Gần đây, gia đình tôi nhận được một khoản tiền bồi thường đất. Tôi được bố mẹ cho 600 triệu. Khi biết công ty của chồng cũ đang cần vốn đầu tư, tôi đã mang số tiền này đến để giúp đỡ.
Tôi và chồng cũ gặp nhau tại thành phố. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học rồi bám trụ lại đây kiếm việc làm.
Khi đó, gia đình anh rất nghèo. Ông bà nội anh đã tuổi cao sức yếu, không thể đi làm cũng không có lương hưu. Bố mẹ anh sức khỏe cũng chẳng khá gì, họ không có công việc ổn định, cũng không có ruộng đất để trồng trọt. Sau anh còn có một cô em gái đang tuổi ăn tuổi học. Gia đình gồm 5 người, tất cả chi tiêu đều phụ thuộc vào thu nhập của anh, khiến gánh nặng đè nặng lên vai anh.
Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi không ủng hộ mối quan hệ này, nguyên nhân là do sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình. Nhưng, tôi vẫn quyết tâm ở bên anh, ngoài anh sẽ không cưới ai khác.
Sau nhiều lần nỗ lực thuyết phục, cuối cùng chúng tôi cũng được đến bên nhau và có con. Chúng tôi không bị áp lực về kinh tế quá vì được bố mẹ tôi mua nhà cho rồi. Mỗi tháng, chồng vẫn sẽ gửi một khoản về quê để hỗ trợ gia đình anh. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm ấm và hạnh phúc.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ban đầu khá êm ấm và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi như vậy, nhưng chỉ sau 2 năm cưới, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. Gia đình tôi đã hỗ trợ anh rất nhiều, nhưng anh lại thường xuyên đối đầu với bố mẹ tôi, khiến tôi cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, tôi đã đề nghị:
- Chúng ta nên ly hôn. Cứ như thế này sẽ chỉ càng làm tổn thương nhau nhiều hơn mà thôi.
Nghe tôi nói vậy, anh dứt khoát nói:
- Được thôi, tôi cũng mệt mỏi, chán ngán với gia đình cô lắm rồi. Bố mẹ cô lúc nào cũng dạy tôi phải làm thế này, phải làm thế kia, lúc nào cũng kiểm soát từng đường đi nước bước của tôi. Hễ tôi làm không đúng ý, họ lại mắng nhiếc, chỉ trích, bảo tôi vô dụng.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc. Khi bàn chuyện ly hôn, bố mẹ tôi đã yêu cầu anh trả 60 triệu đồng, coi như là bồi thường thanh xuân cho tôi và bù đắp cho những gì gia đình tôi đã giúp đỡ anh trong thời gian qua. Ngoài ra, vì con do tôi nuôi nên anh phải chu cấp cho con một khoản mỗi tháng.
Thời điểm đó, anh gặp nhiều khó khăn và không có đồng nào, hoàn toàn trắng tay. Dù vậy, anh vẫn đi vay mượn để gửi cho tôi số tiền đó.
Chỉ sau 2 năm cưới, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt. (Ảnh minh họa)
Sau ly hôn, cuộc sống của tôi không suôn sẻ, tôi đã trải qua 1 - 2 mối tình nhưng rồi chẳng đi tới đâu. Còn chồng cũ, sau 1 năm ly hôn, tôi thấy anh đang thành công rực rỡ, khiến tôi càng tiếc người chồng cũ này. Ngẫm lại những chuyện trong quá khứ, tôi mới thấy mình và gia đình đã mắc sai lầm thế nào. Tôi cũng nhận ra trong tim mình vẫn còn hình bóng anh.
Gần đây, gia đình tôi nhận được một khoản tiền bồi thường đất. Tôi được bố mẹ cho 600 triệu.
Khi biết công ty của chồng cũ đang cần vốn đầu tư, tôi đã mang số tiền này đến để giúp đỡ, một là mong tiền đẻ ra tiền, hai là mong muốn hàn gắn lại tình cảm với chồng cũ. Bố mẹ tôi cũng đồng ý chuyện này.
Không ngờ, anh đã nổi giận và đuổi tôi ra ngoài.
- Tôi không cần tiền của cô. Cô hãy mang về cho. Cầm tiền của cô rồi lại phải chịu sự kiểm soát của gia đình cô, tôi thực sự không muốn đi vào vết xe đổ nữa. Chúng ta nên giữ mối quan hệ như hiện tại thì tốt hơn.
Trước thái độ lạnh nhạt của anh, tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và tuyệt vọng. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì, liệu có nên từ bỏ tình cảm giữa chúng tôi hay không?