Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm

Ngày 16/09/2013 08:26 AM (GMT+7)

Show Trung thu tối qua (15/9) BGK Đồ Rê Mí ngả nghiêng vì thí sinh nhí diễn nhạc kịch cực siêu.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, danh sách  3 cặp đôi lọt vào vòng Vút Bay của Đồ Rê Mí Đôi năm nay đã được chính thức công bố trong phần mở đầu của show Trung Thu diễn ra tối qua 15/9, đó là: Nhật Minh- Ngọc Nhất, Hương Thảo- Quốc Thái, Khánh Ngọc- Quỳnh Giao. Tuy nhiên, xuất hiện trên sân khấu cho những tiết mục thi đầu tiên của vòng Vút Bay lại là sự kết hợp khác: Nhật Minh- Quốc Thái, Hương Thảo- Ngọc Nhất, Khánh Ngọc- Quỳnh Giao. Một lần nữa, 6 bạn nhỏ được tự lựa chọn bạn ghép đôi với mình. Tuy đây cũng chưa phải là sự ghép đôi thuận như mong muốn của BGK nhưng hy vọng, với tình cảm và sự lựa chọn mà các bạn nhỏ dành cho nhau sẽ mang đến những bất ngờ  hơn nữa cho khán giả.

Show diễn tối qua là 1 show diễn đặc biệt có tên gọi "Trung Thu" với những tiết mục nhạc kịch ấn tượng của các em nhỏ vừa hài hước, vừa đáng yêu đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của ban giám khảo cũng như sự yêu thích của khán giả.

Nhạc kịch là một thể loại khó ngay cả với người lớn, và các em nhỏ Đồ Rê Mí mới chỉ 6-7 tuổi cũng sẽ phải vượt qua thử thách này. Điều thú vị là các thí sinh sẽ diễn kịch theo cặp, và chủ đề Cung Trăng có chị Hằng, chú Cuội bên gốc đa già sẽ xuyên suốt các tiết mục của 3 cặp đôi.

Khánh Ngọc - Quỳnh Giao: Mơ ước tuổi thơ.

Nhật Minh- Quốc Thái: Chú Cuội

Hương Thảo - Ngọc Nhất: Tết suối Hồng

Khánh Ngọc - Quỳnh Giao

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 1
Khánh Ngọc, Quỳnh Giao là cặp đôi đầu tiên trong Top 3 được công bố

Tiết mục đầu tiên là sự kết hợp quen thuộc giữa Khánh Ngọc và Quỳnh Giao. Khánh Ngọc vào vai chị Hằng và xuất hiện vô cùng xinh đẹp, duyên dáng còn chú Cuội Quỳnh Giao lại rất vô tư, hồn nhiên và tinh nghịch. 2 bạn đã có màn trò chuyện cực ngộ nghĩnh khi tranh luận về nhan sắc của chị Hằng. Chú Cuội lém lỉnh nhất định không chịu nhận ra chị Hằng xinh đẹp ngay trước mặt nên khi được hỏi ai có gương mặt trái xoan nhất lại bảo chú Xuân Bắc, còn ai có làn da trắng nhất thì lại bảo là Cô điệu nhất trường quay... Đoạn kịch mở đầu ra mắt với những tràng vỗ tay vừa dứt cũng là lúc giọng hát ngọt ngào của cặp đôi vang lên.

Bằng những ca từ vui tươi, lấp lánh ước mơ của "Mơ ước tuổi thơ", các em như gieo vào tim người nghe những cảm xúc trong trẻo nhất. Tiết mục mang đậm vẻ dân gian hơn khi có sự góp mặt của đội phụ họa với những trang phục áo tứ thân truyền thống. Nhưng có vẻ, phần trình bày của Khánh Ngọc – Quỳnh Giao lại chưa nhận được nhiều sự tán thưởng từ phía ban giám khảo.

Châu Anh bày tỏ: “Các con hát trên mây gió thì phải làm bay hơn cảm xúc trên cung trăng”. Cô Thanh Lam cũng tỏ ra thất vọng về phần trình diễn của 2 bạn nhỏ: “2 con diễn kịch có duyên nhưng hát chưa thả hồn vào bài hát, chưa tìm được đoạn bè cho nhau. Các con mải kịch, quên hát, cô chưa ưng, chưa chắp cánh cho chị Hằng lên cung Trăng”.

Bù vào đó, để động viên các con, chú Xuân Bắc đã tập trung vào những chi tiết kịch để có lời khen ngợi hơn như đoạn giả ngất rất thú vị của chú Cuội Quỳnh Giao. Ngoài ra,Giám Khảo Xuân Bắc còn hứng chí tặng chị Hằng Khánh Ngọc một nốt ruồi xinh trên khoé miệng khiến chị Hằng tưởng mình biến thành cô Cám và khán giả trường quay cũng không khỏi nín cười.

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 2
Khánh Ngọc khiến cả trường quay cười òa khi biến thành cô Cám

Nhật Minh - Quốc Thái

Sự kết hợp hoàn toàn mới nhưng rất thú vị này đã đem đến cho khán giả một tiết mục kịch vô cùng độc đáo khi Nhật Minh vào vai Cuội già và Quốc Thái vào vai cuội trẻ.  2 chú Cuội vô cùng lém lỉnh và dễ thương đã chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 3
Hai chú Cuội lém lỉnh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả

Bằng những màn đối đáp dí dỏm và những câu thoại cực ngộ nghĩnh và "chất" như "Trông anh thế này thôi nhưng anh vẫn còn phong độ lắmmm. Thế chú có biết nickname của anh ở trên này là gì không? -Cuoigiacute tức là Cuội già cute, hiểu chửaaaaaa" hay một lời rủ rê "Hãy về phe anh, anh sẽ làm cho chú lung linh luôn"....và sự nhập vai tài tình, anh em nhà Cuội đã khiến  BGK "đứng hình" còn khán giả cười nghiêng ngả.  

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 4
BGK cười "nghiêng ngả" vì khả năng tấu hài của cặp đôi Nhật Minh - Quốc Thái

Tuy nhiên, khác với sự xuất sắc và ăn í trong diễn xuất, phần trình bày ca khúc của cặp đôi này lại chưa thực sự thành công. Đến cả nhóc Quốc Thái  lém lỉnh thông  minh của mọi ngày cũng  thật thà tự nhận xét : “Con thấy không hay  lắm".  Giám Khảo Châu Anh nhận xét Nhật Minh trong bài hát này chưa sáng như những lần trước. Cô Thanh Lam cũng góp ý "Nhật Minh, con hát hơi bị át em Thái, có thể nói là hơi thô. Còn Thái hát chưa rõ lời. Cô đã kỳ vọng phần kết hợp của các con hay hơn cơ, nên là các con phải cố gắng hơn nhé".  Có lẽ do tập trung nhiều cho phần kịch mà lần thi này, cả Thái và Minh đều lơ là trong cách hát.

Hương Thảo - Ngọc Nhất

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 5
Cặp đôi chị - em Hương Thảo và Ngọc Nhất rất ăn ý với nhau.

Tiết mục cuối cùng khép lại đêm diễn chủ đề nhạc kịch Cung trăng là của cặp đôi Ngọc Nhất -  Hương Thảo với ca khúc Tết suối hồng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đây là cặp đôi nằm trong đội hình mong muốn của Ban Giám Khảo nên phần nào đã cho thấy được sự ăn í và hợp nhất trong giọng hát.

Hai giám khảo cô Thanh Lam và Cô Châu Anh đều tỏ ra khá hài lòng với cặp Chị - Em này: "Nhất làm tốt, khiến cô ngạc nhiên, con hát rõ lời, không bị đãng trí, tập trung cao độ. Cô Thanh Lam nghe các con hát hoà quyện và ăn ý. Thảo luôn biết nhường em Nhất để tiết mục toả sáng. Cô khen ngợi các con".

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 6
Tiết mục của Thảo và Nhất được đánh giá là thành công nhất đêm diễn.

Quả thực, giọng hát sáng trong của Hương Thảo kết hợp với chất giọng cao vút của Ngọc Nhất đã làm nên bài hát hoàn chỉnh đêm rằm với không khí tưng bừng, rộn rã. Hoàn toàn không thua kém về phần kịch với những  sự giao lưu, đối đáp dí dỏm với cả Ban Giám Khảo, nhưng  phần trình bày bài hát của cặp đôi này có vẻ tốt nhất trong ba cặp đôi, tạo nên điểm nhấn cho đêm thi này.

Đồ Rê Mí tưng bừng đêm hội Trăng Rằm - 7
Ngọc Nhất cũng được Giám Khảo Xuân Bắc tinh nghịch vẽ tặng răng sún vì thấy "chú Cuội này có vẻ thiêu thiếu"

Hà My/ ảnh BTC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan