng Roman thì sẫm hơn Rocco và Rohan. Riêng bé Rohan thì có một vết bớt trên chân”. Về tính cách, người mẹ trẻ biết được bé Rohan, cậu anh cả, luôn thích la hét. Bé Rocco bình thường khá ngoan nhưng có tính “khùng”, hay nổi cáu. Roman thì hay thích chơi một mình, không thích chia sẻ.

Hiện tại, ba cậu bé Roman, Rocco và Rohan đã 5 tuổi. Từ khi gây “chấn động thế giới”, chị Allen đã lập cho các con một tài khoản mạng xã hội, đến nay đã sở hữu 63 nghìn người theo dõi. Những hình ảnh của 3 nhóc tì vẫn thường xuyên nhận được hàng nghìn lượt yêu thích.

Sinh đôi 2 con nằm ở… hai tử cung khác nhau, 500 triệu ca mới có một

Phát hiện ra mình mang song thai là điều tuyệt vời nhất đối với một người phụ nữ. Nhưng đối với Jennifer Ashwood, một bà mẹ 31 tuổi tới từ Anh đã vô cùng bất ngờ khi được bác sĩ thông báo rằng cô có tới tận… 2 tử cung, và mỗi bé nằm ở một tử cung độc lập.  Tỉ lệ để có một cặp song sinh như này là vô cùng hiếm, chỉ 1/500 triệu, và trên thế giới chỉ ghi nhận không đến 100 trường hợp giống như Jennifer Ashwood.

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 4

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 5

Vợ chồng chị Jennifer và "món quà kỳ diệu" của mình.

Jennifer và chồng đã phát hiện ra điều này khi đi siêu âm vào tuần thứ 20 của thai kỳ. Trước đó, cô đã có một bé gái 8 tuổi nhưng hoàn toàn không biết gì về việc mình có tử cung đôi “hình trái tim” vì việc sinh nở lúc đó khá dễ dàng. Bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo Jennifer rằng khả năng rất cao cô sẽ bị sinh non hoặc tồi tệ hơn là sảy thai. Bất chấp rủi ro, Jennifer và chồng đã quyết định giữ lại song thai và cô đã vừa hạ sinh 1 bé trai nặng 2,6kg và 1 bé gái nặng 2,4kg bằng phương pháp sinh mổ sau 34 tuần mang thai.

"Bạn tưởng mình biết rõ cơ thể mình lắm nhưng hóa ra không. Tôi 31 tuổi, đã có một con rồi nhưng vẫn ngạc nhiên về chính cơ thể mình trong lần sinh này", chị Jennifer từng chia sẻ.

Con gái lớn của chị Jennifer lớn dù ban đầu chỉ mong có thêm một em, thậm chí khi được bố mẹ nói về việc sẽ có 2 em sinh đôi vẫn khăng khăng không chấp nhận. Tuy nhiên khi được bế hai em trên tay, cô bé lại ngay lập tức yêu thương em vô cùng.  

Cuộc sống của bà mẹ 3 con khiến chị Jennifer cảm thấy rất vất vả và bận rộn. Tuy vậy mỗi khi nghĩ về điều kỳ lạ xảy đến với mình và việc có thêm hai thiên thần đáng yêu đã bù đắp tất cả cho chị.

Bà mẹ Anh 3 lần sinh đôi

Cô Karen Rodger nay 49 tuổi, và chồng là Colin, 51 tuổi, đến từ Renfrewshire, Scotland, từng như "sống trên cung trăng" cách đây 7 năm khi chào đón cặp song sinh thứ 3 trong gia đình. Bởi cặp vợ chồng trước đó đã có 4 cậu con trai đáng yêu là hai cặp song sinh Lewis - Kyle, 14 tuổi và cặp Finn - Jude, 12 tuổi. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi lần thứ 3 này chị Karren lại mang thai tiếp hai bé gái.

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 6

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 7

Gia đình với 3 ca sinh đôi từng gây chấn động thế giới.

"Tôi quyết định có thai lần nữa vì cảm thấy gia đình vẫn chưa hoàn thiện dù có 4 đứa con trai. Không biết tại sao như thế nhưng rồi sau sinh nhật 40 của tôi, chúng tôi quyết định thêm thành viên. Thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lần này lại là một cặp song sinh nữa. Tôi nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với người như tôi nhưng cuối cùng điều kỳ diệu có thật. Tôi vẫn có cảm giác ở trên mặt trăng, chưa tỉnh táo lại nhưng hy vọng những cô gái của tôi sẽ có cuộc hành trình tốt phía trước", Karen, vốn là một giảng viên khiêu vũ chia sẻ cảm xúc của mình khi đón nhận tin vui.

Karen phát hiện ra mình mang thai đôi lúc đi siêu âm ở tuần thứ 6. Sau khi nghe bác sĩ thông báo kết quả, chị đã gửi ngay tin nhắn cho chồng. “Anh ấy tưởng tôi đùa và ngay lập tức nhắn lại rằng chuyện này không đùa được đâu nhé. Tôi đã phải giải thích cho anh ấy”, Karen kể. Và không chỉ chồng, các cậu con trai lớn của Karen cũng không thể tin được chuyện mình sắp có thêm 2 em song sinh nữa.

Nhưng cuộc sống xoay xở với 6 đứa con không phải là đơn giản với vợ chồng chị Karen. May nhờ tháo vát, được mệnh danh là “bà mẹ siêu nhân” mà Karen đã cáng đáng được gia đình. Còn chồng chị thì lo đảm nhận phần kinh tế. Sau khi có thêm con, họ đã phải mua một chiếc xe hơi to để đủ chỗ cho cả gia đình, cơi nới sửa sang căn nhà để có thêm phòng, đặc biệt khi các cậu con trai đã bước vào tuổi trưởng thành.

Ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới

Năm 1997, thế giới “chấn động” vì thông tin về một cặp vợ chồng người Mỹ cho ra đời 7 thiên thần cùng lúc. Cặp vợ chồng bà Bobbi và ông Kenny McCaughey, lúc đó đang sinh sống tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Hoa Kỳ trở thành người sinh bảy đầu tiên trên thế giới.

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 8

Đang nuôi 3 đứa trẻ sinh 3 bình thường, mẹ amp;#34;nổi hứngamp;#34; xét nghiệm ADN thì chấn động thế giới - 9

Ngày ấy và bây giờ của ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới.

Nhờ ca sinh bảy kỳ diệu này mà gia đình McCaughey đã nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người khi đó. Không chỉ thế, họ còn nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Mỹ khi ấy là Bill Clinton. Gia đình McCaughey còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ những người, những tổ chức xung quanh, đó là một căn nhà mới và học bổng để giúp những đứa trẻ của họ được tới trường.

Trước ca sinh bảy, họ đã có một cô con gái tên là Mikayla. Tuy nhiên vì Bobbi có nhiều vấn đề về tuyến yên từ lúc sinh ra, khiến cơ thể chị không thể sản xuất đủ hormone để kích thích rụng trứng. Những tưởng sẽ không thể có con được nữa nhưng cơ hội đã đến với Bobbi khi chị được tiêm một loại thuốc sinh sản có tên Metrodi.

Ngày biết trong bụng mình không phải có một phôi thai mà có tận... 7 cái, bà Bobbi đã không thể tin được. Tuy nhiên, trước những nguy cơ cao vì mang đa thai nhiều như vậy, Bobbi vẫn liều lĩnh giữ cả 7 em bé bằng linh cảm và tình yêu của một người mẹ. Cuối cùng, ngày 19/11/1997 chính là ngày 7 em bé thiên thần 3 nữ, 4 nam chào đời thành công, cũng là ngày thế giới ghi nhận ca sinh 7 thành công đầu tiên.

Sau 20 năm, những đứa trẻ ngày ấy nhà McCaughey đều đã khôn lớn và có những công việc riêng, nhưng luôn xuất hiện, kết nối cùng nhau trong cuộc sống. "Chúng tôi thật sự biết ơn những gì đã diễn ra, chúng tôi không chỉ là anh chị em trong một gia đình, chúng tôi còn là những người bạn thân thiết nhất", Natalie, một trong số 7 người chia sẻ.

Bà Bobbi trong một bài phỏng vấn đã chia sẻ: "Bây giờ thì gia đình tôi không còn ồn ào như trước, chúng tôi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân rồi, nhưng đôi khi tôi nhớ cảnh bận rộn trước kia. Đi ra đường nhiều người vẫn nhận ra tôi và Kenny, nhưng bọn trẻ thì gần như chả ai biết vì chúng lớn lên và thay đổi từng ngày”.

Cặp vợ chồng cũng quyết định bán ngôi nhà 7 phòng ngủ 20 năm trước được tặng cho Ruth Harbor, hội Công giáo giúp đỡ và hỗ trợ các bà mẹ trẻ, để chuyển về sống ở ngôi nhà mới nhỏ hơn với 3 phòng ngủ cũng gần khu vực đó. Họ cũng đã lên chức ông bà vì chị cả Mikayla đang sống ở thành phố Kansas đã kết hôn và có một bé trai kháu khỉnh. 

Hai ông bố lạ nhất lịch sử: Dính liền vẫn có 21 con với 2 phụ nữ chung một giường
Hai cặp vợ chồng đã kết hôn vào năm 1843. Cả 4 người trở về nhà, nơi có chiếc giường hôn nhân được làm rộng và kiên cố vì họ sẽ trải qua hôn nhân cùng...
Theo Ocean
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội