"Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!"

Ngày 21/06/2019 05:09 AM (GMT+7)

Câu nói của cô con gái 8 tuổi khiến chị Cui Yanfeng nghẹn đắng nơi cổ họng

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 1

"Mẹ ơi, con sợ" - cô bé Yunhan choàng tỉnh giấc, rơi nước mắt và gục đầu vào lòng mẹ Cui Yanfeng. Bà mẹ trẻ nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi "Có mẹ đây rồi, không sợ con ạ". Kể từ khi con gái nhập viện, Cui Yanffeng cảm thấy sợ cái chết vì nó có thể cướp đi mạng sống đứa con nhỏ của chị bất cứ lúc nào.

Đêm nào cũng vậy, là thời khắc đáng sợ nhất của chị và Yunhan. Ngay cả khi chị ngủ thiếp đi mỗi tối, việc làm đầu tiên thức dậy mỗi sáng là nhìn sang cô con gái và an tâm rằng bé vẫn còn ở đó, bên cạnh chị.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 2

Chị Cui Yanfeng khoe hình con gái khi chưa mắc bệnh

Yunhan là cô bé 8 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Bayan, huyện Bayan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Cô bé dễ thương, thích hát và nhảy. Yunhan được các trẻ em trong xóm rất yêu quý và thường bầu làm lãnh đạo.

"Ở trong xóm, mọi người lúc nào cũng coi Yunhan như một ngôi sao nhí, dễ thương và xinh xắn. Chẳng ai có thể ngờ con lại mắc phải căn bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính vào năm ngoái và mọi giấc mơ đành hoãn lại" - Cui Yanfeng bật khóc chia sẻ.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 3

Cô bé 8 tuổi mắc phải căn bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính

Được biết, chị Cui Yanfeng và chồng là Zhang Hongyu kết hôn năm 2012. Chồng chị là một đầu bếp chăm chỉ cho một khách sạn với thu nhập 4 nghìn NDT (khoảng 13,4 triệu đồng) mỗi tháng. Cuộc sống gia đình vô cùng êm ấm, cả hai cũng chưa bao giờ cãi nhau sau khi kết hôn. Thậm chí sau khi sinh con gái Yunhan đầu lòng, gia đình lại còn hạnh phúc hơn. Tất cả mọi thứ đều bị phá tan sau khi cô bé được chẩn đoán bệnh.

Được biết, năm ngoái khi đang học, cô bé bắt đầu có các triệu chứng như đau chân, chóng mặt và suy nhược cơ thể. Chị Cui Yanfeng vô cùng lo lắng nên đã đưa con đến Bệnh viện liên kết của Đại học Cáp Nhĩ Tân. Kết quả khám khiến chị sững sờ - con chị mắc bạch cấu lymphoblastic cấp tính.

"Lúc đó, tôi đã nói dối con rằng mẹ đi vệ sinh và rồi lặng lẽ khóc trong đó để con khóc biết. Tôi có điện cho gia đình để báo tình hình.

Con bé xanh xao lắm nên phải nhập viện để điều trị ngay lập tức. Cứ mỗi lần nhìn con, trái tim tôi lại đau nhói".

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 4

Yunhan chủ động bảo mẹ cắt tóc cho mình

Vào lần hóa trị đầu tiên của Yuhan, thấy các bệnh nhân nhỏ bị rụng tóc nên em cũng chủ động bảo mẹ cắt tóc ngắn cho mình. "Mẹ ơi, con muốn cắt tóc ngắn" - Chị Cui Yanfeng kể lại. Lời khẩn cầu của cô con gái lại càng khiến người mẹ như chị đau lòng hơn vì mái tóc dài chính là thứ mà con bé thích nhất.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 5

"Khi còn đang điều trị bệnh tại bệnh viện, một người bạn cùng điều trị với con ở giường bên cạnh đã qua đời. Đó đã là một mất mát lớn với con rồi. Hai đứa đã có khoảng thời gian chơi vui vẻ với nhau vào ban ngày. Đến đêm, đứa trẻ ấy đột ngột qua đời. Con buồn và sợ hãi, co rúm người lại.

Đêm hôm đó, con đã hỏi tôi: 'Bệnh này có chết không mẹ'. Tôi đã ôm chặt lấy con và khuyên con đừng nghĩ như thế" - Cui Yanfeng nói trong nước mắt.

Có lần, Yuhan đã nói với mẹ "Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé". Người mẹ đã liên tục an ủi con của mình nhưng trái tim của cô thì như có hàng nghìn vết kim châm.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 6

"Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé"

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 7

Cui Yanfeng biết rằng bệnh bạch cầu không khó điều trị nhưng việc có tiền để điều trị cho con gái thì lại rất khó. "Chồng tôi nói rằng đã hết cách để vay tiền. Trong khí đó con gái tôi còn phải điều trị ít nhất 20 lần nữa".

Được biết, hiện giờ kinh tế của gia đình là vô cùng khó khăn vì bản thân bố của anh Zhang Hongyu cũng bị hẹp van hai lá vào năm 2016, chi phí phẫu thuật lên tới 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 336 triệu đồng). Vì không có tiền làm phẫu thuật nên bố của anh Zhang Hongyu cũng chỉ được điều trị bằng thuốc. Dưới cô bé 8 tuổi còn có một em gái hơn 1 tuổi.

"Cha tôi đã nhập viện 4 lần vào tiêu hết hơn 70-80 nghìn tiền điều trị. Tất cả đều đi vay. Kể từ khi con gái đầu bị bệnh nữa, chúng tôi lo vay tiền chữa trị cho con mà lại không kiếm thêm được xu nào. Chúng tôi không biết lấy gì làm hy vọng điều trị bệnh cho con" - Zhang Hongyu nói trong đau khổ.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 8

Yunhan đều được ông bà nội ngoại hai bên quý mến

Mọi hy vọng kinh tế hiện giờ dồn hết lên vai người trụ cột trong nhà là anh Zhang Hongyu. Vì thế, anh đi khắp nơi, làm tất cả những công việc có thể làm để kiếm tiền. Và đương nhiên, anh cũng đã từ bỏ việc làm đầu bếp của mình để chuyển đến công trường tìm việc.

amp;#34;Mẹ ơi, con không muốn chết. Nếu con ngủ, mẹ nhớ đánh thức con dậy nhé!amp;#34; - 9

Anh Zhang Hongyu đã bỏ nghề đầu bếp để đi làm tại công trường

Bé 6 tuổi sốt cao, bác sĩ phán bạch cầu vì mẹ ham nhuộm tóc con để bán hàng online
Năm ngoái, nhận làm mẫu cho một shop bán hàng online, bé P. bắt đầu được nhuộm tóc liên tục... để phục vụ việc chụp ảnh và quay video.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội