Định mừng đầy tháng cháu trai 10 triệu, thấy màn hình điện thoại sáng lên, tôi hối hận vì quá bốc đồng

Hạo Phi - Ngày 12/02/2025 11:56 AM (GMT+7)

Trong ngày tiệc đầy tháng của cháu, do vợ và con tôi đều bị cúm, sợ bị lây cho cháu nên chúng tôi không đến chúc mừng. Tuy nhiên, tôi dự định sẽ chuyển khoản 10 triệu để mừng cháu.

Từ nhỏ, tôi và em trai có mối quan hệ rất thân thiết. Chúng tôi lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo khó, bố mẹ vất vả lắm mới nuôi dưỡng anh em tôi khôn lớn.

Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, anh em tôi quyết định ra thành phố làm việc ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một nhà hàng, trong khi em trai, do được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình hơi kiêu kỳ, lười biếng, do đó gặp khó khăn khi tìm việc.

Khi thì em chê công việc này quá nặng nhọc và không thể chịu được áp lực, khi thì em chê công việc kia suốt ngày phải bán mặt ngoài đường, khi thì xem thường công việc không có triển vọng. Thấy em trai như vậy, tôi rất lo lắng.

Sau khi nhận lương tháng đầu tiên, dù số tiền không nhiều, tôi vẫn dành một phần để gửi cho em, khuyên em nên học một nghề nào đó để có công việc ổn định hơn. Thời gian trôi qua, tôi liên tục thúc giục em tìm việc, nhưng em chỉ ấp úng không nói gì. Khi tôi hỏi về việc học tập, em thẳng thừng trả lời:

- Em không học, tiền em đã tiêu hết rồi.

Nghe vậy, tôi không kiềm chế được cơn giận, đã tát em một cái rồi bỏ đi. Từ đó về sau, tôi không liên lạc với em nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì đó cũng là em ruột của tôi. Biết tính em từ nhỏ, lo em thiếu ăn thiếu mặc nên mỗi tháng tôi vẫn chuyển cho em một chút tiền vào ngày tôi nhận tiền lương.

Tôi liên tục thúc giục em tìm việc, nhưng em chỉ ấp úng không nói gì. (Ảnh minh họa)

Tôi liên tục thúc giục em tìm việc, nhưng em chỉ ấp úng không nói gì. (Ảnh minh họa)

Một năm sau khi tách khỏi em trai, tôi gặp vợ hiện tại và sau hai năm hẹn hò, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Tôi đã mời em trai đến dự, nhưng em liên tục từ chối vì lý do bận việc.

Mãi đến khi vợ tôi sinh con và tôi chuẩn bị tổ chức tiệc đầy tháng cho con thì em trai mới xuất hiện, cùng với vợ của em ấy. Khi gặp lại, tôi nhận thấy em trai đã gầy đi nhiều.

Qua nói chuyện, tôi mới biết rằng năm đó em đã vay tiền từ bạn bè và thêm số tiền tôi chuyển cho em để khởi nghiệp. Công việc ngày càng phát triển. Nhưng khi tôi kết hôn, em lại gặp phải một số trục trặc trong công việc, cần phải giải quyết gấp nên không thể đến dự đám cưới của tôi được.

Để bù đắp, trong tiệc đầy tháng của con tôi, em trai đã hào phóng tặng tôi một phong bao lì xì 30 triệu và nói:

- Anh ơi, những năm qua là em không tốt. Lúc trước em quá bướng bỉnh và tự cao tự đại. Khi công việc gặp khó khăn, em không còn mặt mũi nào gặp anh nên mới…. Giờ công việc thuận lợi rồi, em mới dám đến gặp anh.

Tôi mỉm cười nói:

- Thấy em sống tốt là anh yên tâm rồi. Chuyện cũ thì chúng ta bỏ qua đi.

Tới ngày đầy tháng con trai, tôi mới gặp lại em trai. (Ảnh minh họa)

Tới ngày đầy tháng con trai, tôi mới gặp lại em trai. (Ảnh minh họa)

Không lâu sau, em dâu tôi cũng sinh một bé trai. Tôi vui mừng gọi điện chúc mừng em trai vì cuối cùng lên chức bố. Trong ngày tiệc đầy tháng của cháu, do vợ và con tôi đều bị cúm, sợ bị lây cho cháu nên chúng tôi không đến chúc mừng. Tuy nhiên, tôi dự định sẽ chuyển khoản 10 triệu để mừng cháu.

Đột nhiên, màn hình điện thoại của tôi sáng lên vì nhận được một tin nhắn chuyển khoản, thông báo số dư tăng thêm 150 triệu do em dâu gửi. Cảm thấy lạ, tôi liền gọi điện cho em dâu hỏi rõ vì sợ em chuyển nhầm. Em dâu nói:

- Không phải em chuyển nhầm đâu ạ. Trong nhà, em là người quản lý tiền bạc nên chồng bảo em chuyển tiền cho anh đấy. Chồng em nói, số tiền này là khoản anh đã giúp đỡ anh ấy trong những năm qua. Giờ đây, điều kiện kinh tế của chúng em đã được cải thiện nên anh ấy muốn trả lại số tiền này cho anh, kèm theo một chút tiền nữa coi như tiền lãi và lời cảm ơn.

Nghe em dâu nói, tôi không khỏi xúc động. Nhớ lại khoảng thời gian trước đây, tôi hối hận vì ngày đó mình đã quá bốc đồng khi không kiên nhẫn nghe em giải thích mà đánh mắng em. Thật may, em trai đã thành công trong sự nghiệp, có cuộc sống tốt.

Bị nhà chồng mắng là sao chổi vì sinh 3 con bại não, người phụ nữ tái hôn đẻ đứa thứ 4 thì bất ngờ trước sự thật
Sinh liền 3 đứa con đều mắc bệnh bại não, Mao Cúc Phân bị gia đình chồng mắng là “sao chổi” và ruồng bỏ không thương tiếc.

Các vấn đề mang thai, sinh nở

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]12/02/2025 10:50 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự