Nói dối thuốc là kẹo để dụ con uống, kết cục đau lòng khiến cả nhà òa khóc

Ngày 04/01/2019 18:44 PM (GMT+7)

Đôi khi chỉ một câu nói đơn giản của người lớn lại khiến đứa trẻ nghĩ đó là thật.

Trẻ nhỏ chưa ý thức được mọi vấn đề và những đồ vật xung quanh, cái nào lợi, cái nào hại mà thường vì tò mò mà dùng thử. Bản thân cha mẹ và người lớn cũng không thể lường trước được hết những điều có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc khiến cho nhiều bà mẹ phải coi đó là bài học để cảnh giác.

Nói dối thuốc là kẹo để dụ con uống, kết cục đau lòng khiến cả nhà òa khóc - 1

Ảnh Sohu

Theo chia sẻ từ phía gia đình, thường ngày mỗi lần cậu con trai Riuriu (năm nay lên 3 tuổi) bị ốm, ông bà và bố mẹ thường nịnh nọt bé uống thuốc bằng những câu nói như "Đây là kẹo mà, con uống đi"; "Kẹo ngon lắm, kẹo ngọt mà". Vì thế, khi thấy bà ngoại 73 tuổi uống thuốc chống suy nhược dành cho người già, bé Riuriu tưởng đó là kẹo nên cũng đòi được ăn. Lúc này bà lập tức can ngăn: "Cái này con không ăn được nhé". Sau đó bà có cất vào trong tủ lạnh.

Tuy nhiên, cả bà ngoại và bố mẹ Riuriu chẳng thể ngờ, cậu bé 3 tuổi đã lén mở cửa tủ lạnh lấy thuốc của bà uống vài lần vì tưởng đó là kẹo ngọt.

Sự việc được phát hiện sau vài lần cậu bé ăn trộm thành công, mẹ của Riuriu phát hiện và lập tức đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra. Mẹ Riuriu kể thêm dạo gần đây cậu bé có dấu hiệu người mệt lả, chân tay yếu ớt và không xác định được mọi người khi nghe thấy tiếng gọi.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nhận định, có khả năng bé Riuriu đã uống những viên thuốc đó nhiều lần nên thuốc đang có tác dụng làm hại đến cơ thể bé vì không phù hợp độ tuổi kết hợp với hệ tiêu hóa, sức đề kháng của cơ thể bé quá yếu. Riuriu đang có dấu hiệu bị mù và chân tay bị liệt do ảnh hưởng của thuốc.

Nghe tới đây, cả gia đình cậu bé bàng hoàng.

Nói dối thuốc là kẹo để dụ con uống, kết cục đau lòng khiến cả nhà òa khóc - 2

Ảnh Sohu

Sự việc một lần nữa chính là bài học dành cho các bậc cha mẹ, người lớn thường xuyên lơ là trong việc chăm con. Đôi khi chỉ vì những hành động đơn giản mà lại đem đến hậu quả nặng nề cho đứa trẻ.

Gửi con cho bà nội chăm, một tháng sau mẹ không thể nhận ra con gái xinh ngày nào
Nhìn cô con gái xinh xắn ngày nào giờ thành như vậy, bà mẹ trẻ tức giận nhưng mẹ chồng lại vô cùng tự hào
Chi Chi (Dịch theo Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội