Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời

Ngày 18/07/2018 12:58 PM (GMT+7)

"Ngồi lâu quá mỏi người, mình còn nằm hẳn ra giường để khâu cho nhanh xong", chị Nhật Lệ chia sẻ.

Khâu vá vốn là sở thích của các cô gái, đặc biệt khi có con các mẹ lại càng thêm đam mê để hy vọng có thể tự tay may cho con một chiếc váy thật xinh xắn hay những những bộ quần áo hoàng tử. Chị Nguyễn Nhật Lệ (24 tuổi, giáo viên mầm non, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vậy, kể từ khi sinh cô con gái đầu lòng, Nguyễn Ngọc An Vy, chị vẫn luôn muốn tự tay làm một món quà nào đó để dành tặng con.

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 1

Bé An Vy hiện được 4 tháng tuổi

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 2

Đây là bộ váy xinh xắn được chị Nhật Lệ tự khâu cho con.

"Cuối tuần này mình có đi đám cưới nên muốn mua một bộ quần áo thật đẹp cho An Vy, có cả khăn turban mà tìm mãi không được. Sau đó mình chỉ định tận dụng váy cũ không mặc đến để may khăn cho con thôi. Về sau hào hứng thế nào lại quyết định may cả váy.

Thế là mình hì hục vào Youtube xem người ta may như thế nào thì làm theo.

Trước đó hồi mình nhỏ, mình thích may váy cho búp bê lắm nên mình có sở thích từ đó đến giờ. Khi có con gái mới có dịp làm thật", bà mẹ trẻ chia sẻ.

Về cách làm, chị Nhật Lệ cho rằng cũng khá đơn giản. Ban đầu chị lấy chiếc áo ba lỗ của con ra ướm vào chiếc váy của mình rồi cắt phần thân quan trọng. Phần thân váy xòe khâu và xếp ly riêng ra. Các phần còn lại của váy như cổ, tay áo cũng cắt riêng. Sau đó ghép tất cả lại để khâu.

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 3

Đo vòng đầu của bé và làm nơ

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 4

Các bộ phận của váy làm riêng sau đó khâu lại với nhau.

"Mình khâu tất cả bằng tay và khâu bằng hộp kim chỉ nhiều màu đã mua trước đó, cúc váy cũng là ở chiếc váy cũ tận dụng lại. Vì thế nếu tính ra giá thành của chiếc váy này thì chẳng mất đồng nào, chỉ mất công kiên trì của mẹ ngồi ê người suốt 6 tiếng đồng hồ".

Chị Nhật Lệ cũng cho biết thêm, trước đó chị cũng chưa có cơ hội tự tay làm cho con món đồ nào cả mà đợt này đang nghỉ đẻ, con được 4 tháng cũng vào nếp nên nhàn hơn.

"Khâu xong mình mặc luôn lên người con, may quá là vừa. Con còn bé nên cũng chưa biết thể hiện như thế nào nhưng mình thì vui lắm.

Mình chỉ định khoe với các mẹ trên nhóm hội cho vui thôi mà ai ngờ các mẹ cũng thích ghê", chị Nhật Lệ bày tỏ.

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 5

An Vy xinh xắn trong bộ váy mẹ tự may

Ngồi 6 tiếng khâu váy cho con gái không mất một đồng, mẹ 9X được khen hết lời - 6

Rất nhiều mẹ bỉm sữa khen ngợi tài khéo tay của chị Nhật Lệ

Chỉ với 700 nghìn, mẹ Bình Định tự làm cũi rộng thênh thang bằng ống nước cho con sinh đôi
Với 700 nghìn đồng tiền nguyên liệu và mất 1 buổi sáng, chị Hoài cùng anh rể của mình đã làm xong chiếc cũi bằng ống nước để các con và cháu thoải mái...
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé